Sau một chặng đường dài, chương trình Giọng hát Việt 2015 cũng đã bước đến chặng đường cuối cùng. Trong đêm chung kết diễn ra vào tối nay (13/9), mỗi thí sinh đã thể hiện 2 ca khúc đơn. Sự tự tin trên sân khấu cùng cách hát nhiều cảm xúc, mỗi người một màu sắc riêng, các thí sinh đã mang đến một "bữa tiệc âm nhạc" cho người xem.
Nếu Yến Lê làm chủ cuộc chơi với sự đa năng vừa hát vừa sáng tác và đồng thời cũng nhảy rất đẹp, Tố Ny làm mới mình qua từng vòng thi khi thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau thì Hoàng Dũng luôn giữ phong độ vững vàng qua các đêm thi. Thí sinh này được đánh giá là sở hữu chất giọng tốt, cách hát sạch sẽ, trơn tru và biết cách tạo được điểm nhấn đọng lại trong lòng người nghe.
Còn giọng ca 18 tuổi Đức Phúc ghi điểm bằng bằng chính giọng đầy cảm xúc đi vào lòng người. Anh chàng được nhận định là đúng chuẩn của chương trình Giọng hát Việt.
Đặc biệt, tạo ấn tượng nhất trong đêm thi chính là phần kết hợp giữa thí sinh và huấn luyện viên của mình. Trong đó, Mỹ Tâm và Đức Phúc đã "đốt cháy" sân khấu với phần song ca loạt ca khúc tiếng Anh. Cả hai chinh phục khán giả cả phần nghe lẫn phần nhìn. Ở đoạn cuối, khi hai cô trò mặc quần ống loe với màu vàng ánh kim, đeo kính râm và hát hit của ABBA, tất cả các khán giả đã đứng lên nhún nhảy theo và liên tục gọi tên cả hai.
Với đội Tuấn Hưng, hai thầy trò cùng nhau kết hợp qua bản hit đình đám Nắm lấy tay anh và Đam mê của nam ca sĩ. Yến Lê háo hức chia sẻ rằng đây là ca khúc cô cực kỳ yêu thích và nay mới có dịp hát chung với Huấn luyện viên của mình.
Mr. Đàm và Tố Ny mang đến bất ngờ cho khán giả qua màn biểu diễn đầy ấn tượng với ca khúc Chuyện thành cổ loa. Mr. Đàm vào vai vua cha còn Tố Ny vào vai Mị Châu. Tố Ny thể hiện khả năng diễn xuất tốt và nhập tâm trên sân khấu.
Giám khảo Thu Phương cùng với Hoàng Dũng thể liên khúc nhạc truyền thống Tình ca. Chính sự đơn giản, mộc mạc và hòa quyện trong giọng hát đã giúp cả hai mang đến một tiết mục hay cho khán giả.
Kết quả ngôi vị quán quân của cuộc thi năm nay sẽ được công bố vào đêm Gala Trao giải diễn ra ngày 20/9/2015.
Toàn bộ diễn biến của đêm chung kết:
21h00
Sơn Tùng M-TP mở màn chương trình bằng ca khúc hit Em của ngày hôm qua với bản phối hoàn toàn mới. Sơn Tùng và vũ đoàn Hoàng Thông thể hiện các động tác vũ đạo đẹp mắt cùng những đoạn rap "bắt tai".
21h10
Yến Lê (đội Tuấn Hưng) mở đầu cho các phần thi bằng ca khúc tự sáng tác Cảm ơn chân thành. Bài hát như lời cám ơn của Yến Lê dành tặng khán giả và các huấn luyện viên, những người đã luôn ủng hộ cô trong suốt cuộc thi.
Mỹ Tâm: Chị đã thấy được tài năng của em nhưng cho đến tận bây giờ em thật sự tỏa sáng. Em có rất nhiều tài năng và nếu chị là anh Hưng chị sẽ rất tự hào về em. Chị chắc chắn rằng em sẽ thành công trong tương lai.
Đàm Vĩnh Hưng: Một sự lựa chọn thông minh cho bài hát này ngay phần thi đầu tiên. Đây là một điều rất cần cho nghệ sĩ để tính toán được con đường sắp tới của mình. Chúc mừng em với phần thi này.
21h25
Nguyễn Hoàng Dũng (đội Thu Phương) hát Yếu đuối. Với chất giọng nội lực và đầy tình cảm, Hoàng Dũng đã mang đến một không khí lắng đọng và nhiều cảm xúc cho khán giả. Đây cũng là một ca khúc do Hoàng Dũng tự sáng tác.
Đây là lần thứ 2 anh được nghe bài hát này của em. Trong 4 thí sinh, ngoài Yến Lê của đội thì anh thích Dũng nhất. Anh thích em bởi sự chững chạc, giọng hát bay, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Anh chắc chắn bài hát này của em sẽ hot trong tương lai.
21h35
Trần Thị Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng) thể hiện Không cần nói.
Thu Phương: Chúc mừng em và Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Tố Ny có ngoại hình đẹp và nó rất cần cho một nghệ sĩ. Hôm nay em thể hiện tốt và chị nghĩ em còn có tố chất để làm diễn viên vì diễn xuất tốt.
Mỹ Tâm: Có thể Tố Ny không phải là nhân tố đặc biệt nhất của đội anh Hưng nhưng có thể nói em là một nhân tố phát triển nhất trong đội anh Hưng. Cảm xúc em mang đến cho người nghe là điều quan trọng, chị thấy em đã nỗ lực rất nhiều.
