Như vậy, đêm thi thứ 3 (16/8) cũng là đêm cuối của vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí 2014 đã khép lại với các tiết mục hấp dẫn. Những cái tên sáng giá nhất đã lộ diện bước tiếp vào vòng Liveshow.
Tối nay, có 2 tiết mục đến từ đội Cẩm Ly, 2 tiết mục đến từ đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và chỉ có 1 tiết mục của đội Lam Trường.
Là phần thi cuối cùng được trình diễn nhưng không vì thế mà độ hấp dẫn bị giảm đi. Đây là một màn đối đầu đầy cảm xúc giữa 3 cô bé có hoàn cảnh đặc biệt: Khánh Huế - Thu Hiền - Huyền Trân. Nó đã khiến khán giả không kiềm nén được cảm xúc khi hát ca khúc Mẹ.
Huyền Trân (ngoài cùng bên phải) được đi tiếp
Ca sĩ Cẩm Ly gần như bật khóc khi nhận xét về phần trình diễn này. Ở tập trước, Huyền Trân đã chiếm được trọn cảm tình của khán giả trên khắp mọi miền đất nước khi em thể hiện rất trong sáng và truyền cảm ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tuần này em lại tiếp tục thể hiện giọng ca trời phú của mình. Bên cạnh đó Thu Hiền và Huyền Trân hôm nay cũng hát quá sâu sắc, đầy nội lực.
Cặp đôi Giang - Hồ thật sự xúc động khi nghe học trò ngân nga từng câu từng chữ và chọn cô bé mồ côi Huyền Trân vào vòng Liveshow. Hai thí sinh còn lại không giấu được nỗi buồn khi phải chia tay chương trình.
Những diễn biến khác của đêm thi:
21h22: Phương Khanh – Ngọc Anh – Diễm Quỳnh của đội Cẩm Ly thể hiện ca khúc Tóc hát.
Ngọc Anh (ở giữa) được chọn
Các huấn luyện viên phải đứng lên để nhảy nhót khi tiết mục bắt đầu. Đây là bài hát sôi động theo phong cách rock nhưng lại là một thử thách ở phần bè.
Ngọc Anh có giọng hát khỏe. Phương Khanh có giọng giả thanh tốt. Diễm Quỳnh khi tập chưa giữ vững được phong độ nhưng đã có tiến bộ rất chăm chỉ.
Cuối cùng, thí sinh Ngọc Anh được Cẩm Ly chọn đi tiếp.
21h44: Quỳnh Trân - Thiên Nhâm - Yến Nhi của đội Lam Trường thể hiện ca khúc Thương ca Tiếng Việt.
Thiên Nhâm (ở giữa) được chọn
Hồ Hoài Anh nhận xét các bé đã mang đến cho khán giả cảm xúc lạ khi trình diễn một bài hát mang đậm màu sắc truyền thống. Quỳnh Trân - Thiên Nhâm - Yến Nhi đã tương trợ với nhau rất nhiều.
Huấn luyện viên Lam Trường cảm thấy xúc động khi lắng nghe những âm điệu mà nhạc sĩ Đức Trí vang lên với tiếng hát của các ca sĩ trẻ như vậy. Là người thể hiện tốt hơn nên Lam Trường đã quyết định chọn Thiên Nhâm.
22h07: Tiến Quang - Hải Khang - Mai Chí Công của đội Cẩm Ly mượt mà với I dreamed a dream.
Mai Chí Công (ngoài cùng bên phải) được chọn
"Cô không thể tượng tượng được ở tuổi các con lại hát được như vậy", Lưu Hương Giang đã phái thốt lên như vậy. Trong khi đó, giám khảo Hồ Hoài Anh chỉ tấm tắc khen ba chàng lính ngự lâm rất đẹp trai.
Đây là một bài hát với tiết tấu chậm là thử thách và cũng là cơ hội để cho thí sinh bộc lộ tài năng. Cẩm Ly tự hào với phần hát này.
Cả giám khảo lẫn thí sinh đều rơi nước mắt khi nghe chia tay Tiến Quang, Hải Khang. Cậu bé Hải Khang khóc sụt sùi khi năm thứ 2 thi Giọng hát Việt nhí nhưng đều bị dừng chân ở vòng Đối đầu.
22h29: Hồng Nhung - Đức Anh - Như Ý của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đầy cảm xúc khi trình diễn ca khúc Cha.
Đức Anh (ở giữa) được chọn đi tiếp
Lam Trường khen tiết mục quá ngọt, Cẩm Ly cũng không chê được phần hát này ở chỗ nào. Đức Anh được đánh giá cao bởi giọng hát và phong cách thể hiện tự tin trên sân khấu. Còn cô bé Hồng Nhung lại có được giọng hát cao vút cùng với ngoại hình xinh lung linh dễ chiếm cảm tình của khán giả. Bên cạnh đó, cô bé Như Ý với gương mặt tròn, ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu cũng sở hữu giọng hát nội lực không kém.
Tuy nhiên, trong phần thi này Đức Anh đã nhỉnh hơn một chút nên hai vị giám khảo đã quyết định chọn em.
Ngoài 5 thí sinh đã chọn được trong trong đêm cuối cùng của vòng Đối đầu tối 16/8, các huấn luyện viên còn được quyền chọn 1 trong số 10 thí sinh đã bị loại đi tiếp vào vòng Liveshow. Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh giành vé cho bé Cao Lê Hà Trang (thí sinh nhỏ tuổi nhất), Lam Trường chọn thêm thí sinh Thế Lân còn Cẩm Ly chọn cậu bé hát nhạc dân ca Minh Tài đi tiếp cùng đội mình.
Như vậy, mỗi đội đã chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất có mặt ở các vòng Liveshow.
Đêm thi đầu tiên của vòng Liveshow sẽ diễn ra trên VTV3 vào 21h ngày 23/8/2014.
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Phạm Thế Danh