23/06/2020 08:58
Là ‘cái nôi' của làn sóng Hallyu với độ lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, Hàn Quốc được ví là cường quốc trong ngành công nghiệp giải trí châu Á. Nền âm nhạc của ‘xứ sở kim chi' luôn lấp lánh hào quang bởi những thành tích vượt bậc cùng các nhóm nhạc được tạo nên từ những ‘công thức chung': ngoại hình đẹp, giọng hát tốt và phong cách biểu diễn cuốn hút, sáng sân khấu.
Nhiều người trẻ sớm đã ôm giấc mơ trở thành một thần tượng, thậm chí giành trọn cả thanh xuân tại phòng tập để tìm đến tấm vé debut. Thế nhưng, phía sau hào quang sân khấu, giới nghệ sĩ Hàn Quốc - đặc biệt là các ca sĩ thần tượng - phải oằn mình gánh chịu áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm trí. Có những sự chèn ép quả thật rất khắc nghiệt, càng xót xa hơn khi nó bắt nguồn từ chính công ty quản lý của các thần tượng.
Wooyeop & Taeseon (TRCNG)
Tháng 11 năm ngoái, Wooyeop và Taeseon – thành viên nhóm TRCNG đã khởi kiện chống lại công ty quản lý TS Entertainment với cáo buộc lạm dụng trẻ em, bạo hành. Cả 2 tiết lộ họ thường xuyên bị đánh đập, chửi mắng thậm tệ, đặc biệt là khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Giám đốc điều hành Park Sang Hyun bị cáo buộc không cho các thành viên ngủ trong suốt 12 tiếng nên Wooyeop và Taeseon còn phải bỏ học vì không thể đến trường với quãng đường mất 2-3 tiếng di chuyển.
Trước đó, dư luận Hàn Quốc từng vô cùng phẫn nộ về sự việc The East Light – nhóm nhạc nhỏ tuổi nhất Hàn Quốc bị đánh đập, bạo hành trong suốt 4 năm. Cụ thể, trưởng nhóm The East Light - Lee Seokcheol đã mở một cuộc họp báo tiết lộ thông tin về việc các thành viên trong nhóm bị NSX Yoon Yong Il và CEO bạo hành dã man trong suốt 4 năm liền.
Giám đốc công ty bắt tất cả các thành viên lên sóng khi các vết thương còn chưa được điều trị. Kể từ năm 2015, The East Light chưa từng sống một ngày bình yên vì những vụ hành hung có thể diễn ra ở bấy kỳ đâu: trụ sở công ty, phòng tập, studio. Không ít lần công ty đã hứa hẹn sẽ không đánh đập các thành viên nữa nhưng NSX Yoon Yong Il vẫn tiếp tục tái diễn việc bạo hành.
Các thành viên bị đánh hơn 50 lần bằng gậy bóng chày, thậm chí mất nhiều máu vì bị đánh vào đầu. Mỗi lần hành hung, cửa phòng đều đóng kín nên nhóm không thể chạy trốn. Lee Seokcheol cũng chính là người bị siết cổ bằng dây đàn guitar khi mắc lỗi. CEO Kim Changwan còn từng ép thành viên Lee Seunghyun phải hút thuốc lá điện dù cậu bé vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Các thành viên đã không dám khai thật với bố mẹ vì bị NSX Yoon Yong Il dọa giết.
Yoo So Young (Cựu thành viên After School)
Yoo So Young là một trong số ít dám lên tiếng và không ngần ngại thừa nhận mình từng là nạn nhân của những vụ quấy rối tình dục. Cụ thể, cựu idol từng bị một CEO công ty quản lý tấn công tình dục. Chuyện xảy ra vào một lần Yoo So Young đi ăn tối cùng công ty mà cô chuẩn bị ký kết hợp đồng, vị CEO đã đề nghị đưa cô về nhà.
