Em là hạnh phúc trong anh - Hồ Quang Hiếu
Em à, hôm nay là 8/3 rồi. Facebook vừa nhắc anh về kỉ niệm ngày này năm xưa.
Nhớ như in ngày hôm đó, anh dậy từ sớm để mày mò làm bánh kem tặng em. Với một thằng con trai hai mấy năm chỉ biết bóc hành tỏi phụ mẹ thì làm bánh quả là chuyện khó nhằn.
Nhưng vì muốn làm một điều thật đặc biệt cho người vô cùng quan trọng, anh quyết tâm làm cho bằng được chiếc bánh kem 7 màu mà em thích.
Chẳng có công đoạn nào gọi là dễ cả em ạ! Mãi mà anh không tách được lòng trắng và lòng đỏ, lúc cho đường và sữa thì chẳng biết làm sao để xem đủ ngọt hay chưa.
Nhưng rồi cũng xong, chiếc bánh 7 màu siêu vẹo với phong cách trét kem lồi lõm mấp mô mà anh đã rất nắn nót làm tặng riêng em.
Anh lại chạy ra phố, tìm mua bó hoa hồng trắng, loài hoa mà em thích, lúc mấy nhỏ bán hoa cứ nhìn anh cười cười, anh mới biết mặt mình dính đầy bột mì. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì em đã nở nụ cười khi nhận được chiếc bánh và vì em cười là hạnh phúc trong anh nở hoa nên mọi thứ đều chẳng là gì nữa.
Thấm thoát 1 năm rồi em ạ. Một năm, tình cảm của anh chưa hề phai nhạt, vẫn sẵn sàng làm cho em chiếc bánh ngọt thậm chí 2 tầng cho dù anh vẫn chưa biết làm sao tách lòng đỏ với lòng trắng cho nhanh gọn. Nhưng em thì chẳng còn ở đây nữa.
Giá như em vẫn còn bên anh, hơi thở ấm áp vẫn đều đều mỗi sớm mai thức dậy, anh sẽ lại làm mọi điều để cho em thấy anh yêu em nhường nào, cho em luôn biết với anh em là duy nhất, là mãi mãi, là cả thế giới.
Em à, ở thế giới mà em tới, người ta có tổ chức 8/3 không em? Có ai làm bánh cầu vồng và tặng em hoa hồng trắng không?
Và em có mỉm cười như năm tháng bên cạnh anh hay không? Nếu có, em hãy tận hưởng và thật vui vẻ em nhé.
Đừng lo lắng gì cho anh cả. Anh vẫn sẽ tặng em loài hoa em thích, ngắm nhìn em mãi mãi mỉm cười ở tuổi 20 trong tấm ảnh trên bia mộ. Vẫn sẽ yêu và tâm sự với em những nhỏ to cuộc sống.
Còn nếu không, thì em hãy giận anh nhiều vào nhé, ghi nợ lại những năm em không có món quà bất ngờ, để sau này đến với thế giới đó, thì bắt anh bù đắp thật nhiều nha em.
Còn anh, anh sẽ chăm chỉ học cách tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ trứng gà, học trét kem cho đẹp một chút và học tất cả những điều em còn để lại dang dở.
Để khi gặp lại nhau, anh sẽ kể cho em nghe, tháng ngày không còn em, anh vẫn tiếp tục sống bằng tình yêu trọn đời trọn kiếp, và chưa bao giờ ngừng nhớ về em.
Bởi em là hạnh phúc trong anh.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.