Mỹ Tâm bị BTC Cống hiến hắt hủi?

Tiin.vn - Mỹ Tâm không xuất hiện trong đề cử của giải Cống hiến đã khiến nhiều fan của chị ấy "bốc hỏa".

Danh sách các đề cử  giải Cống hiến vừa được công bố chiều qua (20/2) đã gây nhiều tranh cãi từ các fan yêu nhạc. Lê Cát Trọng Lý dường như đã nhận được quá nhiều ưu ái khi cùng lúc xuất hiện trong cả ba hạng mục: Album của năm, Nhạc sĩ của năm và Chương trình của năm. Trong khi đó, "Họa mi tóc nâu" với liveshow "Cho một tình yêu" và Kỉ niệm 10 năm ca hát cùng nhiều đột phá trong các ca khúc mới không xuất hiện trong bất kì hạng mục đề cử nào.

Nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Mình yêu và trân trọng tài năng của Lê Cát, nhưng BTC quá ưu ái cô ấy, làm như là hiện tượng vậy, trong khi Mỹ Tâm cũng rất xứng đáng được tôn vinh"; "Cái show Vui của Lê Cát và album của Lê Cát thì hơi quá. Lê Cát xứng đáng ở hạng mục Nhạc sỹ thôi. Còn tính show thì nó phải tách riêng và nhìn ở góc độ chuyên môn, hiệu ứng truyền thông, hiệu ứng khán giả. Show Vui hay, nhưng một số show khác cũng rất hay và mình thấy hơn hẳn, đó là show Mỹ Tâm, Đức Tuấn... ".

Mỹ Tâm bị BTC Cống hiến hắt hủi

Chỉ sau một ngày công bố các đề cử, giải Cống hiến đã nhận được không ít phản hồi trái chiều

Quả thực, năm 2011 vừa qua, chị Mỹ Tâm đã có không ít những cống hiến cho nhạc Việt. Không chỉ với những show diễn hoành tráng mà còn ở trong từng sản phẩm cụ thể, gần đây nhất là ca khúc "Sai" đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bạn yêu nhạc.

Giải thích về điều này, nhà báo Hữu Trịnh cho rằng, chương trình kỉ niệm 10 năm của Mỹ Tâm ôn lại những hit cũ, không có đột phá hoặc mới mẻ, còn liveshow nhạc kịch là dùng nhiều ca khúc liên kết lại để diễn tả một câu chuyện. Do đó các chương trình này không tạo được hiệu ứng nghệ thuật thực sự nên BTC nhận xét là “chưa có đóng góp bằng các liveshow khác”. Đức Tuấn cũng nhận đánh giá tương tự.

Tiinvn Hàng hot cho ngày Valentine đấy các bạn

Những nỗ lực của Mỹ Tâm không gây được chú ý của BTC Cống hiến

Một bạn có nickname Minh Bin phản hồi: "Nếu nói vậy liveshow của Hồ Quỳnh Hương không ôn lại các hit cũ, Mỹ Tâm không khẳng định được đẳng cấp của giọng hát và liveshow để lại nhiều ấn tượng cho công chúng chăng? Thật sự là không thuyết phục".

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện sự bức xúc: "Càng ngày càng chẳng ra sao. Người làm cật lực thì không đề cử, người chẳng làm gì thì lại đề cử. Chẳng hiểu thế nào...".

Bên cạnh trường hợp của Mỹ Tâm, nhiều fan cũng sửng sốt khi Luala Concert (Dihavina + Cty DX) được đề cử là chương trình của năm. Đây là chương trình âm nhạc hàn lâm và khá xa lạ với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ tuổi. Hơn nữa, nhều năm qua, đề cử của hạng mục này đều là những chương trình nhạc nhẹ.

Sự xuất hiện của Hải Bột (Nguyễn Công Hải) trong hạng mục nhạc sĩ và Nguyên Thảo trong hạng mục ca sĩ cũng gây nhiều bất đồng bởi xét về mặt cống hiến thì Hải Bột thua hẳn một số nhạc sĩ khác như Dương Cầm, Thanh Tâm, Đức Trí. Còn Nguyên Thảo vẫn là cái tên khá xa lạ khi chị ấy chưa có show diễn hay sản phẩm nào thực sự có dấu ấn.

Nguyên Thảo “sưởi ấm” Hà Nội ngày đông

Nguyên Thảo sở hữu giọng ca đẹp và lạ nhưng những cống hiến của chị ấy dường như chưa đủ
để nhận được đề cử

Cống hiến là giải thưởng âm nhạc khá uy tín mà bất cứ người làm âm nhạc nào cũng mơ ước. Tuy nhiên, những bất đồng xung quanh các đề cử chỉ sau một ngày công bố đã ảnh hưởng không ít đến giá trị của giải thưởng này.

 
DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN 2011
(Xếp theo thứ tự A, B, C)
I. Album của năm
1. Body Language (Thu Minh)
2. Đường về (Nhóm rock Quái Vật Tí Hon)
3. Lê Cát Trọng Lý
4. Tóc ngắn Acoustic - Một ngày (Mỹ Linh)
5. Vòng tròn (Hồng Nhung)
II. Chương trình của năm
1. Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011
2. Không gian âm nhạc (Cty Dream Studio)
3. Luala Concert (Dihavina + Cty DX)
4. Những chuyến đi (Tùng Dương)
5. Vui (Lê Cát Trọng Lý)

III. Nhạc sĩ của năm
1. Nguyễn Công Hải (Bột)
2. Lê Cát Trọng Lý
3. Nguyễn Hải Phong
4. Anh Quân
5. Quốc Trung

IV. Ca sĩ (nhóm hát, ban nhạc) của năm
1. Tùng Dương
2. Hồ Quỳnh Hương
3. Thu Minh
4. Hồng Nhung
5. Nguyên Thảo

 

 

Viết bình luận

Bình luận 1

Sắp xếp theo

thái:Bảo rằng "Nguyên Thảo chưa có buổi diễn nào thực sự có dấu ấn" chắc chắn là người chưa bao giờ nghe NT hát hoặc không hề thích những loại nhạc của NT. Cô ấy không hát nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện là một sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc và một lần gây ấn tượng sâu sắc. Có khả năng hát nhiều thể loại khác nhau, và ở mọi thể loại cô đều chinh phục khán giả của thể loại ấy, từ semi classic với dàn nhạc giao hưởng, blue jazz, r&b... đến Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Nguyên Thảo lại chẳng hề ngần ngại hát những bài hát cô chưa từng hát bao giờ mỗi lần xuất hiện, chứ không chỉ tháng nọ năm kia hát đi hát lại mãi một vài bài tủ như nhiều ca sĩ khác. Giọng hát trong trẻo, cao vút, đầy đặn kỹ thuật lẫn cảm xúc của Nguyên Thảo là thứ ngọc quý trong chảo sàng hổn độn hàng nghìn ca sĩ tầm tầm lẫn thợ hát và thợ hát dỏm... như hiện tại. Sự cống hiến của Nguyên Thảo là sự cống hiến về chất lượng chứ không phải số lượng