Khi điểm trúng truyển tạm thời của các trường đột ngột tăng vọt trong ngày cuối cùng, nhiều thí sinh và phụ huynh thấp thỏm, lo lắng không yên nên đã tìm đến tận trường để chính mắt mình theo dõi số lượng hồ sơ cũng như thứ hạng xét tuyển của mình.
Thí sinh đến nộp hồ sơ tại ĐH Công nghiệp Hà Nội chiều 20/8.
Với điểm thi 24.75, thí sinh Phạm Thị Khánh (Thái Bình) nộp hồ sơ vào ngành Sư Phạm tiếng Anh trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. Em và mẹ đã lên trường từ tận sáng sớm để có thể có biện pháp thay đổi khi tình hình xấu xảy ra (vượt khỏi ngưỡng chỉ tiêu xét tuyển – PV).
Trong 20 ngày vừa qua, Khánh cùng gia đình ngày nào cũng theo dõi thông tin trên mạng nhưng thông tin không rõ ràng. Ngày cuối, Khánh cùng mẹ đã ở lại trường từ sáng tới chiều để theo dõi tình hình cập nhật danh sách hồ sơ. Trong tình huống xấu phải nhanh chóng rút hồ sơ về Thái Bình trong ngày.
Với điểm số 24.75, tuy không phải là số điểm thấp nhưng Khánh vẫn không khỏi lo lắng vì không biết số lượng hồ sơ nộp vào, rút ra và điểm cụ thể như thế nào. Chỉ cần những hồ sơ nộp vào cao hơn em 0.25 là em sẽ trượt.
Phạm Thị Khánh (Thái Bình) cùng mẹ đến trường để theo dõi tình hình.
Anh Hoàng Vương (Hà Nội) cho biết: “Tôi có đứa cháu ở Bắc Giang năm nay thi được 20,25 điểm. Ban đầu, cháu nộp vào trường Sĩ quan thông tin nhưng do thiếu điểm nên quyêt định rút hồ sơ ra và nộp vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Tuy đã nộp từ ngày 17-8 nhưng qua theo dõi, tôi thấy điểm chuẩn tăng liên tục và càng ngày càng nguy hiểm nên tôi phải đến trường nghe ngóng tình hình.
Đặc biệt, trường hôm nay còn mất điện nên tôi không thể theo dõi được mà phải đến tận trường cho yên tâm. Sát giờ chốt nộp hồ sơ, thấy cháu còn dư nửa điểm nên cũng đỡ hơn phần nào.”
Nói về phương án xét tuyển đại học năm 2015, anh Hoàng Vương cho biết: “Tôi rất mong năm sau Bộ Giáo dục cố định nguyện vọng 1. Chỉ đến khi không đỗ mới tuỳ ý lựa chọn nguyện vọng 2. Nộp hồ sơ thế này, không những cháu mà cả gia đình tôi cũng căng thẳng. Từ sáng đến giờ, điện thoại tôi hết sạch pin vì mọi người gọi nhiều quá.”
Chị Phạm Thanh Thuý (Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội) có con nộp hồ sơ vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cũng rất hoang mang, lo lắng.
Vì nhà ở HN, chị Thúy và con gái Phan Thị Thủy Tiên đỡ vất vả hơn các thí sinh khác vì không phải di chuyển đường xa. Tuy nhiên, cũng như bao thí sinh và phụ huynh khác, hai mẹ cọn luôn thấp thỏm lo lắng.
Hai mẹ con chị đã đến trường ĐH Sư Phạm Hà Nội từ sáng sớm cho đến tận khi thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển kết thúc. Chị Thúy cho biết, số điểm của con gái chị mấp mé so với điểm chuẩn dự kiến của trường, do vậy, hai mẹ con cần phải theo dõi. Nếu số lượng hồ sơ tăng lên và thứ hạng bị xê dịch, hai mẹ con sẽ nhanh chóng làm thủ tục để nộp sang trường khác.
Chị Thúy đặt ra câu hỏi, tại sao các trường đại học top đầu không thông báo điểm trúng tuyển dự kiến trước (có thể là ngày 15) để thí sinh và phụ huynh biết trước để đỡ lo lắng hơn?
Chị Thúy cùng con gái
Tại điểm thi ĐH Bách khoa Hà Nội, một phụ huynh cho biết: “Các thầy cô nói rằng từ sáng đến giờ có 200 hồ sơ nộp vào đây nhưng do hệ thống chưa cập nhật nên chưa thể chắc chắn được thứ hạng. Gia đình ngồi chờ đến 4h để nghe ngóng tình hình và có thể thay đổi quyết định vào phút chót.
Đặc biệt, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng nhưng nhiều trường đại học lại mất điện gây khó khăn cho việc cập nhật số liệu.
Bạn Vũ Thị Oanh (Cầu giấy) đưa em đi nộp hồ sơ cho biết: “Ban đầu, em tôi nộp hồ sơ ở Đại học Thương Mại. Em tôi được 20,5 điểm nhưng các ngành của Đại học Thương Mại đều bằng và vượt mức này nên phải rút ra để nộp sang đây.
Bạn Oanh cùng em gái
"Tôi nghĩ mình ở Hà Nội thì việc này cũng không vất vả lắm nhưng các thí sinh ở vùng sâu vùng xa sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đi lại", Oanh chia sẻ.
Nhiều thí sinh nhắm mắt chọn ngàng, chọn trường.
Quá mệt mỏi và căng thẳng với việc nộp và rút hồ sơ xét tuyển, thí sinh Đỗ Thị Mai Thương (Nghệ An) cho biết: “Em đến trường từ sáng để theo dõi thông tin cập nhật nhưng đến bây giờ (14h chiều – PV) trường vẫn chưa cập nhật được số lượng và thứ hạng. Em đành đăng ký vào 3 ngành bất kỳ của của trường chứ không lựa chọn ngành mà mình thích. Chỉ hy vọng sẽ đố, đỗ ngành nào thì em học ngành đó.”
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Thí sinh, phụ huynh hối hả rút hồ sơ ngày cuối