2 MV vừa phát hành của Hồ Quang Hiếu mang tên Sẽ nói dối để em vui và Chia tay tuổi học trò. Nếu Sẽ nói dối để em vui là một câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn, đầy những nhớ thương, day dứt về một cuộc tình không thành thì Chia tay tuổi học trò lại tràn đầy những khung hình tươi sáng, hân hoan về lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Nói về lý do thực hiện 2 MV cùng lúc, lại thuộc 2 dòng nhạc khác nhau, Hồ Quang Hiếu cho biết: 'MV về tình yêu không quá đặc biệt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một sản phẩm về tuổi học trò, tặng các bạn học sinh khi mùa chia ly sắp đến với lời cầu chúc các bạn sẽ thi thật tốt'.
Khi được hỏi Hiếu nghĩ sao nếu có khán giả cho rằng việc ra dồn dập các MV này để chạy đua về mặt số lượng, còn chất lượng chưa chắc đã được đảm bảo? Nam ca sĩ tự tin cho hay, anh không quan trọng việc ai nghĩ mình có chạy theo số lượng hay không. Với anh, khi còn tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật thì việc thực hiện các MV cũng là cách để lưu lại kỷ niệm của quãng đời làm nghệ thuật.
Đó không chỉ là món quà anh muốn dành cho người hâm mộ mà cũng chính là món quà cho bản thân mình. Do đó, được làm những gì đúng với sở thích luôn khiến anh cảm thấy hào hứng nhất.
Trong 2 MV lần này có khá nhiều điều đặc biệt với Hồ Quang Hiếu. Với MV Sẽ nói dối để em vui, trong quá trình thực hiện anh phải đi tập đấm bốc nhằm thay đổi hình ảnh mạnh mẽ hơn bởi chàng trai trong MV là một võ sĩ.
Hồ Quang Hiếu vào vai võ sĩ trong MV Sẽ nói dối để em vui
Trong khi đó, việc hóa thân thành anh chàng học sinh trẻ hơn 10 tuổi so với thực tế cũng không hề đơn giản. Hiếu nói đùa rằng việc 'cưa sừng làm nghé' này khiến anh thích thú vì mình được trẻ ra, được sống lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò.
Nam ca sĩ Con bướm xuân thích thú khi vào vai học sinh
Nam ca sĩ cũng tiết lộ, trong năm 2016 này anh sẽ có nhiều sự lột xác mạnh mẽ qua các sản phẩm nhạc dance được ra mắt trong thời gian tới. Đây là thời gian anh đang cố gắng rèn luyện, học tập rất nhiều để đáp ứng nhu cầu nghe và nhìn của khán giả.