Du học sinh tại Mỹ
Lê Khánh Bảo Long (SN 1994, Hải Dương), hiện đang là sinh viên ngành Kinh tế quốc tế trường Seattle University, Mỹ.
Cậu bạn cho biết, 5 năm du học thì đã có 4 năm ăn Tết xa nhà. Cảm xúc cậu nhớ nhất đó chính là sự trống trải, thiếu vắng năm đầu tiên.
'Đối với mình, cái đặc trưng nhất của Tết Nguyên đán đó là không khí gia đình sum họp. Ở Việt Nam thì nhộn nhịp, rộn ràng, ở Mỹ thì lạnh lẽo, trống trải', cậu nói.
Đón Tết ở Mỹ, Bảo Long chỉ cảm thấy háo hức ở năm đầu tiên. Còn những lần sau thì cậu và bạn bè chỉ tổ chức đơn giản, qua loa vì ai cũng còn phải đi học. Cũng như năm ngoái, năm nay, cậu và bạn bè sẽ cùng nhau đi chùa và tổ chức ăn tất niên.
Đêm giao thừa, Long cùng các bạn du học sinh khác rủ nhau đi lễ chùa cầu may.
Du học sinh tại Phần Lan
Đây là năm thứ hai Cao Thuý Hiền (SN 1994, ĐH Ứng dụng Haaga-helia) đón Tết xa nhà, nhưng cô nàng vẫn không khỏi cảm thất hụt hẫng và tủi thân khi thấy gia đình, bạn bè ở Hà Nội rạo rực chuẩn bị Tết.
Cách xa nghìn dặm, cô nàng chỉ biết ôm máy tính skype với mẹ để nhìn ngắm cảnh hoa đào, mứt Tết và mọi thứ ở nhà.
Ở bên này, cô nàng cũng được mấy bạn người Việt rủ đến nhà và tổ chức ăn Tết với bánh chưng và làm cành đào bằng giấy, rồi cùng nhau xem Táo quân nữa.
Cao Thúy Hiền
Năm nay, dịp Tết Nguyên đán trùng với lịch thi giữa kỳ và việc làm thêm, nhưng cô nàng vẫn cố gắng dành thời gian đón Tết cùng với cộng đồng người châu Á ở đây.
Đặc biệt, vào đêm giao thừa, Thúy Hiền cảm thấy nhớ nhà vô cùng bởi đó cũng là ngày sinh nhật ông ngoại. Hiền rất tiếc vì không được cùng mọi người uống rượu vang và nhận lì xì của mọi người, không được ngồi nhằn hướng dương và xem phim với bà nữa.
Bữa cơm đầy đủ những món ăn truyền thống của du học sinh Việt.
Du học sinh tại Nga
So với nhiều nơi trên thế giới, du học sinh ở Nga có rất nhiều hoạt động vào dịp Tết. Sinh viên Việt ở các trường trong thành phố sẽ tổ chức chung một buổi tiệc đón giao thừa (theo giờ Việt Nam) nên công việc sẽ được phân công và chia đều cho sinh viên ở từng trường.
Đó là chia sẻ của Ngô Hoàng Anh (SN 1992, Hải Dương), hiện là sinh viên ngành Ngôn ngữ - Báo chí, trường ĐH Tổng hợp miền Nam tại Liên Bang Nga. Do lịch học và điều kiện không cho phép, tính đến nay, Hoàng Anh đã nếm trọn vẹn 5 cái Tết xa nhà.
'Có năm trường mình nhận gói bánh chưng và làm nem thính; trường Y khoa Rostov nhận món gà luộc, nem rán và trang trí; trường Kinh tế thì đồ xôi, nấu canh măng… Ngoài ra, chúng mình còn dàn dựng thêm nhiều tiết mục ca nhạc, múa hát và chơi các trò chơi nữa', Hoàng Anh chia sẻ.
Bữa cơm đầu năm khá đầy đủ của du học sinh Nga.
Để làm bánh chưng, giò, chả, có năm các bạn đã làm cháy mất 2 cái máy xay sinh tố. Ngoài ra, lá dong ở đây phải đặt tận thủ đô Moscow về, nên không phải lúc nào cũng có lá xanh to.
'Đến bây giờ mình vẫn thắc mắc không hiểu sao, những chiếc bánh chưng ra lò từ những chiếc lá héo vàng, rách bươm ở trời Nga lại có mùi vị thơm ngon hơn hẳn bánh chưng ở nhà nữa', Hoàng Anh nói.
Năm nay, du học sinh tại Nga tiếp tục những hoạt động thường niên. Những người cũ dạy những người mới gói bánh, nấu ăn và cùng nhau đón Tết đầy ắp tình bạn.
Cô nàng còn cho biết rằng, rất nhiều bạn bè ngoại quốc và giáo viên trong khoa rất thích những món ăn của Việt Nam. Chính vì thế, bữa tiệc Tết của du học sinh Việt tại đây cũng có nhiều bạn bè và thầy cô nước ngoài tham dự.
Năm cuối cùng ở Nga, Hoàng Anh sẽ dành thời gian bên những người bạn cùng chuyến bay 4 năm về trước để ôn lại kỷ niệm ở nước Nga tươi đẹp.
Năm ngoái, cô và những người bạn đã có một cái Tết thật vui vẻ và ấm áp.
Du học sinh tại Anh
Xuân Ất Mùi năm 2015 là năm đầu tiên Phạm Thanh Hằng đi học xa nhà. Cô nàng sinh năm 1996 Hà Nội, hiện đang là sinh viên Khoa Kinh tế - Tài chính, ĐH Southampton – Anh.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô nàng vẫn thấy buồn nhiều khi nhìn thấy không khí Hà Nội về Tết, không khí gia đình ấm áp.
Điều mà cô nàng cảm thấy may mắn nhất, đó là tại thành phố cô ở có khá nhiều người Việt. 'Những anh chị ở đây đã tổ chức cho bọn mình một cái Tết mang đậm hương vị Việt Nam, tuy không thể giống như ở nhà, nhưng cũng đem lại không khí đầm ấm của tình đồng hương.
Năm nay, với tư cách là một người 'cũ', cô nàng sẽ cùng với mọi người sẽ tổ chức một cái Tết thật vui và ý nghĩa, giúp các bạn du học sinh mới sang vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, để mọi người xích lại gần nhau hơn 'để mọi người có thể cảm nhận được không khí gia đình dù cách xa hàng nghìn cây số'.