26/11/2020 23:28
High Kick 3 – Gia Đình Là Số 1 phần 3 (2011 – 2012)
Vai diễn Ahn Soo Jung trong Gia Đình Là Số 1 phần 3 là vai diễn được Krystal Jung xem là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình trong một đoạn phỏng vấn khi cô trả lời báo chí. Khi tham gia bộ sitcom nổi tiếng này, Krystal Jung chỉ mới 18,19 tuổi và là 'tay ngang' trong lĩnh vực diễn xuất.
Sitcom dài tập Gia Đình Là Số Một đã vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình ở Hàn Quốc, Việt Nam và quốc tế. Trải qua hai phần trước kể về hàng loạt tình huống xảy ra ở ngôi nhà đầy bất ngờ của ông Lee Sung Jae, thì ở phần 3, câu chuyện hài hước lại xoay quanh gia đình ông Ahn Nae Sang.
Trong phim, Krystal hoá thân thành cô con gái bé bỏng Ahn Soo Jung – một du học sinh từ Los Angeles đột ngột phải trở về nước vì hay tin công ty của bố bị phá sản. Cô nàng có vẻ ngoài khó gần, lạnh lùng cùng tính cách bướng bỉnh, cô thường xuyên trêu ghẹo người anh của mình là Ahn Jong Suk (Lee Jong Suk thủ vai) nhưng thực chất cô lại vô cùng quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh, đặc biệt là bố cô.
Sở hữu khuôn mặt lạnh lùng và ngổ ngáo, vai diễn Ahn Soo Jung thật sự là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho cô. So với những bộ phim trước đây mà Krystal chỉ đảm nhận những vai diễn khách mời hoặc vai phụ nhỏ, đến với High Kick 3, cô nàng có thêm nhiều cơ hội để ghi điểm trong lòng khán giả. Ban đầu với kinh nghiệm diễn xuất còn khá ít ỏi, ban đầu Krystal vẫn còn khá non nớt trong việc thể hiện tính cách nhân vật.
Về sau, diễn xuất của Krystal ngày càng được cải thiện và giúp cô có nhiều đất diễn hơn ở các tập sau. Sau vai diễn Ahn Soo Jung ngổ ngáo nhưng ấm áp, Krystal đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Nam diễn viên kì cựu Ahn Nae Sang cũng đã không tiếc lời khen ngợi năng lực diễn xuất của cô.
The Heirs – Những Người Thừa Kế (2013)
Thừa thắng xông lên, năm 2013 đối với 'chú ong chăm chỉ' Krystal Jung là một năm đáng nhớ khi cô lần lượt khẳng định mình với loạt phim được lọt vào top rating cực khủng của năm, trong đó đáng kể đến nhất chính là The Heirs – Những Người Thừa Kế.
Với bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Park Shin Hye, Lee Min Ho, Kim Woo Bin, Krystal vẫn không hề kém cạnh. Lần này, nữ diễn viên sinh năm 1994 vào vai cô tiểu thư nhà tài phiệt có tính cách trẻ con – Lee Bo Na.
Nên duyên cùng Krystal trong phim là tay trống điển trai của nhóm nhạc CN Blue – Kang Min Hyuk, cả hai cùng nhau tạo nên những phản ứng hoá học tình yêu vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh của cặp đôi gà bông tuổi mới lớn.
Chính những cơn ghen trẻ con và những đoạn hội thoại cực tình cảm với người yêu, cặp đôi này đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả, và mức độ 'hot' không hề thua kém cặp chính Park Shin Hye – Lee Min Ho. Cặp đôi Lee Bo Na và Chan Young được nhận xét đã cân bằng Không chỉ dừng lại ở đó, Krystal và Kang Min Hyuk còn được bình chọn là 'Best Onscreen Couple' tại 2013 Drama Fever Awards.
