Sau nhiều tháng thi đấu căng thẳng, cuối cùng 4 HLV của cuộc thi Giọng hát Việt đã chọn ra được những gương mặt xuất sắc nhất để tranh tài trong đêm thi Bán kết diễn ra vào tối 6/9 tại TP.HCM. 8 thí sinh trụ lại đến đêm nay là Yến Lê, Thu Thủy, Vicky Nhung, Tố Ny, Kiều Anh, Hoàng Dung, Bảo Uyên và Đức Phúc.
Các thí sinh đều có những thế mạnh riêng nhưng mỗi đội vẫn phải chia tay 1 người trong đêm thi này.
Điều bất ngờ là 3 thí sinh nặng ký cho ngôi vô địch The Voice 2015 là Vicky Nhung, Kiều Anh và Bảo Uyên đều dừng bước trong đêm thi bán kết. Trong khi Vicky Nhung tự loại mình thì Kiều Anh và Bảo Uyên không nhận được sự ưu ái từ huấn luyện viên cũng như khán giả.
4 HLV vui vẻ chào khán giả trước khi ngồi lên ghế nóng.
Đêm nay Yến Lê tiếp tục “chiêu đãi” khán giả bằng một ca khúc tự sáng tác mang tên Việt Nam trong tôi là. Cô mặc áo dài duyên dáng, thể hiện ca khúc ngọt ngào với phần trợ giúp của dàn đồng ca nhí.
Phần trình diễn được Mỹ Tâm dành nhiều tình cảm: “Yến Lê vẫn luôn là thí sinh Tâm yêu thích. Em rất tài năng, mỗi khi em biểu diễn đều khiến chị yên tâm. Chị có một sự “ghen tị nhẹ” với em vì được anh Hồ Hoài Anh làm nhạc trưởng. Em có một phần trình diễn rất tuyệt vời”.
HLV Tuấn Hưng thì thấy cực kỳ may mắn và hạnh phúc vì Yến Lê đã chọn về đội của anh: “Đêm nay dù dừng lại hay đi tiếp thì em cũng đã làm được tất cả những điều mà cuộc thi mong muốn. Em liên tục làm anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác”.
Thu Thủy chứng minh rằng mình cũng là một đối thủ đáng gờm của đội HLV Tuấn Hưng khi mang đến ca khúc tự sáng tác mang tên Stronger – Chỉ là quá khứ.
Ca khúc được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phối lại mang phong cách rock giúp Thu Thủy khoe được giọng hát khỏe khoắn.
Tuấn Hưng dành cho cô học trò cưng nhiều lời khen có cánh: “Thu Thủy là một thí sinh vô cùng đặc biệt trong đội của Hưng vì hiếm có cô gái nào nhanh nhẹn, nắm bắt được ý của các HLV như Thủy. Chỉ 1 gợi ý của HLV em đã nắm bắt được và biến nó thành của mình. Thu Thủy là thí sinh tiến bộ nhất trong đội Tuấn Hưng”.
Ca nương Nguyễn Kiều Anh thể hiện rõ ràng gu thẩm mỹ âm nhạc của mình qua sáng tác của Nguyễn Trần Trung Quân mang tên Ảo ảnh trưa.
Cùng với sự hỗ trợ của nghệ sĩ guitar Dũng Đà Lạt, Kiều Anh mang đến không khí lắng đọng, liêu trai đầy cảm xúc.
HLV Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên: “Em thật đáng khâm phục”. Theo ông hoàng nhạc Việt, điều khó nhất của một ca sĩ là khi kết hợp giọng hát mộc với guitar, vì đòi hỏi người hát có sự tinh tế và phải kết hợp chặt chẽ với nghệ sĩ đánh đàn. “Hôm nay Kiều Anh làm rất tốt, truyền tải cảm xúc, dẫn dắt người nghe trong từng nốt nhạc”.
