Có lẽ áp lực mà đoàn phim Tuổi Thanh Xuân gặp phải sau tập 35 sẽ là không ít. Vào cuối tập phim, Linh (Nhã Phương) chính thức nói lời chia tay với anh chàng ca sỹ Hàn Quốc Junsu (Kang Tae Oh).
Tại đám cưới của Mai (Kim Tuyến) và Ji Yong (Shin Jae Ha), Linh đã bước ra và nói với Junsu: "Anh đã nói rằng, anh mong cho em hạnh phúc phải không? Hãy để em ra đi. Bây giờ em không thấy hạnh phúc, chúng ta nên dừng ở đây thôi, như thế sẽ tốt cho cả hai. Em đi đây".
Thái độ này của Linh tiếp tục bị fan Tuổi Thanh Xuân "ném đá" tơi bời. Nếu ở tập trước, nhiều khán giả tỏ ra bực mình với Linh vì thái độ ba phải của cô trong tình yêu, làm cho cả hai chàng trai đau khổ, thì trong tập này, mọi thứ còn gay gắt hơn. Nhiều người bày tỏ: "Coi xong tập này phát điên", "Xem tập hôm nay buồn nhiều vì Su (Junsu) bị như thế. Không biết cái kết như thế nào. Mai mà kết thúc Junsu với Linh không ở bên nhau thì chắc mình sẽ ít xem phim Việt Nam", "Mong mai kết thúc có hậu", "Linh ba phải ghê, lúc thì đến xin lỗi, giờ thì đòi chia tay. Coi mà bực", "Bỏ cô ấy đi Junsu oppa ơi"... Thậm chí nhiều khán giả còn nhiều ý kiến phản ứng quá khích khác.
Vào đầu tập phim, nhiều khán giả khấp khởi mừng khi thấy Linh nói với Junsu rằng đừng trách cô vì những chuyện như thế này. Họ cho rằng cuối cùng cô đã quyết định về bên Junsu. Anh cũng đưa cho cô chiếc vé máy bay về Hàn Quốc và nói rõ ràng tình cảm không hề thay đổi của mình dành cho cô: "Anh muốn mình thực hiện điều mình đã hứa với em. Anh không thể sống thiếu em được. Em có mắng anh là kẻ xấu đi chăng nữa anh cũng chịu. Nhưng từ giờ anh sẽ không sống cho người khác nữa. Linh hãy đi cùng anh". Linh cầm chiếc vé về nhà và đứng rất lâu trước cửa sổ suy nghĩ.
Mẹ Linh (NSƯT Minh Hòa) vẫn tiếp tục chiến dịch bắt con gái lấy Khánh (Hồng Đăng) bằng mọi giá. Bà nấu cháo, yêu cầu Linh mang đến cho Khánh ăn giải cảm. Đến khi phát hiện ra trong phòng con gái có chiếc vé máy bay sang Hàn Quốc, bà như phát điên, gọi con ra mắng cho một trận.
Bà tra hỏi con gái vì sao lại tháo nhẫn của Khánh tặng ra, và kiên quyết yêu cầu cô chia tay anh chàng ca sỹ Hàn Quốc. Đối với bà, việc Linh yêu và lấy một người nổi tiếng là điều không thể và chắc chắn cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Bà quát lên trước khi bỏ đi: "Con lấy một người nổi tiếng như vậy sẽ ở bên con suốt đời sao, mẹ không thể chấp nhận. Con hiểu không?".
Chỉ có bố Linh (NSƯT Trọng Trinh) là người thông cảm cho con. Ông đã hiểu ra lý do vì sao cách đây 5 năm, cô con gái cũng khóc nức nở với mình như thế này. Fan nhất loạt chấm điểm bố Linh là "ông bố của năm" khi nghe những lời nói đầy lo lắng và thấu tình đạt lý của ông: "Bố hiểu tình cảm của con với cậu ca sỹ đó. Bố hiểu con đến với Khánh để quên cậu ấy... Dù thế nào bố cũng không thể sống thay con được. Lựa chọn người để đi với mình suốt cuộc đời là việc rất quan trọng con ạ. Bố không quan tâm đến việc Junsu là người Hàn Quốc. Nhưng nếu cậu ta là người bình thường thì vẫn tốt hơn".
Đối với Junsu, tình cảm anh đã không thuận lợi, mà chuyện công việc thì càng rắc rối hơn. Công ty quản lý KM đã đơn phương đăng một bài báo việc Junsu rút không công ty và phải đền bù 300 nghìn USD, khiến cả Miso (Shin Hae Sun) và Sung Jae (Lee Kyu Bok) phải lao tâm khổ tứ giải quyết. Miso suốt đêm không nghỉ, gọi điện buộc KM phải gỡ bài báo xuống, không thì cô sẽ tung tin KM bán nghệ sỹ cho Big Entertainment, còn Sung Jae liên tục trả lời điện thoại với các hãng thông tấn báo chí để mọi việc êm xuôi.
Tình cờ nghe điện thoại từ mẹ của Miso gọi từ Hàn Quốc sang, Junsu mới biết rõ tình cảm chân thành của Miso dành cho mình vẫn không thay đổi. Cô vẫn là người bạn cực kỳ tốt, hết lòng vì sự nghiệp của anh. Junsu thực sự hối hận khi nghĩ đến thời điểm chính mình đã mắng như tát nước vào mặt bạn, và thậm chí còn cho rằng cô chính là người gây ra mọi chuyện của anh với công ty quản lý.
Điểm cộng duy nhất trong tập 35 của Tuổi Thanh Xuân chính là đám cưới của Mai (Kim Tuyến) và Ji Yong (Shin Jae Ha). Những câu nói chân thành của anh về tình yêu thực sự nhận được rất nhiều tán thưởng của cư dân mạng: "Trên đời này câu nói yêu thương xúc động nhất không phải là câu anh yêu em, em yêu anh, hay chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời, mà là trong lúc khó khăn người mình yêu thương luôn ở bên cạnh chia sẻ. Kể từ lúc này chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau". Nhiều khán giả cho rằng, chính Linh nghe vậy, cũng phải suy nghĩ về tình yêu của mình dành cho Junsu.
Tuổi Thanh Xuân chỉ còn 1 tập là kết thúc. Hiện tại có rất nhiều khán giả đe dọa sẽ không tiếp tục xem phim của VFC nữa, không xem phim Nhã Phương đóng nữa, nếu Linh và Junsu không đến được với nhau trong tập cuối. Không biết nhà sản xuất có nghe theo yêu cầu của người xem mà đem lại cho khán giả một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi Linh – Junsu hay không?
Tập 36 Tuổi Thanh Xuân sẽ lên sóng vào thứ năm – 23/4/2015.