Krystal nhanh chóng chiếm được tình cảm người xem với sự dễ thương đi cùng dễ xuất chân thật, tự nhiên như chính con người cô. Đây là vai diễn mà Krystal nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả so với các vai diễn trước của cô. Sau bước đệm của The Heirs, Krystal tiếp tục công phá màn ảnh nhỏ với vai diễn chính trong bộ phim tình cảm The Lovely Girl – Cô Nàng Đáng Yêu, sánh vai cùng Bi Rain.
Bride Of The Water God – Cô Dâu Thuỷ Thần (2017)
Một lần nữa, tuy không vào vai chính, nhưng Krystal lại khiến cho người xem phải thổn thức trước vẻ đẹp đầy ma mị, sắc sảo của nàng mỹ nhân sinh năm 1994. Vào tập 3 giữa lúc bộ phim xuất hiện nhiều tranh cãi về nội dung, sự xuất hiện của cô nàng đã giúp cho rating bộ phim nhà đài tvN trở nên khả quan hơn.
Người xem vô cùng thích thú với tạo hình lạnh lùng, sang chảnh của Krystal khi hoá thân thành nữ thần nước Moo Ra, mang trong mình tình yêu trăm năm với thuỷ thần Ha Beak. Khi hạ phàm, nhờ vào gương mặt tuyệt trần cùng thần thái lạnh lùng, sang chảnh hút người, Moo Ra dễ dàng trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Khi bộ phim được công chiếu, mức độ thành công lại không như kỳ vọng và gây nhiều drama ồn ào vì nhiều diễn xuất cũng như tình tiết phi logic của phim. Tuy nhiên, Krystal lại được xem là 'nam châm hút fan'. Có ý kiến cho rằng, Krystal Jung còn lấn át cả nữ chính Shin Se Kyung từ thần thái đến cả khả năng diễn xuất.
Bên cạnh diện mạo lỗng lẫy, Moo Ra do Krystal thể hiện như được đo ni đóng giày cho chính cô, bởi qua từng chử chỉ nó, đến ánh mắt, giọng nói hay thậm chí là hơi thở, Krystal cũng khiến người xem cảm giác được sự thanh cao, quý phái của một nữ thần hạ phàm đầy quyền lực.
Search – Truy Tìm (2020)
Sau một khoảng thời gian chinh chiến trên con đường diễn xuất, Krystal ngày càng tiến bộ khi liên tục đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau.
Không để khán giả phải nhàm chán với những nhân vật tiểu thư kiêu kì như mọi lần, Krystal Jung quyết định thử thách bản thân khi tham gia vào dự án phim hành động – tâm lý xã hội đầy kịch tính của nhà đài OCN – Search (tựa Việt: Truy Tìm) được công chiếu vào năm 2020. Đây là một bộ phim được cho là kết hợp giữa hai yếu tố 'kinh dị' và ' quân sự', đang được mong chờ nhất của đài này.
Trong phim, Krystal trở thành nàng Trung uý Son Ye-Rim, 'đoá hồng' đầy gai góc của ngành quân nhân. Ye-Rim phải tham gia một nhiệm vụ bí mật tại khi vực biên giới Nam Bắc Triều Tiên nhằm bảo vệ sự an toàn, hoà bình của quốc gia.
Tại ranh giới của sự sống còn, cô gặp lại bạn trai cũ là Yong Dong-Jin (Jang Dong Yoon). Họ phải cùng nhau hợp tác để cùng nhau vượt qua, bảo vệ những người đồng đội thân thiết. Đây là lần đầu tiên đánh dấu sự kết hợp đầy bất ngờ của cô và nam tài tử Jang Dong Yoon.
Vốn mang trong mình thần thái lạnh lùng, sắc xảo, Krystal thể hiện được trọn vẹn sự nghiệm nghị, điềm tĩnh vốn có của một nữ cường trong môi trường quân sự đầy khắc nghiệt. Bên cạnh đó, nét diễn sắc bén, lạnh lùng của Krystal được khán giả đánh giá là ngày càng tiến bộ.