Thu Phương cho biết đêm nay chị thấy mình rất bình an. “Khi tôi hỏi các bạn muốn hát gì, các bạn đều trả lời không muốn hát nữa mà muốn được kể chuyện, muốn khoảng lặng trong tâm hồn. Và hôm nay các em đã được là chính mình. Chị rất hãnh diện về các em”.
Người học trò thứ 2 của Thu Phương - thí sinh Hoàng Dũng - cũng kể cho khán giả nghe câu chuyện tình yêu với nỗi buồn dịu nhẹ qua ca khúc Chưa bao giờ (sáng tác của Việt Anh và Tiên Tiên). Với giọng hát mộc mạc hòa quyện cùng tiếng đàn guitar, Hoàng Dũng khiến cả khán phòng lặng đi và trôi theo từng âm thanh, từng nốt nhạc.
HLV Mỹ Tâm chia sẻ: "Đúng là hôm nay, Thu Phương đã để học trò của mình kể chuyện. Ca khúc rất giàu cảm xúc. Có lẽ, không cần phải bàn gì đến kỹ thuật nữa".
HLV Thu Phương đồng tình khi cho rằng tới đêm thi này, các thí sinh không phải là thi nữa mà trình diễn. Cô nói lời cảm ơn tới hai người học trò: "Cảm ơn các em vì đã dành cho chị những món quà tuyệt vời trong đêm thi - những món quà được tạo nên khi không có áp lực”.
Bảo Uyên – cô bé 16 tuổi đến từ đội của HLV Mỹ Tâm lựa chọn ca khúc Yêu của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Mr. Đàm vô cùng ngạc nhiên khi Bảo Uyên còn nhỏ mà đã thể hiện bài hát có chiều sâu như một người trưởng thành, truyền tải cảm xúc đến trái tim đông đảo khán giả.
Mỹ Tâm cũng rất vui vì Bảo Uyên thực hiện phần thi tốt hơn buổi tập rất nhiều. “Chỉ có một nốt con hát bị chênh phô, còn lại đều rất đẹp. Hồi bằng tuổi con, cô không hát hay được như con bây giờ, nhưng cô có sự quyết liệt. Hôm nay cô thấy con thiếu sự quyết liệt nhưng giọng con quá hay khiến người khác bị rung động. Cô từng rất lo lắng cho con trong buổi tập nhưng tối nay con đã làm rất tốt”.
Vốn có nhiều lợi thế với thể loại nhạc Pop Ballad, Đức Phúc tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình trong đêm bán kết.
Chàng trai 18 tuổi của đội HLV Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Đã hơn một lần - I believe I can fly bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Vẫn giữ vẻ rụt rè như những đêm thi trước nhưng Đức Phúc đã có nhiều tiến bộ vượt bậc khiến Mỹ Tâm rất tự hào. “Ở chàng trai này có những nét rất riêng, rất dị, nhưng chính những nét đó khiến em trở nên đặc biệt”, Mỹ Tâm hóm hỉnh chia sẻ về cậu học trò cưng.
Nữ thí sinh Tố Ny của đội Đàm Vĩnh Hưng đã có sự “lột xác” hoàn toàn so với những đêm thi trước với liên khúc Hòn vọng phu 2 - Đá trông chồng.
Tuấn Hưng ngại ngùng thú nhận mỗi lần Tố Ny xuất hiện khiến anh “lại phải khen”: “Hôm nay em đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới, một dòng nhạc hoàn toàn mới. Tiết mục này đã đạt đến 99% của sự hoàn hảo. Đây là đêm thi tốt nhất của em từ trước đến giờ”.
Đàm Vĩnh Hưng công nhận Tố Ny là một viên kim cương đa sắc, hát được mọi dòng nhạc trong đội của anh. Còn Mỹ Tâm đánh giá rất cao phần dàn dựng, hình ảnh của tiết mục này.
Vicky Nhung khép lại đêm bán kết với bản mash-up Set fire to the rain - Lặng thầm một tình yêu - Cơn mưa ngang qua - Lặng thầm.
