Cùng lắng nghe Oh! Muzik - Nắng ấm xa dần
Tình yêu chưa nếm trải thì chưa biết ngọt ngào, chưa nếm trải thì chưa biết vị đắng nơi con tim. Giống chàng trai trong câu chuyện trên, dù đang đau khổ khi người yêu rời xa nhưng tình cảm trong con tim cũng đã từng là nắng sưởi ấm những ngày đông giá băng. Tình yêu luôn như vậy, khi ngập tràn sự ngọt ngào, hạnh phúc khi lại đau đớn đến dằn vặt. Có lẽ đó cũng là những gì mà chúng ta cảm nhận được khi nghe ca khúc Nắng ấm xa dần - một bản hit đình đám của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.
Trong chương trình Oh! Muzik lần này, mời các bạn cùng tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh ca khúc Nắng ấm xa dần. Đặc biệt, chính Việt Hoàng - cậu em ruột của Sơn Tùng sẽ tiết lộ nhiều điều ít biết về ca khúc này.
Việt Hoàng và anh trai - Sơn Tùng M-TP
Việt Hoàng tiết lộ khi Sơn Tùng sáng tác ca khúc này, anh không tiết lộ với gia đình nhưng sau khi phát hành, anh đã ngay lập tức gọi về cho bố mẹ và em trai để nghe. Đây cũng là thói quen của chàng ca sĩ tài quê Thái Bình. Ngoài ra, Việt Hoàng còn vui vẻ chia sẻ, trong khi cậu thích tiết tấu chậm rãi thì anh trai lại hát "rầm rầm rầm rầm", dù vậy cậu vẫn cho rằng Sơn Tùng hát Nắng ấm xa dần rất hay.
Châu Anh
Ngoài ra, cũng trong chương trình, cô bạn Phan Nguyễn Châu Anh, một fan của Sơn Tùng, cũng chia sẻ những kỉ niệm đã có với ca khúc này. "Một lần khi mình gặp chuyện không vui, tâm trạng rất buồn. Lúc này, mình nghe Nắng ấm xa dần và chính câu hát 'Phải tự đứng lên mà thôi' đã như thôi thúc, động viên mình phải cố gắng vượt qua tất cả", Châu Anh tâm sự.
Hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn về cuộc sống, tình yêu và âm nhạc với Oh! Muzik – Hậu trường âm nhạc qua địa chỉ: bandoc@tiin.vn nhé!
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Sơn Tùng biểu diễn Thái Bình mồ hôi rơi