Năm 2020, khán giả 'khóc hết nước mắt' với những cặp đôi này trong phim Hoa ngữ!
Mối tình 'ngược luyến' giữa Hoài Cát và Huy Nhu trong 'Thanh bình nhạc', hay câu chuyện ‘hộc si rô’ của Vũ Tư Phượng và Chử Toàn Cơ ở 'Lưu ly mỹ nhân sát' khiến nhiều người bùi ngùi.
13/12/2020 20:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Bên cạnh các tác phẩm hài hước nổi bật như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Chúng ta đáng yêu như vậy hay Nửa là đường mật, nửa là đau thương trong năm 2020, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ cũng mang tới cho khán giả những 'cơn mưa nước mắt' bằng cách khắc họa hàng loạt cặp đôi 'số khổ'.
Vũ Tư Phượng – Chử Toàn Cơ (Lưu ly mỹ nhân sát)
Là bộ phim 'ngược' nổi bật nhất nửa cuối năm 2020, Lưu ly mỹ nhân sát đã mang đến hình ảnh một Vũ Tư Phương (Thành Nghị) si tình đến bất chấp. Dù biết Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) đã bị mất đi lục thức, không hiểu thế nào là yêu đương, thậm chí còn làm chàng 'hộc si rô' suốt mười kiếp ở Nhân giới, nhưng Tư Phượng vẫn một lòng một dạ thương, hy sinh và bù đắp cho nàng.
Hoài Cát - Huy Nhu (Thanh bình nhạc)
Khá nhiều người chia sẻ, điều giữ chân họ lại với Thanh bình nhạc là mối tình giữa hoạn quan Lương Hoài Cát (Biên Trình) và công chúa Huy Nhu (Nhậm Mẫn). Hoài Cát lớn lên bên Huy Nhu, vừa làm thầy, vừa làm anh trai, thương thầm công chúa suốt nhiều năm. Cho đến khi biết trái tim mình hướng về Hoài Cát thì Huy Nhu bị ép gả làm 'vợ người ta'. Trớ trêu thay, Hoài Cát tiếp tục phải ở cạnh chăm lo cho cuộc sống của nàng.
Đông Hoa - Phượng Cửu (Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư)
Vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho chúng sinh, Đông Hoa Đế quân (Cao Vỹ Quang) đã từng tự xóa tên mình khỏi đá Tam sinh, đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ không 'vương tơ hồng' với ai. Nhưng vị Đế quân này chẳng thể cắt đứt với nàng hồ ly Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba). Ở Nhân giới, mối tình giữa cả hai chẳng có hậu, còn tại Thiên giới, bộ đôi bị phán 'vô duyên'. Dù vậy, Đế quân và Phượng Cửu vẫn quyến luyến không rời, 'nghịch thiên cải mệnh' thành công.
Tả Khanh Từ - Tô Vân Lạc (Thiếu niên du chi Một tấc tương tư)
Xuyên suốt Thiếu niên du chi Một tấc tương tư, chuyện tình giữa Tả Khanh Từ (Trương Diệu) và Tô Vân Lạc (Trương Nhã Khâm) gần như chỉ toàn nước mắt. Biết Tô Vân Lạc vô tâm vô phế, chỉ biết tìm thuốc cứu sư phụ, nhiều lần Tả Khanh Từ đánh đổi sinh mệnh của mình để giúp người mình thương. Đến khi Vân Lạc hiểu được thế nào là tình yêu, thì Tả Khanh Từ đã lâm trọng bệnh.
Lăng Tiêu - Lý Tiêm Tiêm (Lấy danh nghĩa người nhà)
Chuyện tình yêu giữa Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) không có quá nhiều biến cố, nhưng công chúng không ít lần rơi lệ khi thấy 'Út Tiêm' tìm cách chữa vết thương lòng cho anh cả, bằng cách cố gắng tìm hiểu và nghe Lăng Tiêu kể về thời gian bị mẹ bạo hành tinh thần, giúp anh chữa bệnh mất ngủ. Kể cả khi mẹ Lăng Tiêu không thích Tiêm Tiêm ra mặt, dù buồn cô cũng không nản lòng.
