Tuần này, liveshow 5 chương trình Giọng hát Việt nhí sẽ tiếp tục lên sóng với 6 thí sinh đến từ 3 đội. Hiện tại, mỗi đội có hai thí sinh và chỉ còn ba liveshow nữa, khán giả sẽ biết được gương mặt Quán quân của cuộc thi năm nay.
Ở đêm thi tối nay, không có thí sinh nào bị loại, tuy vậy tính chất gay cấn và hồi hộp vẫn rất cao vì tỉ lệ bình chọn của tuần này cũng quyết định vào kết quả của đêm liveshow 6.
6 thí sinh còn lại trong chương trình
Các giám khảo của chương trình
Trong tuần này, phần thi đáng chú ý nhất chính là sự kết hợp giữa Hoàng Anh và Huyền Trân. Không có một điểm chung về cả dòng nhạc và phong cách, bởi vậy sự kết hợp giữa Huyền Trân và Hoàng Anh trong đội Giang – Hồ thực sự thu hút sự chú ý. Với màn kết hợp nhạc Trịnh và nhạc kịch, Huyền Trân vẫn đầy tâm tư và thêm một chút ám ảnh với Hoa vàng mấy độ, trong khi đó, Hoàng Anh lại khác biệt. Cậu bé có phần bí ẩn và mạnh mẽ qua ca khúc Bóng ma trong nhà hát. Điểm đặc biệt là ở cuối, Hoàng Anh còn bất ngờ thể hiện một đoạn trong ca khúc Hoa vàng mấy độ khiên khán giả phải ồ lên kinh ngạc. Dù thể hiện một dòng nhạc không phải sở trường, thế nhưng Hoàng Anh vẫn thể hiện rất tốt, thậm chí là vô cùng ấn tượng đoạn nhạc Trịnh.
Ngay đến giám khảo Lam Trường cũng phải ấn tượng trước màn kết hợp thú vị giữa Huyền Trân và Hoàng Anh.
Trình tự các tiết mục trong chương trình:
21h30: Trần Kayon Thiên Nhâm mở màn với ca khúc Em đi trên cỏ non. Chất giọng cao vút, ngọt ngào, sâu lắng của cô bé hòa quyện cùng tiếng sao vi vu khiến khán giả có mặt trong trường quay như bị mê mẩn, lay động cùng thanh âm lắng đọng của bài hát Em đi trên cỏ non.
21h40: Cô bé quy y Huyền Trân tiếp tục thử sức với một ca khúc khó mang tên Cát bụi.
21h45: Mai Chí Công thể hiện một ca khúc tiếng Anh quen thuộc nhưng đầy cảm xúc mang tên The greatest love of all. Bài hát này đi vào lòng khán giả bởi phong thái lãng tử, và phong trần của “hoàng tử mắt hí”. Tuy nhiên, vì thử sức với một ca khúc nước ngoài, nên phần thi của Chí Công không thực sự mượt mà và “nuột”. Đặc biệt, cách phát âm của em cũng chưa hoàn hảo khiến tiết mục của em có phần “nhạt” hơn trước những vòng trước.
22h00: Ngay khi nghe MC Thanh Bạch giới thiệu cô bé Thiện Nhân, khán giả có mặt trong chương trình đã hò hét không ngừng, thậm chí là át cả MC. Đáp lại tình cảm của khán giả, Thiện Nhân tiếp tục thể hiện giọng hát ngọt như mía qua ca khúc Sóc Sơ Bai Sóc Trăng.
Không chỉ khoe được chất giọng ngọt ngào cùng khả năng luyến láy đậm chất Nam Bộ, cô bé còn gây bất ngờ khi thể hiện một đoạn hò và ca cổ – điều nằm ngoài mong đợi của tất cả các khán giả yêu mến giọng ca nhí này.
Sau phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu Giọng hát Việt nhí, Thiện Nhân nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả cũng như người hâm mộ. Hầu hết ý kiến đều khen cô bé hát hay, ngọt và múa đẹp, thậm chí nhiều fan còn khẳng định rằng cô bé sẽ là quán quân của Giọng hát Việt nhí 2014.
22h05: “Sư tử nhí” Linh Nhi chìm đắm trong giai điệu da diết, tình cảm với ca khúc Lời ru cho con. Ở vòng thi này, cô bé Trần Linh Nhi tiếp tục thể hiện chất giọng đầy nội lực qua một ca khúc khó.
22h15: Ở tuần này, Hoàng Anh hát một ca khúc của nhạc sĩ Lê Thanh Sơn mang tên Ôi quê tôi. Với chất giọng chắc khỏe, Hoàng Anh đang nổ lực không ngừng để hoàn thành tốt phần thi của mình.
22h36: Ở phần song ca, 2 cô bé đến từ đội Lam Trường: Thiện Nhâm và Linh Nhi đã mạnh dạn kết hợp giữa một ca khúc nhạc trẻ có tiết tấu mạnh mẽ là Giấc mơ của tôi và một ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào là Kiên Giang mình đẹp lắm. Trong khi Thiện Nhâm ngọt ngào, sâu lắng thì Linh Nhi lại cá tính và mạnh mẽ với những đoạn gằn giọng ấn tượng.
22h40: 2 thí sinh của team Cẩm Ly là Mai Chí Công và Thiện Nhân thể hiện chung một ca khúc là Thương nhau lý tơ hồng. Phần lời của bài hát đã được sửa lại để phù hợp hơn hới lứa tuổi của các em. Trên sân khấu, 2 học trò của Cẩm ly kết hợp rất ăn ý và ngọt ngào.