‘Khi lên taxi, ông ta đã nắm lấy tay tôi.' - Nữ diễn viên ‘Dream High 2' kể lại. Tôi cố gắng tiễn ông ta đi sau khi xuống taxi, nhưng ông ta lại xuống xe sau tôi và nói rằng ông ta muốn nói chuyện với tôi. Trời khi đó quá muộn rồi và tôi rất sợ hãi. Chính vì vậy, chúng tôi đi đến một cửa hàng ăn nhanh mở cửa 24 tiếng đồng hồ.
Lee Ji Hye (Cựu thành viên S#arp)
Đến bây giờ, cư dân mạng vẫn không khỏi đau lòng khi nhắc lại scandal bắt nạt thành viên trong nhóm ‘kinh khủng' nhất K-Pop. Nhóm nhạc S#arp gồm 2 nam và 2 nữ được thành lập vào năm 1998 và tan rã vào năm 2003.
S#harp có một kết thúc đột ngột nhất trong số các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc từ trước tới nay. Việc này bắt nguồn từ xung đột giữa 2 thành viên Lee Ji Hye và Seo Ji Young trong nhóm. Seo Ji Young là một tiểu thư, gia đình có tầm ảnh hưởng trong ngành giải trí. Khi nhóm đang ở đỉnh cao danh vọng, công ty đã tuyển thêm Lee Ji Hye với vị trí giọng ca chính, gây nên một chuỗi các hành động bắt nạt do ghen tỵ của Seo Ji Young.
Hiềm khích giữa 2 cô gái vốn đã luôn âm ỉ và dẫn đến ‘giọt nước tràn ly' vào tháng 10/2002 khi Seo Ji Young công khai mắng chửi Lee Ji Hye là ‘đồ vô dụng'. Không kiềm chế được, Lee xông vào đánh cô bạn cùng nhóm. Trong buổi họp báo nói về sự cố bị đánh, Seo Ji Young khóc nức nở với tư cách người bị hại. Quản lý cũng đứng về phía cô. Lee Ji Hye trở thành ca sĩ thị phi, côn đồ.
Kim Jong Kook
‘Chàng Hổ' vốn vô cùng quen mặt với khán giả Việt Nam qua chương trình thực tế ‘Running Man'. Sở hữu giọng hát ballad ngọt ngào, ấm áp, Kim Jong Kook còn khiến fan ngưỡng mộ bởi nhân cách tốt và ngoại hình mạnh mẽ của mình. Thế nhưng, ít ai biết được về quá khứ đau buồn khi còn là thành viên của nhóm nhạc Turbo của anh.
Vào thập niên 90s, Turbo debut với bộ đôi Kim Jong Kook và Kim Jung Nam. Họ ngay lập tức trở nên nổi tiếng với bản hit Black Cat. Năm 1997, Kim Jung Nam rời nhóm, Mikey được chọn thay thế vào vị trí rapper và Turbo tiếp tục hoạt động đến năm 2000 thì tan rã. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Turbo - đã phải chịu đựng sự chèn ép nặng nề từ công ty quản lý.
Không chỉ bị ép làm việc quá sức đến nỗi phải nhập viện, bị công ty cưỡng đoạt số tiền khổng lồ mà nhóm kiếm được, các thành viên còn bị quản lý hành hung dã man. Kim Jong Kook từng chia sẻ trên một chương trình radio rằng, đây cũng chính là lý do khiến anh bắt đầu tập boxing và sau đó là gym để phòng thân. Một bài báo còn cho biết, anh đã từng bị trói lại và đánh đập dưới tầng hầm để răn đe.
MV trở lại của Turbo - Again, với sự góp mặt của nhiều sao lớn.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/vach-tran-mang-toi-lanh-nguoi-cua-k-pop-kim-jong-kook-ca-doi-tap-gym-vi-am-anh-bi-bao-hanh-cuu-thanh-vien-after-school-bi-quay-roi-tinh-duc-1873022.html