Năm học 2015-2016, toàn quốc có 22,2 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Trong đó, có hơn 4,5 triệu trẻ mầm non, 7,6 triệu học sinh khối tiểu học, hơn 5,1 triệu học sinh khối THCS và gần 2,5 triệu học sinh khối THPT.
* Tại Hà Nội:
* Trường THPT Việt Đức:
Các bạn học sinh đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này.
Mỗi lớp 10 chỉ chọn 4 bạn đại diện tham gia diễu hành chứ không diễu hành toàn bộ khối lớp như năm học trước.
Sau phần lễ ngắn gọn, trường THPT Việt Đức bước vào phần văn nghệ với các tiết mục nhảy hiện đại.
Thầy Bình, Hiệu trường trường THPT Việt Đức vỗ tay cổ vũ các học trò.
* Trường THPT Lương Thế Vinh:
Học sinh toàn trường tỏ ra vui mừng và hào hứng ngày khai giảng năm học mới.
Thầy Văn Như Cương chia sẻ: "Mỗi năm trường đều cố gắng tổ chức đúng ngày 5/9 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ngày khai trường phải và nên là ngày của học sinh chứ không phải là ngày để các trường thuyết giáo hay khoa trương".
Khối lớp 10 diễu hàng trong tiếng vỗ tay đón chào của toàn thể học sinh khóa trên và thầy cô giáo.
Toàn bộ học sinh trường xếp hình cờ đỏ sao vàng giữa sân trường.
* Trường THPT Phan Đình Phùng:
Đúng 8h15, Thầy Kiều Trung Tiến, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh trống khai giảng năm học mới.
Toàn trường đã tổ chức lễ khai giảng trong không khí mát mẻ.
Các khối lớp nghiêm túc ngồi nghe lời phát biểu và căn dặn của thầy cô về nhiệm vụ trong năm học mới.
* Tại Đà Nẵng
Tại trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng, Lễ khai giảng năm học mới với sự tham gia của thầy cô, học sinh nhà trường trong không khí nhộn nhịp, vui tươi.
Mặc dù trời nắng nóng từ sáng sớm, song các bạn học sinh vẫn rất háo hức và phấn khởi tham gia lễ khai giảng đầu năm - đánh dấu một năm học mới bắt đầu.
Tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Quang Hưng - Phó hiệu trưởng nhà trường đã đọc thư của Chủ tịch nước, nêu nhiệm vụ của năm học mới.
Cũng như mọi năm, tại lễ khai giảng năm nay, nhà trường tiến hành lễ chào đón các bạn học sinh lớp 10 trong tiếng vỗ tay rộn ràng.
* Tại TP Hồ Chí Minh
8h45
Đánh trống khai trường
Đúng 8h45 phút, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Diệu khai trống đầu năm học mới.
Tiếng trống và tiếng vỗ tay của toàn thể học sinh làm cho không khí càng trở nên sôi động hơn.
Kết thúc buổi lễ khai giảng, học sinh trong trường thả bóng bay, chúc cho một năm học mới thành công, tốt đẹp.
8h00
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu: Văn nghệ và trao thưởng cho học sinh có thành tích cao.
Tiết mục văn nghệ Tôi yêu Việt Nam khá đặc sắc, xua tan đi không khí oi bức trong buổi sáng nay.
Thầy Hiệu trường trao tặng bằng khen cho những học sinh có điểm thi cao nhất vào trường.
Và những bạn có thành tích cao trong học tập.
Tiết mục kết hợp giữa Ba kể con nghe và Khi hai ta chung một nhà kết hợp beatbox, rap vô cùng ấn tượng của cựu học sinh nam khiến không khí vô cùng sôi động.
Các bạn nữ vô cùng phấn khích trước giọng hát cực hay và vẻ đẹp của đàn anh.
"Dù đã xa trường nhưng vẫn nguyên vẹn cảm giác ấy, bồi hồi và háo hức. Có chút gì đó khá lạ khi nghe những giai điệu về trường. Năm nay em thấy khai giảng vui và hoành tráng hơn năm ngoái", Nam - cựu học sinh chia sẻ.
7h00
Chào cờ, diễu hành chào đón học sinh mới
Thời tiết lúc này tại Sài Gòn khá oi bức, tuy nhiên khuôn mặt học sinh luôn rạng rỡ, tươi vui và phấn khởi. Hầu hết các trường đều quy định học sinh nữ mặc áo dài trắng, học sinh nam áo trắng quần tối màu.
* Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai:
Ngay từ sớm, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, tất cả học sinh đều rất vui vẻ trong ngày khai trường.
Học sinh mới tiến vào lễ đài
Bạn Vân Anh, học sinh lớp 10A4, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Đây là lần đầu em dự lễ khai giảng ở trường nên em vô cùng háo hức. Lát nữa thôi, chúng em sẽ đi diễu hành một vòng ra mắt trường mới. Em đã thao thức cả đêm và dậy từ rất sớm để sửa soạn trang phục.”
* Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu bắt đầu tiến hành khai giảng
Học sinh lớp 10 lần lượt được gọi tên lớp và bắt đầu diễu hành vào phía trong.
Đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên dưới mái trường cấp 3 của bạn Minh Đạt, trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Đạt đang rất hồi hộp, trông mong lớp mình được xướng tên để được diễu hành vào lễ đài. “Em vô cùng phấn khích, cảm giác như trông ngóng điều gì đó rất thiêng liêng”.
Đúng 9h00, hầu hết các trường trên cả nước đã hoàn thành chương trình khai giảng năm học mới. Kính chúc toàn thể các thầy cô, toàn thể học sinh, sinh viên trên toàn quốc có một năm học mới thành công và đạt nhiều kết quả cao.