Hành động quá đáng của bà Mai (NSND Lan Hương) trong 'Lửa ấm' khiến Thuỷ (Thuý Hằng) vô cùng thất vọng. Không những thế, sự khiêu khích của tiểu tam cũng khiến sự chịu đựng của cô đạt đến giới hạn, muốn 'bùng nổ'.
Trong tập 46 của Lửa ấm, Ngọc (Thu Quỳnh) bất ngờ bị viêm ruột thừa gây nguy hiểm tính mạng và cần được thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Rất may, bài Mai đã tới kịp và gọi cho Minh (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) đến hỗ trợ, vì thế cô nàng mới được an toàn.
Không chỉ yêu cầu Minh chăm sóc và có trách nhiệm với Ngọc, bà Mai còn muốn đưa cả cô con dâu hụt về nhà để tiện chăm sóc. Thậm chí, bà còn tới tận nơi làm việc của con dâu để đưa ra đề nghị, 'bắt buộc' cô chấp nhận cho bà 'rước' Ngọc tới nhà.
Tất nhiên, Thuỷ không đồng ý việc làm vô lý này. Cô thể hiện rõ suy nghĩ của mình, khẳng định bản thân không chấp nhận việc mẹ chồng đưa người phụ nữ khác về nhà, lại còn bắt cô phải vui vẻ đồng ý. Bà có thể đến nhà Ngọc để chăm sóc cô ta nhưng việc đưa hồ ly về nhà phá hoại gia đình thì Thuỷ không thể bỏ qua.
Đáp lại thái độ 'cứng' của con dâu, bà Mai 'phát biểu' một câu khiến Thuỷ 'tức ói máu': 'Mẹ không ngờ con lại ích kỉ và lạnh lùng như vậy!'. Thế nhưng cuối cùng, bà mẹ chồng vẫn quyết định 'rước' tiểu tam về nhà để 'cung phụng'.
Nhân cơ hội trong nhà không có ai, Ngọc đã trực tiếp khiêu chiến bà cả: 'Tôi không còn là Ngọc của 15 năm trước nữa. Anh Minh là bố của con tôi thì phải trở thành chồng của tôi. Tôi sẽ giành lại anh Minh bằng bất cứ giá nào'.
Trước thái độ xanh chín của tiểu tam, Thuỷ có 'gục ngã', đánh mất hạnh phúc của chính mình? Đón xem những tập tiếp theo của Lửa ấm được chiếu lúc 21h các tối thứ 2 đến thứ 6 trong tuần trên kênh VTV1.
Trailer tập 45 Lửa ấm