Sau chặng đường dài với màn tranh tài giữa hàng nghìn thí sinh, Vietnam Idol 2015 giờ đây chỉ còn là trận chiến của 2 đối thủ xuất sắc, bền bỉ nhất: Bích Ngọc và Trọng Hiếu. Nghĩ về đêm chung kết Vietnam Idol sắp diễn ra, có lẽ không ít người sẽ hồi tưởng về Hoàng Quyên và Yasuy khi xưa. Điểm tương đồng giữa 2 mùa chính là những cái tên lọt vào vòng chung kết đều rất khác nhau trong phong cách cũng như giọng hát.
Bích Ngọc chú trọng hơn tới giọng hát với lối xử lý tinh tế, kỹ thuật, trong khi Trọng Hiếu luôn tỏa sáng như một ngôi sao giải trí khi khéo léo lồng ghép vũ đạo, biểu cảm vào tiết mục của mình. Sự khác biệt giữa 2 thí sinh hứa hẹn sẽ đem đến đêm chung kết những giây phút bùng nổ, đáng nhớ nhưng đồng thời cũng làm khó giám khảo và khán giả khiến họ không biết chọn ai là người xứng đáng nhất để trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015.
Trọng Hiếu – làn gió mới của làng giải trí Việt
Trọng Hiếu xuất hiện trong tập 3 Vietnam Idol với ca khúc Relight My Fire. Khi đó, tuy gây sốt nhưng Trọng Hiếu được khán giả chú ý hơn nhờ ngoại hình nam tính và phong cách trình diễn hiện đại thay vì giọng hát. Chất giọng chưa ấn tượng, thiếu điểm nhấn của Hiếu khiến ngay cả giám khảo Thu Minh cũng phải băn khoăn khi đưa cho anh tấm vé vàng vào vòng trong. Nhưng Thu Minh có từng băn khoăn hay không giờ đã không còn quan trọng bởi sự tiến bộ từng ngày của Trọng Hiếu đã chứng minh quyết định của nữ ca sĩ là hoàn toàn đúng đắn.
Qua từng vòng thi, Hiếu thật khéo léo khi phát huy triệt để phong cách trình diễn trẻ trung, tươi mới, chiếm lĩnh toàn bộ sân khấu đồng thời cải thiện giọng hát, kỹ năng thanh nhạc, kể cả khi Hiếu thử sức với việc hát tiếng Việt.
Còn nhớ đêm Gala 2 khi lần đầu tiên Trọng Hiếu hát tiếng Việt, nam thí sinh đã nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo. Khi đó, chàng hot boy Việt kiều đã là một con người thật khác với thường ngày, anh nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn và đặc biệt tinh tế hơn trong bản ballad Anh mơ. Trọng Hiếu đã khiến các fan nữ thổn thức với tiếng hát giàu cảm xúc.
Ngay lần đầu tiên đó, Trọng Hiếu đã chinh phục được khán giả và quan trọng hơn là các giám khảo. Theo đó, Hà Trần khen ngợi Trọng Hiếu đã sử dụng tốt những “mẹo” mà cô chỉ dạy cho anh trong lúc tập để che đi khuyết điểm phát âm. Giám khảo Thanh Bùi thậm chí còn đánh giá cao khả năng phát âm tiếng Việt của Hiếu: “Bốn năm trước khi mới về Việt Nam, tôi không hát tiếng Việt rõ như em. Em phát âm tốt hơn tôi, quãng cũng rộng hơn tôi”.
Tiếp tục, sang đêm thi gần đây nhất diễn ra ngày 19/7, Trọng Hiếu lần lượt thể hiện 2 ca khúc mang tên Con đường tối và The way you make me feel. Qua 2 tiết mục, Trọng Hiếu khi gây bất ngờ với khả năng hát tiếng Việt mượt mà, khi lại làm bùng nổ sân khấu với giọng hát mạnh mẽ và phần vũ đạo đẹp mắt, làm chủ sân khấu. Tiết mục của Trọng Hiếu nhận được rất nhiều lời khen. Đặc biệt, nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton đã dành cho nam thí sinh những lời khen có cánh: “Bạn chính là người nghệ sĩ sẵn sàng bước ra thế giới. Bạn là một siêu sao. Bạn hát bài của Michael Jackson quá tuyệt vời. Phần trình diễn của bạn rất đỉnh”.
