Sau 9 năm ra mắt cùng nhóm nhạc SNSD, Tiffany đã gặt hái nhiều thành tựu, nhưng dù thế nào, đó vẫn là thành công 'gắn mác' SNSD còn bản thân Tiffany chưa có nhiều thành tích riêng nổi bật.
Trong khi đó, hát chính Taeyeon đã tung album solo, Sooyoung, Yoona, Yuri đóng phim, Seohyun tham gia nhạc kịch, Hyoyeon, Sunny tỏa sáng với các chương trình thực tế.
Bởi thế, đó có lẽ là một trong những lý do khiến bản thân Tiffany mong muốn được solo hơn bao giờ hết và cũng vì thế, khán giả vô cùng mong chờ sản phẩm âm nhạc của riêng cô.
Và từ đó, MV cũng như album I Just Wanna Dance ra đời!.
Với I Just Wanna Dance, Tiffany thử nghiệm với phong cách hoàn toàn mới, khác hẳn hình tượng cô từng có khi hoạt động cùng nhóm nhạc SNSD.
Ca khúc mang phong cách Âu Mỹ, dòng nhạc retro Pop vốn xa lạ với SNSD nói riêng và người dân Hàn nói chung. Không chỉ thay đổi hình tượng, mà với I Just Wanna Dance, Tiffany cũng vượt qua bản thân khi thực hiện phần vũ đạo khó, gợi cảm, vốn không phải điểm mạnh của nữ ca sĩ.
Tóm lại, nếu nói về sự lột xác, thay đổi, Tiffany đã hoàn toàn thành công với I Just Wanna Dance. Tuy nhiên, vẫn có những điều không đáng xảy ra xung quanh lần solo đầu tiên của Tiffany và khiến cô 'mất điểm' trong mắt công chúng yêu nhạc.
Tiffany cực gợi cảm trong MV I Just Wanna Dance
Đầu tiên là thứ hạng khá 'lẹt đẹt' của Tiffany trên các BXH và sau tới là việc cô nàng hát nhép lộ liễu trên các sân khấu quảng bá.
Như đã nói ở trên, với I Just Wanna Dance, dòng nhạc mà Tiffany theo đuổi còn khá xa lạ ở Hàn Quốc nên bài hát chỉ đứng ở top 40 trên bảng xếp hạng Melon. Thậm chí, thấp hơn hẳn các đàn em đã quảng bá trước Tiffany nhiều ngày như Jung Eun Ji (A Pink), Akdong Musician hay Twice.
Bản thân Tiffany cũng bị so sánh với thành viên cùng nhóm: Taeyeon khi trước đó Taeyeon đã thành công rực rỡ với ca khúc I, rồi sau đó là Rain. Nhiều khán giả cho rằng Tiffany không thể bằng người bạn cùng nhóm.
Tuy nhiên, so với việc hát nhép sau đó, chuyện thứ hạng thấp của Tiffany cũng không có gì đáng chê cười.
Theo đó, ngay trên sân khấu đầu tiên để quảng bá ca khúc I Just Wanna Dance, không ít fan đã phát hiện thành viên SNSD hát nhép.
Tiếp đó, trong chương trình âm nhạc Music Bank phát sóng trên kênh KBS vào ngày 13/5, khi biểu diễn ca khúc Once In A Lifetime, Tiffany đã bị phát hiện hát nhép.
Chỉ sau hơn 1 phút hát, thành viên nhóm SNSD buông micro cách xa miệng nhưng lời hát vẫn vang to. Ngay sau đó, Tiffany vội vàng đưa micro lên chữa cháy. Mặc dù vậy, hình ảnh này vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng và khiến fan Hàn tranh cãi nảy lửa.
Once In A Lifetime do Tiffany trình bày bị cáo buộc hát nhép
Không chỉ bị đánh giá là không chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả, Tiffany còn bị chê kém cỏi khi ra mắt 9 năm mà vẫn hát nhép, thậm chí hát nhép rồi mà vẫn để lộ.
'Tôi không nghĩ Tiffany đủ khả năng trình diễn solo', 'Solo rồi phát hành album làm gì khi mà cô hát nhép trên sân khấu đầu tiên chứ', 'Đi hát 10 năm mà vẫn như người thừa', 'Bài hát chán, mà nhảy nhót cũng chẳng ra gì', 'Trừ Taeyeon ra thì SNSD chẳng có lấy một ai ra solo được... màn trình diễn này chỉ chứng tỏ Tiffany không đủ khả năng đứng một mình trên sân khấu. Nên đi theo nhóm nhỏ kiểu Taetiseo thôi'…
Với Tiffany, việc solo có thể đơn giản là để được theo đuổi dòng nhạc mình yêu thích, được làm mới bản thân và điều đó cô đã thành công. Tuy nhiên, với khán giả, họ cần nữ ca sĩ chứng minh được khả năng của bản thân khi không còn các thành viên TaeTiSeo hay SNSD hỗ trợ.
Tiffany có giọng hát tốt, đủ khỏe khoắn để 'cân' được cả bài hát, tuy nhiên, với việc hát nhép ngay ở những sân khấu đầu tiên, Tiffany lại tự mình phủ nhận khả năng của mình, để rồi khiến công chúng có cơ hội, có cớ chỉ trích, chê bai cô. Nhất là khi cô là thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop: SNSD và đã ra mắt 9 năm.
Giá như Tiffany cứ thử nghiệm bản thân, cứ thỏa sức với đam mê ca hát và 'nhép' chuyên nghiệp hơn thì có lẽ màn solo debut của cô đã hoàn hảo và không ảnh hưởng đến danh tiếng bấy lâu của Tiffany nói riêng và SNSD nói chung.