Ngay từ đầu Thu Phương đã chia sẻ cô dành sự ưu ái đặc biệt cho Hồng Nhung vì lối biểu diễn “rất phóng khoáng, rất tự nhiên, rất hấp dẫn”. Tuấn Hưng thán phục sự tự tin, làm chủ cảm xúc và tiết chế giọng hát của hiện tượng mạng này. “Mỗi lần em lên sân khấu là anh không lường trước được em sẽ hát bài gì. Đây là bản mashup hay nhất mà anh từng nghe”.
Phần trang phục của Vicky Nhung cũng nhận được lời khen đặc biệt của Thu Phương, Mỹ Tâm.
Sau khi khách mời Hoàng Thùy Linh đốt cháy sân khấu với ca khúc Nhịp đập giấc mơ, cả sân khấu lại nín lặng khi nghe hai MC công bố kết quả của từng đội dựa trên lượt bình chọn của khán giả và số điểm huấn luyện viên chấm.
Ở đội HLV Tuấn Hưng, cả Yến Lê và Thu Thủy đều có giọng hát tốt, đồng thời có cả khả năng sáng tác nhạc. Qua chương trình, Yến Lê đã thể hiện phong cách cá tính, trình làng những ca khúc mới của mình và nhận được nhiều lời khen từ Ban Giám khảo. Còn Thu Thủy theo đuổi hình ảnh một thí sinh đa năng và được đánh giá là "chiến binh" nặng ký của Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng trao cho cả 2 cô gái cơ hội như nhau để đi vào vòng chung kết, nhưng với sự ưu ái của khán giả, Yến Lê là người được đi tiếp với 59,8% bình chọn.
Thu Thủy gửi lời cảm ơn đến HLV Tuấn Hưng và chương trình.
Đứng giữa hai thành thí sinh tài năng là Hoàng Dũng và Kiều Anh, Thu Phương khá khó khăn để đưa ra được quyết định sau cùng của mình. Trong khi Kiều Anh là một ca nương đã có tiếng, đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc đình đám thì Hoàng Dũng hoàn toàn là một gương mặt mới với nhiều khán giả.
Thu Phương nhấn mạnh “Việc chị quyết định ai đi tiếp vào chung kết không có liên quan đến tình cảm của chị dành cho tất cả các em trong team. Chị yêu tất cả các em”.
Hoàng Dũng vỡ òa trong niềm vui được đi tiếp.
Sau cùng, Thu Phương chọn Hoàng Dũng là người đồng hành cùng mình trong vòng thi cuối cùng của The Voice 2015. Số lượng bình chọn của khán giả dành cho chàng trai này cũng rất áp đảo: 55,68%.
Kiều Anh xúc động chia sẻ cảm xúc với HLV Thu Phương.
Ở đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung chủ động xin nhường 25% số điểm của mình cho Tố Ny. Vậy Tố Ny là thí sinh đi tiếp do nhận được 75% số điểm từ HLV cùng số bình chọn cao hơn từ khán giả.
Vicky Nhung dừng bước trong sự nuối tiếc của nhiều khán giả.
Mỹ Tâm khiến khá nhiều người bất ngờ khi cô dành cho Đức Phúc sự ưu ái hơn cô bé 16 tuổi Bảo Uyên. Với 55% số điểm từ huấn luyện viên và 53% lượng tin nhắn từ khán giả, Đức Phúc là đại diện của đội HLV Mỹ Tâm đi tiếp vào vòng chung kết.
Đức Phúc nhận được sự ư ái của HLV Mỹ Tâm.
Vậy 4 thí sinh đi tiếp vào chung kết gồm có Yến Lê, Hoàng Dũng, Tố Ny và Đức Phúc. Đêm chung kết diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Đêm gala công bố quán quân Giọng hát Việt 2015 sẽ được tổ chức vào tối 20/9.
Ảnh: Thạch BB