Đến với Search - Truy Tìm, Krystal đã bức phá mình khi đảm nhận vai diễn hoàn toàn khác so với những hình tượng thường thấy trước đó của cô. Trung uý Son Ye-Rim do Krystal thể hiện khéo léo dẫn dắt người xem qua từng nhiệm vụ kịch tích, giật gân. Đây là một lời khẳng định cho việc cô nàng không hề tự đóng khung cho mình với bất kì một vai diễn nào.
More Than Family – Mẹ Bầu Siêu Ngầu (2020)
Trước đó, Krystal vô cùng thành công khi thể hiện thành công các vai diễn lớn nhỏ trong nhiều dự án phim truyền hình khác nhau. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, Krystal nhận lời đồng ý hoá thân thành mẹ bầu trẻ tuổi trong bộ phim hài – tình cảm gia đình điện ảnh More Than Family – Mẹ Bầu Siêu Ngầu. Bộ phim đã được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 25.
Câu chuyện của phim kể về sau lần ăn cơm trước kẻng với chàng phi công 19 tuổi Ho Hoon (Shin Jae Hwi), To-Il (Krystal Jung) được 'trúng thưởng' trở thành mẹ bầu ở tuổi 21.
Vốn dĩ là một cô nàng có tính cách bướng bỉnh, luôn làm theo những điều mình muốn, To-Il thản nhiên thông báo đến bố mẹ mình về chuyện cái thai, với mong muốn được kết hôn cùng người bạn trai của mình. Nhận được tin động trời, bố mẹ To-Il kịch liệt phản đối vì cho rằng bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được tầm quan trọng của hôn nhân.
Từ nhỏ, To-Il đã phải sống xa bố ruột vì bố mẹ cô ly dị. Mẹ To-Il là một người phụ nữ độc lập, có tính cách mạnh mẽ nhưng sở hữu một trái tim ấm áp, bà luôn cứng rắn với To-Il nhưng thật chất, bà rất quan tâm cô nàng. May mắn thay, bố dượng của To-Il là một người tâm lý, ông thường xuyên giải hoà những trận cãi vả của hai mẹ con, đồng thời, ông luôn âm thầm đứng về phía To-Il.
Trong một lần tranh cãi cùng mẹ, To-Il giận dữ bỏ đi. Cô lên đường trở về Deagu, nơi trước kia gia đình cô sinh sống nhằm tìm thấy sự đồng cảm, ủi an của bố ruột. Chuyến đi xảy ra biết bao chuyện khôi hài, nhưng cũng cùng lúc đó, vị hôn thê gà bông của cô nàng lại âm thầm mất tích.
More Than Family – Mẹ Bầu Siêu Ngầu là sự đánh dấu bước tiến xa trong sự nghiệp diễn xuất của Krystal tại mảnh đất 'điện ảnh'. Không nói quá khi Krystal ngày càng tiến bộ hơn, được chứng minh qua từng sản phẩm mà cô lựa chọn.
Trong phim, bạn diễn của Krystal là anh chàng điển trai trẻ tuổi – Shin Jae Hwi. Được biết, đây là vai diễn điển ảnh đầu tiên của anh. Cặp đôi gà bông hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một tình yêu đáng yêu nhưng không kém phần sóng gió.
Ngoài ra, nữ diễn viên phái thực lực Jang Hye Jin sẽ vào vai mẹ To-Il, người phụ nữ ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm áp. Jang Hye Jin được biết đến rộng rãi khi trước đó đã vô cùng thành công với bộ phim Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar – Ký Sinh Trùng. Người bố tâm lý không ai khác chính là diễn viên dạo cội Choi Doek Moon.
Bộ phim More Than Family (tựa Việt: Mẹ Bầu Siêu Ngầu) chính thức được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 27/11/2020.
Mẹ Bầu Siêu Ngầu - Trailer
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/diem-danh-5-vai-dien-dang-nho-truoc-khi-tro-thanh-me-bau-cua-cong-chua-bang-gia-krystal-jung-2002333.html