Những lời khen ngợi dường như là chưa đủ để nói về lợi thế ở thời điểm hiện tại của Trọng Hiếu. Nam thí sinh còn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, điều đó thể hiện rõ nhất qua lượt tin nhắn của Trọng Hiếu trong mỗi đêm thi. Không chỉ đêm thi gần nhất mà trước đó, rất nhiều lần Trọng Hiếu đã nhận được số tin nhắn bình chọn cao nhất và dễ dàng bước vào vòng trong.
Bích Ngọc - chuyên “biến” ca khúc của người khác thành bài hát của mình
Bích Ngọc có biệt tài biến ca khúc của người khác thành hit riêng của mình. Nói vậy là bởi, mỗi khi thể hiện một bản hit, Bích Ngọc lại lồng ghép một cái hồn riêng, một cách xử lý riêng, đầy tinh tế rồi từ đó biến nó từ cũ trở thành mới hoàn toàn.
Thanh Bùi từng ngậm ngùi nhìn Bích Ngọc “cướp” mất hit, khi đó, anh nói: “Đây không phải ca khúc của Thanh Bùi mà là của Bích Ngọc”. Trong khi đó, Thu Minh cũng nhiều lần thốt lên: “Tại sao mỗi lần em hát ca khúc của người khác thì nó lại biến thành của em vậy”.
Nếu Trọng Hiếu vừa hát vừa trình diễn tốt, thì Bích Ngọc đặt mọi kỹ năng, tâm huyết và cảm tình cảm của mình vào giọng hát. Có lẽ vì thế, những giai điệu, ca từ được cất lên bởi Bích Ngọc đều mang nhiều cảm xúc và rất có hồn. Hơn nữa, Bích Ngọc lại may mắn sở hữu giọng hát khỏe, đầy nội lực với quãng giọng rộng và khả năng luyến láy linh hoạt. Nhờ đó, các tiết mục của Bích Ngọc luôn mượt mà, để rồi in đậm trong tâm trí khán giả.
Tuy không có lợi thế ngoại hình và phong cách trình diễn như Trọng Hiếu nhưng với giọng hát đầy cảm xúc, Bích Ngọc hoàn toàn có thể làm chủ sân khấu và chinh phục được mọi khán giả.
Kết
Quả thực, thật khó để “cân đo đong đếm” giọng hát của Bích Ngọc và Trọng Hiếu, bởi họ theo đuổi 2 dòng nhạc khác nhau, 2 hình tượng âm nhạc khác nhau. Như chia sẻ của nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi, họ chính là 2 cá thể đặc biệt rất cần thiết cho thị trường ca nhạc Việt Nam hiện nay. Và khi đặt họ cạnh nhau trong một cuộc đua, điều đó khiến mọi người sẽ bối rối nếu phải chọn lựa ai hơn ai. Ở thời điểm này, khó có kết luận ai sẽ đăng quang ngôi vô địch, bởi quyết định cuối cùng nằm chính ở phần thi trong đêm chung kết của Bích Ngọc và Trọng Hiếu.
Tuy nhiên, dường như “cán cân” đang nghiêng hơn về Trọng Hiếu khi anh hội tụ đầy đủ các yếu tố từ ngoại hình, giọng hát tốt cho tới phong thái, vũ đạo chuyên nghiệp. Khán giả luôn ưu ái dành cho Trọng Hiếu số lượng bình chọn cao vút, trong khi, giám khảo Thu Minh cũng từng nhận định: “Ngay cả một gương mặt với ưu thế xinh xắn, hát tạm và nhảy đẹp thôi đã trở thành ca sĩ được thì một gương mặt có khả năng nhảy đẹp hơn cả vũ công chuyên nghiệp cùng giọng hát quá tốt, Trọng Hiếu xứng đáng với vị trí một ngôi sao giải trí trong tương lai”.
Ai sẽ là Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015?, câu trả lời sẽ có qua các tiết mục của Trọng Hiếu và Bích Ngọc trong đêm chung kết diễn ra tối nay 26/7.