Đam mê viết chữ
Thủy Tiên (1993), cô sinh viên năm cuối khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Công đoàn sinh ra trên mảnh đất Thái Bình hiếu học trong gia đình tri thức cơ bản. Ông bà là cán bộ về hưu còn bố mẹ thì làm công việc có chút hơi hướng nghệ thuật.
Ngày còn nhỏ, bố mẹ phải đi làm ăn xa nên cô bạn Thủy Tiên về ở cùng ông bà ngoại. Ông bà cũng là người đã xây cho cô bạn trẻ những nền tảng vững chắc đầu tiên trên con đường học tập.
Thủy Tiên có tài viết chữ đẹp khiến bạn bè ngưỡng mộ
Thủy Tiên chia sẻ: 'Không biết chữ đẹp có phải theo 'gen' không nhưng ở trong gia đình, từ ông bà, bố mẹ, dì và cả em gái mình bây giờ đếu được đánh giá là viết chữ đẹp, dễ nhìn'. Đối với cô bạn trẻ, ông ngoại là người có ảnh hưởng và đặt biệt nhất với cô, ông cũng là người đã cho cô bạn biết và hiểu hơn những giá trị tốt đẹp trong từng con chữ để yêu viết chữ.
Cho đến bây giờ, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng mỗi khi cầm bút và đặt bút viết, ông đều rất chỉn chu và cẩn thận. Có lẽ vì thế Thủy Tiên cũng học được tính kiên trì, nhẫn nại từ ông, có nhẫn nại kiêm trì và chăm chỉ nên cô bạn mới có thể rèn luyện được chữ viết như bây giờ.
Thủy Tiên cho hay, cái gì cũng phải qua quá trình rèn luyện, bản thân cô bạn không đi học luyện viết chữ đẹp ở đâu cả mà chỉ tự luyện, theo dõi sách vở... thấy trong các quyển sách mẫu nó dạy như nào thì cô chỉnh như thế tập luyện, rồi dần dần như vậy qua thời gian những nét chữ của cô đẹp hơn, tròn trịa hơn và nét như bây giờ.
Từ cô học sinh chuyên Văn đến gia sư viết chữ đẹp
Vốn là học sinh chuyên Văn của trường THPT Chuyên Thái Bình, sau khi lên đại học Tiên thi vào khoa Công tác xã hội của Đại học công đoàn nhưng cuối cùng công việc gắn bó với Tiên lâu nhất trong thời gian qua là nghề 'gõ đầu trẻ'.
Từ hồi sinh viên năm nhất, Tiên đã đi dạy thêm cho một trung tâm luyện chữ đẹp, thời gian đó cô bạn dạy dàn cả tuần, dạy từ thứ hai đến chủ nhật. Tiên chia sẻ 'Hồi đấy mình được trả 80.000 nghìn trên 4 tiếng tức 20 nghìn một tiếng, còn bây giờ thì với một lớp một kèm một thì giá dạy từ 200.00 đến 250.000 nghìn'. Nhưng đối với Tiên đi dạy thêm điều được nhiều nhất đó không phải là kinh tế, mà Tiên còn được dạy các em nhỏ viết chữ.
Tiên cho hay thời gian gần đây Tiên không nhận lớp dạy tại nhà nữa mà cô đưa học sinh về phòng trọ mình dạy, có những học sinh được bố mẹ cho theo cô bạn học từ lớp 1 đến tận bây giờ đã là lớp 4 lớp 5.
Đối với việc dạy các em nhỏ viết chữ, Tiên tâm sự: 'Có những bé chỉ hai ba buổi đã thấy sự tiến bộ, nhưng cũng có những em rất khó dạy do bướng bỉnh, dạy một thời gian dài nhưng chậm tiến bộ, thậm chí có nhiều bạn lúc kèm thì viết cẩn thận nhưng sau đó lại đâu vào đấy'.
Mặc dù có lợi thế về chữ viết, đã từng dạy cho rất nhiều học sinh, nhưng lại chưa từng một lần cầm tay hướng dẫn em gái viết chữ. Một phần vì đi học xa nhà cả trăm cây số từ khi mới học lớp 10, một phần nữa vì em gái cũng khá tự giác và cố gắng trong học tập. Nên chị gái như Tiên có phần 'nhàn hạ', Tiên chia sẻ thêm.
Chữ của Thủy Tiên đẹp như in
Trong hai năm 2013 và 2014, cô bạn này đã ẵm về giải Nhất, giải Ba trong các cuộc thi viết chữ đẹp. Cô bạn trẻ luôn quan niệm và cho rằng chữ viết là nghệ thuật, là truyền thống. Nếu đã là truyền thống thì phải giữ gìn và phát huy.
Tuy nhiên, theo thời cuộc, theo những yêu cầu chung của xã hội, chữ viết đang dần mất đi tầm quan trọng của nó. Các lớp học viết chữ đẹp mọc lên như nấm, người cần học nhiều thì người dạy phải nhiều.
Mỗi khóa học chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 10 - 15 buổi. Một bộ phận theo học là do sở thích, do phong trào, đôi khi là do yêu cầu trong công việc cần phải có. Còn để coi chữ viết như một đam mê, trân trọng mỗi con chữ như một bức tranh nghệ thuật thì hiếm người lắm chữ viết chỉ được coi là đẹp, chỉ khi người cầm bút thực sự cảm thấy tâm hồn thoải mái và dễ chịu nhất.
Khi được hỏi về bí quyết viết chữ đẹp, Thủy Tiên cho rằng: 'Mình không có bí quyết gì riêng cả, nhưng mình nghĩ rằng viết chữ đẹp không khó. Chỉ cần mình biết tập trung, kiên trì và luôn cố gắng, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp'.
Tiên cũng chia sẻ thêm rằng điều mình mong muốn nhất là việc lớp thế hệ trẻ sẽ luôn biết quý trọng và nâng niu những tinh hoa này. Cô bạn không khuyến khích các bạn phải xô đẩy nhau, đua nhau đi học luyện chữ để tạo thành một trào lưu. Nhưng nếu hiểu được bản chất cũng như vẻ đẹp đằng sau những nét chữ đẹp, tâm hồn của các bạn cũng sẽ dễ rung động hơn.