Cách đây ít tiếng, Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành bản MP3 cho ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi. Trước đó, vào tối chủ nhật (1/2), Sơn Tùng lần đầu thể hiện ca khúc này trên sân khấu liveshow 2 The Remix – Hòa âm ánh sáng. Ngay sau đêm liveshow này, tiết mục của Sơn Tùng gây sốt và hiện đã gom về tới 350 nghìn lượt xem trên Youtube. Trong khi đó, bản audio được tung ra cách đây ít giờ cũng đã có tới 90 nghìn lượt nghe trên một trang nghe nhạc trực tuyến.
Thái Bình mồ hôi rơi gây chú ý không chỉ bởi đây là ca khúc do team Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện mà nó còn đánh trúng tâm lý của những người con xa quê và đặc biệt là người dân gốc Thái Bình.
Ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi
Theo chia sẻ của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh “những chuyến xe chạy buôn tuyến Sơn La – Thái Bình, bánh cáy”… chính là chi tiết thật nhất từ kí ức tuổi thơ của anh nơi vùng quê Thái Bình. Khi nghe ca khúc mới của Sơn Tùng, khán giả sẽ thấy được rất nhiều nét đặc trưng của vùng đất quê lúa như bánh cáy, dòng sông uốn quanh… bởi vậy, niềm tự hào, tình yêu quê hương lại càng dâng trào trong lòng những người dân Thái Bình.
Chính vì thế, Thái Bình mồ hôi rơi được khán giả, đặc biệt là người Thái Bình chia sẻ rầm rộ âu cũng dễ hiểu. Trên các diễn đàn âm nhạc, đông đảo khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ tới Sơn Tùng M-TP. Một người nghe có nickname Wetyw chia sẻ: “Nghe mà sống mũi cay cay... Em tài năng và tình cảm quá. Mong có ngày gặp được em, đồng hương à”.
Sơn Tùng M-TP
"Nghe mới xúc động và thấm thía biết bao khi cũng là người cùng quê với Sơn Tùng. Một bài hát thấm đượm tình quê hương cho những người con xa xứ nhưng không quên nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi luôn có những người thân mong chờ. Chúc Sơn Tùng luôn thành công trên con đường mình đã chọn!” – Bạn Yen Hai chia sẻ.
Quả thực, Thái Bình mồ hôi rơi làm khơi gợi những cảm xúc nhớ nhà của không ít khán giả đang phải xa quê. Là một trong những thính giả xúc động sau khi xem tiết mục của Sơn Tùng, bạn Hạnh Nguyễn nói: “Hay quá đi à, nghe đi nghe lại bài này mà vẫn cứ dưng dưng nước mắt, cảm giác càng nhớ nhà. Thái Bình ơi cho mình trở về nha. Cảm ơn Tùng đã sáng tác ra bài hát này, chúc Tùng luôn thành công. Dù vấp ngã cũng là nghị lực để phấn đấu nhé”.
Không chỉ người dân Thái Bình, nhiều bạn trẻ trên khắp cả nước cũng cảm thấy xúc động dâng trào khi nghe ca khúc mới của Tùng.
“Ca từ thật hay. Có lẽ ba mẹ Sơn Tùng tự hào lắm. Lúc trước có bài rap Thái Bình quê tôi của 1 ca sỹ Underground khác thể hiện đã làm tôi yêu quý hơn con người nơi đây. Và Sơn Tùng làm tôi càng ngưỡng mộ người dân Thái Bình hơn. Mong 1 ngày sẽ vượt từ Nam ra Bắc để hòa vào con người nơi đây”, bạn Vinh Mai xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi nghe ca khúc mới của chủ nhân hit Không phải dạng vừa đâu.
Một người dùng lớn tuổi có nickname Nga Nguyen Hong viết trên Youtube: “Mới 20 tuổi mà cháu có thể viết ra 1 bài hát với ca từ và giai điệu đầy cảm xúc đến vậy. Cô tin cháu sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chính thức là fan của cháu, cháu sẽ có 4 vote của gia đình cô. Cố gắng lên nhé”.
Một khán giả khác có tên Hưng Nguyễn cho biết: “Nghe 1 lần sẽ không thấm được cái hồn, cái tình của bài hát. Khi nghe những lần tiếp theo, các bạn sẽ thấy dường như tình cảm của mình ở trong bài hát. Khi nghe bài hát này, tôi thấy thương bố mẹ rất nhiều. Và tôi thấy ai cũng có tuổi thơ và ai cũng thương bố mẹ. Vậy nên hãy tập trung tình cảm và nghe, các bạn sẽ thấy nó thật sự ý nghĩa”.
Với lượt nghe đang tăng lên chóng mặt, chắc chắn Thái Bình mồ hôi rơi sẽ là bản hit tiếp theo lập kỷ lục mới của Sơn Tùng M-TP trong thời gian tới. Được biết,Sơn Tùng M-TP chỉ mất 2 tiếng để hoàn thành ca khúc này vì anh tâm sự rằng tình cảm dành cho Thái Bình trong anh chưa bao giờ nguội lạnh kể từ khi anh vào Nam lập nghiệp. Mỗi lần đi diễn xa, hễ có ai nhận ra giọng nói Thái Bình của Tùng, chủ nhân hitKhông phải dạng vừa đâu đều rất mừng và hãnh diện vì anh luôn dành thứ tình cảm thiêng liêng và tự hào nhất dành cho quê hương.
Lời bài hát Thái Bình mồ hôi rơi:
Thành phố Hồ Chí Minh, 01/2015
Nhớ về Thái Bình...
Nhớ bố mẹ, và em Hoàng
Bờ vai ai mang vác tấm hàng
Mồ hôi tuôn rơi những tháng năm hao gầy… vì...
Tình yêu thương con cha đánh đổi
Chạy buôn thâu đêm đi tuyến Sơn La – Thái Bình
Có những ngày mùa đông lạnh thấu nhưng cha vẫn chưa về
Mẹ cười nhưng con biết mẹ lo lắm, cha ơi
Xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc
Tuổi thơ ơi, nhớ lắm bánh cáy theo tôi lớn khôn
Thời gian trôi
Con lớn dần
Con biết ước mơ của con là gì...
Chạy theo đam mê con sợ con quên đi quê hương quên mất một điều tuyệt vời... mãi là người con Thái Bình... Là con bố mẹ!
Nhớ đường xưa, dòng sông uốn quanh, mộng mơ đùa vui với mưa, tình yêu nơi thắp lên con tim này.
Nhớ lời ru nuôi tôi lớn lên, bài ca gửi vào trong gió êm đềm… Xin mây đưa đi về phương xa.
Viết tặng quê hương Thái Bình, và bố mẹ
Sơn Tùng M-TP