07/09/2019 16:31
Cuối tập trước Học viện quân sự Liệt Hỏa, Kim Hiển Vinh dẫn người tới quán rượu của bà chủ Hoắc công khai đối đầu. Để dằn mặt đối thủ, Kim Hiển Vinh mang Lục Nhi qua ra mắt, thay lời cảnh cáo tới Hoắc gia.
Trong một diễn biến khác, Khúc Mạn Đình tới tìm Cố Yến Tranh gây sự, bắt Cố thiếu gia phải cùng cô đến phim trường. Tối hôm đó, sau bữa tiệc mừng công, Khúc Mạn Đình uống say rồi nằng nặc bắt Cố Yến Tranh phải đưa về nhà. Tuy nhiên, Cố thiếu gia chẳng hề quan tâm tới những gì Khúc Mạn Đình nói, chỉ chăm chú chọn bánh ngọt và hoa mang về tặng Tạ Tương.
Sáng hôm sau, khi biết Khúc đại tiểu thư Khúc Mạn Đình cả đêm đợi mình trong khách sạn, Cố Yến Tranh dù tức giận nhưng vẫn chấp nhận đưa Khúc Mạn Đình về nhà. Tại đây, Cố thiếu gia dứt khoát từ chối tình cảm của Khúc Mạn Đình.
Về phần Thẩm Quân Sơn, sau khi biết Tạ Tương là con gái, Thẩm nhị thiếu gia cố ý mời Đàm Tiểu Quân và ‘em gái Tạ Lương Thần' tới dự vũ hội. Sau khi kết thúc màn khiêu vũ, Thẩm Quân Sơn bất ngờ cởi mặt nạ, tuyên bố đã nhận ra Tạ Tương ngay từ đầu.
Quá hoảng sợ, Tạ Tương lập tức rời khỏi vũ hội. Thẩm Quân Sơn đuổi theo Tạ Tương về học viện Liệt Hỏa thì vô tình chứng kiến cảnh Cố Yến Tranh đứng đợi Tạ Tương trước hiên nhà.
Ghen tị trước tình cảm của Tạ Tương dành cho Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơ trực tiếp tới trường nữ sinh Tân Hoa tìm ‘em gái Tạ Lương Thần'. Về phần Tạ Tương, dù có chút rung động trước Thẩm Quân Sơn nhưng Tạ Tương vẫn hy vọng cả hai chỉ là bạn.
Bị Tạ Tương từ chối tình cảm, Thẩm Quân Sơn ngoài mặt tỏ ra tự nhiên, thoải mái nhưng trong lòng lại thất vọng tràn trề. Để ngăn cản Cố Yến Tranh và Tạ Tương ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', Thẩm Quân Sơn tố cáo với Lý giao quan chuyện Cố - Tạ quan hệ không trong sáng, mục đích khiến Tạ Tương phải chuyển phòng.
Trở về không thấy Tạ Tương, Cố Yến Tranh nổi cơn giận dữ, thậm chí đánh Lý Văn Trung bầm dập vì nghĩ tên này lại giở trò. Tuy nhiên, khi chính tai nghe Tạ Tương thừa nhận cô chuyển phòng là tự nguyện, Cố Yến Tranh cảm thấy sự quan tâm, lo lắng của mình chỉ là dư thừa.
Với quyết tâm ‘uncrush' một cách triệt để, Cố Yến Tranh tự tay ném đi chiếc cúc áo kỉ niệm, đồng thời bơ đẹp Tạ Tương mọi lúc mọi nơi.
Mới giận dỗi được 1 ngày, Cố Yến Tranh đã phát hoảng khi biết tin vườn hoa dưới chân nhà, nơi anh ném chiếc cúc áo sắp bị người ta dọn mất. Đêm hôm đó, Cố thiếu gia một mình cặm cụi, lật từng ngọn cây tìm chiếc cúc áo. Cuối cùng, dù không tìm lại được kỉ vật nhưng Cố Yến Tranh đã thực sự khiến Tạ Tương động lòng.
Trong cuộc nói chuyện với Đàm Tiểu Quân, Tạ Tương thừa nhận vị trí của Cố Yến Tranh trong lòng cô không ai có thể thay thế được, Thẩm Quân Sơn dù có tốt đến mấy cũng chỉ là ‘anh trai mưa'. Nhân cuộc hẹn vào cuối tuần này, Tạ Tương sẽ thú nhận với Thẩm Quân Sơn việc cô ‘nữ cải nam trang' vào học viện Liệt Hỏa.
Cuối tập phim, Thẩm Thính Bạch báo trước với em trai chuyện nhà hàng Cẩm Hoa - nơi Thẩm Quân Sơn đặt tiệc đã được quân Nhật bao trọn. Không chỉ vậy, hội trưởng thương hội Nhật Bản Oda Hiroshi cũng tham gia vào bữa tiệc này.
Trailer Học viện quân sự Liệt Hỏa
Đón xem các tập tiếp theo của Học viện quân sự Liệt Hỏa vào 11h từ thứ 5 đến Chủ nhật hàng tuần trên phim.keeng.vn.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/hoc-vien-quan-su-liet-hoa-tap-37-38-ta-tuong-chuyen-phong-co-yen-tranh-bo-dep-crush-vi-khong-chiu-duoc-yeu-xa-1638206.html