1. Trở nên nhàm chán
Bạn đã bao giờ quan sát một đứa trẻ? Lần đầu tiên nhìn thấy một món đồ mới, hai mắt bé sáng rỡ, hào hứng bắt lấy rồi chơi đùa với sự hứng thú tưởng chừng vô hạn.
Để rồi, khi phát hiện ra nó cũng tầm thường như những món khác, bé quẳng nó sang bên và bắt đầu với những mới mẻ hơn, với sự hứng thú y như lúc đầu… Đây cũng chính là cách yêu của Bạch Dương.
Chàng đến với bất cứ thứ gì chiếm lấy sự hứng thú của mình như Romeo tiến đến Juliet, đầy nhiệt tình và không chần chừ. Đó hẳn sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, với một chàng trai tưởng chừng đang đặt bạn lên trên tất cả.
Dù thích bạn đến mấy, nhưng chỉ cần cảm thấy nhàm chán, chàng Romeo Bạch Dương cũng sẽ dứt áo ra đi để đến với một nàng Juliet mới – thú vị hơn.
Vì vậy nếu muốn Bạch Dương đá mình, hằng ngày bạn hãy nói những câu y chang, làm những việc y chang, biểu hiện những cảm xúc y chang… Chúc mừng bạn, nhìn xem, chẳng phải chàng Bạch Dương đang tống quần áo vào vali một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi ‘im thin thít và lặn mất tăm’?
Với Bạch Dương, tình yêu là một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn. Nếu không, thì… tiếp tục để làm gì?
2. ‘Bà mẹ trẻ’
Bạch Dương là cung hoàng đạo yêu tự do. Hẳn rồi, con cừu vàng thần thánh có 4 chân chạy dưới đất, 2 cánh bay lượn trên không trung, 2 sừng cong vút ngạo nghễ - sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ nào dám đe dọa sự tự do của nó.
Vậy nếu bạn muốn Bạch Dương rời khỏi vòng tay mình? Hãy siết chặt chàng lại, bằng một đống những dây xích, ổ khóa và còng số 8 loằng ngoằng. Rồi bạn sẽ thấy, bằng sự mạnh mẽ sẵn có, chàng sẽ hất tung những thứ đang kìm hãm chàng và biến mất như một David Copperfield thứ thiệt.
‘Anh đang làm gì?’ ‘Anh đi đâu?’ ‘Khi nào về?’ ‘Sao hôm qua anh nói đi nhậu về điện thoại cho em rồi không gọi?’… bạn đang làm đúng hướng rồi đó. Bạch Dương ghét bị quản lý, bản thân chàng đã có một người mẹ vĩ đại rồi. Thử hỏi đi, mẹ chàng chẳng phải cũng thừa nhận rằng nhiều lúc không thể quản lý nổi chàng sao? So với mẹ, bạn chỉ là người anh ấy yêu mà thôi.
Và dù đôi lúc chàng nói muốn thành thật rồi tự khai tất tần tật mọi hoạt động với bạn, thì cũng đừng nhầm lẫn lòng tôn trọng với sự phụ thuộc. Chàng đưa dây cho bạn, không có nghĩa bạn nên xích chàng.
À, còn trong trường hợp muốn chàng đá bạn, vậy cột chặt vào!
3. Không trung thực
Đây có lẽ là lỗi lớn nhất mà bạn không nên làm với một Bạch Dương. Đối với một Bọ Cạp chiếm hữu thì phản bội là không thể tha thứ, với một Sư Tử oai hùng thì sự tôn trọng là yếu tố hàng đầu; nhưng với Bạch Dương đó là sự trung thực.
Bạch Dương có thể tha thứ nếu bạn phản bội, nhưng có thể tiễn bạn đi ngay và luôn khi bạn lừa dối. Mặc dù, Bạch Dương ạ, các cậu cũng hay nói dối ra trò!
Nếu bạn muốn một ngày đẹp trời nào đó Bạch Dương biến mất khỏi cuộc đời bạn như chưa từng tồn tại, vậy cứ nói dối chàng.
Nhiều lần vào, và nếu được thì úp úp mở mở để chàng có thể biết. Giấu nhẹm luôn thì đâu có gì để nói, đúng không? Để chàng biết đi, và bạn hẳn là sẽ rất vui nếu chàng đi mãi và khóa luôn cửa quay lại.
4. Không tôn trọng
Giống như Sư Tử, đứa con của lửa này cũng yêu cầu sự tôn trọng tối đa! Bạn phải nghe lời chàng, để chàng quyết định trong mọi việc, là cô gái ‘vâng lời’ trước mặt tất cả mọi người và chỉ thú vị khi có mỗi mình chàng thấy.
Mọi hành động giận dỗi trẻ con nào cũng đều có thể bị liệt vào tội ‘không tôn trọng’. Nào, nghe đến đây thì bạn cũng biết mình nên làm gì rồi chứ?
Muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, ai rủ đi chơi thì cứ đi… Bạn đã thấy chàng Bạch Dương của bạn, à nhầm, Bạch Dương mà bạn không còn muốn là của bạn, nổi giận chưa?
Nếu chưa, khả năng kiểm soát của chàng cực tốt, cứ tiếp tục. Nếu rồi, vậy cứ làm như thể bạn đang cố tình như thế đấy, sự thật là bạn cũng đang cố tình thật mà! Đúng như người ta thường nói: tình yêu của Bạch Dương như ngọn lửa trong đêm đông: cháy phừng phừng, hoặc là tắt lịm. Trong tình huống này, Bạch Dương đang dần rẽ vào ngõ tắt lịm rồi đây!
5. Quá tự ti
Bạch Dương rất có ‘duyên nợ’ với sự tự tin, chàng là chủ nhà 1 - nhà của cái tôi và cá tính cơ mà. Lòng tự tôn của chàng là vô địch thiên hạ, và chàng yêu cầu ở một nửa của mình cũng phải tồn tại một sự tự tin không được ‘lép vế’.
Chàng có thể không ấn tượng với người đi đầu trong mọi việc, không bị người yêu thơ văn hấp dẫn, nhưng chàng sẽ thấy thu hút cực kì bởi những cô gái tự tin - trong từng lời họ nói, từng cử chỉ họ làm, từng thái độ với những người xung quanh. Họ luôn mỉm cười, luôn đứng thẳng lưng, luôn bình tĩnh trong mọi việc…
Chàng Bạch Dương muốn bất cứ cô gái nào đi cạnh chàng cũng thấy tự hào về chàng, và đương nhiên, chàng cũng muốn được vênh mặt lên khi những người xung quanh thấy được cô gái tự tin mà chàng đang có diễm phúc được đi cạnh.
(Nguồn: Mật Ngữ 12 Chòm Sao)