4 chàng trai nhóm Da LAB 'đốt cháy' sân khấu với những ca khúc nổi tiếng như 'Đừng trốn trong phòng', 'Luôn là mình', hay bản mashup 'Bài ca tuổi trẻ' và 'Một nhà'.
Tối 4/8, đêm hội ca nhạc L'éclipse (Nguyệt thực) với chủ đề Đưa trái tim lại gần nhau hơn do các thành viên đến từ Espelune tổ chức đã được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm nhạc Da LAB, nghệ sĩ piano Nguyễn Tiến Vinh thì đêm nhạc còn gây chú ý với những phần trình diễn rất độc đáo do các em nhỏ đến từ ngôi chùa Đức Sơn (Huế) trình diễn.
Espelune - Ánh trăng của hy vọng, là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi các bạn học sinh đến từ nhiều trường THPT tại Hà Nội và các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài về nước nghỉ hè.
Espelune - với nhiệt huyết và niềm đam mê tuổi trăng tròn mơ ước mang nghệ thuật đến cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong mùa 1, năm 2018, Espelune hướng đến các em nhỏ ở ngôi chùa Đức Sơn tại Huế với một chuỗi các hoạt động và sự kiện như: Trại Hè tại Hà Nội và Huế, hoà nhạc, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật do các thành viên Espelune và các em nhỏ đến từ thủ đô, chùa Đức Sơn tham gia, sáng tác và trình diễn,...
Phần trình diễn của Da LAB cùng tất cả ekip thực hiện dự án
Photo: Tùng Phạm
Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.