21h45
Đức Phúc (đội Mỹ Tâm) thể hiện Yêu xa. Đây là một sáng tác của Vũ Cát Tường. Đức Phúc đã chinh phục người nghe bằng giọng hát đầy cảm xúc của mình.
Đàm Vĩnh Hưng: Tôi luôn dặn mình từ khi ở nhà là sẽ cố gắng không tìm ra lỗi của các em để chê. Tôi chỉ muốn khích lệ tinh thần các em. Tôi thích những cái rung tự nhiên của Phúc. Chúc mừng em.
Tuấn Hưng: Tôi có thể nói một điều rằng Phúc rất may mắn khi gặp được Mỹ Tâm. Em có giọng ca trời phú, như một viên ngọc thô và cần nhiều thời gian để mài giũa. Anh hi vọng tương lai chúng ta sẽ là đồng nghiệp hát chung trên sâu khấu.
22h00
Hoàng Dũng (đội Thu Phương) trình bày ca khúc dự thi thứ 2 trong đêm nay là Huyền thoại hồ núi cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Hoàng Dũng khoe giọng cao vút và đầy nội lực. "Ca nương" Kiều Anh cũng xuất hiện và cùng hòa giọng trong tiết mục này.
Thu Phương: Mình đã lựa chọn Hoàng Dũng cho ngày hôm nay để đóng góp một mảnh ghép cho bức tranh chung. Phải nói năm nay có 2 giọng nam mà Phương rất thích đó là Đức Phúc và Hoàng Dũng.
Thu Phương yêu học trò của mình, Dũng có giọng hát đầy cảm xúc và nam tính.
22h10
Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng) thể hiện ca khúc Get High đầy sôi động, khuấy động không khí của chương trình.
Mỹ Tâm: Tiết mục này Ny nhảy nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn nhưng Tâm đã thấy Ny như vậy nhiều rồi nên Tâm không ngạc nhiên nhưng Tâm vẫn chúc mừng Tố Ny.
22h20
Đức Phúc (đội Mỹ Tâm) - Chảy đi sông ơi. Đức Phúc tiếp tục thể hiện một ca khúc nhiều cảm xúc và đầy da diết.
Tuấn Hưng: Mỹ Tâm đã mạnh dạn mang đến cho Đức Phúc thể hiện các ca khúc không phù hợp với lứa tuổi của em. Và tôi cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều qua cuộc thi này. Chúc mừng Phúc với tiết mục này.
Mỹ Tâm: Đến đêm chung kết cô mới thấy con cười. Con cười thì cũng được. (MC: Giống cô Tâm không?) Mà đừng cười như cô, cô thì cười vô duyên rồi. Chị muốn em mang đến những cảm xúc chân thành với khán giả. Bề ngoài của em không đẹp, không xuất sắc nhưng giọng hát của em rất tuyệt.
Em thực sự hát rất hay, chị rất tự hào khi có em trong đội. Trong showbiz này thiếu những người như em. Em không phải thay đổi gì hết, cứ giữ cách hát và chất giọng của em.
Chị nghĩ rằng âm nhạc của em đã thức tỉnh những người có ngoại hình như em họ còn ẩn giấu ở đâu đó và qua em họ sẽ tự tin hơn. Chị muốn em nhớ sau cuộc thi này rằng giọng hát của em mới là quan trọng nhất.
22h35
Yến Lê (đội Tuấn Hưng) - The edge of glory. Yến Lê diện trang phục cá tính, thể hiện sự tự tin và làm chủ sân khấu.
22h45
Tuấn Hưng và Yến Lê cùng hát song ca 2 khúc Đam mê và Nắm lấy tay anh. Cả hai thầy trò đã làm "bùng nổ" sân khấu đêm nay khi kết hợp với hát rap trong phần biểu diễn và khiến khán giả nhún nhảy theo điệu nhạc.
23h00
Đàm Vĩnh Hưng và học trò Trần Thị Tố Ny thể hiện Chuyện thành cổ loa. Hai thầy trò đã mang đến sân khấu một tiết mục được dàn dựng vô cùng công phu.
Người xem thấy được một khía cạnh mới của Tố Ny là khả năng diễn xuất. Cô đã bật khóc trên sân khấu vì quá nhập tâm vào vai Mị Châu. Đàm Vĩnh Hưng vào vai vua cha trong ca khúc này.
23h10
Cô trò Thu Phương - Hoàng Dũng thể hiện liên khúc nhạc truyền thống Tình ca của Phạm Duy và Hoàng Việt. Chỉ cần giọng hát mà không cần vũ đoàn hay bất cứ sự dàn dựng nào, cả hai vẫn cuốn hút người nghe cho đến hết tiết mục bởi sự hòa quyện, đồng điệu đến bất ngờ khi trình diễn.
23h20
Cô trò Mỹ Tâm - Đức Phúc thể hiện liên khúc tiếng Anh SOS, The winner takes is all, Gimmes! Gimmes! Gimmes!, Money, Money, Money, Voules vous.
Mỹ Tâm và Đức Phúc khiến cả sân khấu như muốn "nổ tung" khi trình diễn. Hai cô trò thay đổi trang phục liên tục khi trình diễn. Đức Phúc cho thấy sự tự tin của mình khi hát cùng thần tượng.
Mỹ Tâm còn hóa thành cô hầu bàn xinh xắn. Đặc biệt, phần đeo kính râm, mặc quần ống loe huyền thoại và thể hiện ca khúc Voules vous của ABBA đã khiến tất cả khán giả đứng lên hò hét, gọi tên hai cô trò. Cả hai đã chinh phục hoàn toàn người hâm mộ trong phần trình diễn này.
23h30
Chương trình kết thúc.
Ảnh: Thạch Bamboo