Trailer Lấy danh nghĩa người nhà
Hòa Bình - Nam Sinh (Bỉ ngạn hoa)
Trong khoảng thời gian Nam Sinh (Lâm Duẫn) khốn khó nhất, mẹ Hòa Bình và Hòa Bình (Tống Uy Long) là người nuôi nấng cô, giúp cô có động lực sống tiếp. 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', Hòa Bình và Nam Sinh phải lòng nhau, chuyện tình của hai người liên tục gặp trắc trở khi mẹ Hòa Bình cấm cản, tình địch chen ngang, gián tiếp hại Nam Sinh mất trí nhớ, phải sống nơi xứ người suốt nhiều năm.
Lý Lạc Thư - Lê Sơ Dao (Sơ Thần, là em cố ý quên anh)
Vốn là đứa trẻ không có gia đình, nhưng sau một vụ hỏa hoạn, Lý Lạc Thư (Bạch Kính Đình) trở thành con trai nhà họ Lê, em của Sơ Dao (Tôn Di). Lạc Thư đem lòng yêu đơn phương Sơ Dao, song cô không hề hay biết, còn đính hôn với bạn thân. Gần ngày đính hôn, hôn phu của Sơ Dao ôm tiền bỏ chạy, để lại cho cô khoản nợ chồng chất. Vì bảo vệ cô khỏi đám chủ nợ, Lạc Thư bị đánh gãy hai chân. Trong khoảng thời gian chăm sóc cho Lạc Thư, Sơ Dao dần nhận ra, đây mới là người đàn ông mang đến hơi ấm cho mình.
Ứng Uyên - Nhan Đàm (Trầm vụn hương phai)
Tại Thiên giới, Nhan Đàm (Dương Tử) và Chỉ Tích (Mạnh Tử Nghĩa) là cặp chị em song sinh hóa thành hình người từ bông Tứ Diệp Liên Hoa còn sót lại từ thời thượng cổ. Nhan Đàm đem lòng yêu Ứng Uyên Đế quân (Thành Nghị), nhưng tại Thiên giới, chúng thần không được phép nảy sinh tình cảm yêu đương, vậy nên, dù Nhan Đàm đã dùng trái tim của mình để cứu chàng, song, Ứng Uyên lại chọn cách che giấu lòng mình. Phạm phải thiên quy, linh đan của Nhan Đàm vỡ tan, nàng lưu lạc dưới Vong Xuyên suốt 900 năm. Không đành lòng nhìn người mình yêu không thể siêu thoát, Ứng Uyên Đế quân xóa ký ức của Nhan Đàm và đưa nàng nhập vào luân hồi, đồng thời lịch kiếp xuống trần gian.
Châu Sinh Thần - Thôi Thời Nghi (Châu Sinh Như Cố)
Khi lập lời thề không cưới vợ, không sinh con để tránh hiềm nghi với Hoàng hậu và văn võ bá quan, Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) chưa từng nghĩ rằng, chàng sẽ gặp một người mình muốn ở bên cả đời. Nàng là Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) - Thái tử phi tương lai, cũng là đồ đệ cuối cùng của Châu Sinh Thần. Nhiều năm ở tại phủ Nam Thần Vương học tài nghệ, Thời Nghi nhanh chóng xem nơi này là nhà, quan hệ giữa nàng và sư phụ dần biến hóa. Vào lúc Thời Nghi hủy hôn và xin gia đình cho mình sống tại phủ Nam Thần Vương bên Châu Sinh Thần mà chẳng cần danh phận, biến cố ập đến khiến hai người buộc phải chia xa.
Phương Chư - Phương Hải Thị (Hộc châu phu nhân)
May mắn sống sót sau cuộc càn quét của binh lính, Hải Thị (Dương Mịch) được Phương Chư (Trần Vỹ Đình) thu nhận làm đồ đệ. Trải qua thời gian dài luyện rèn, Phương Chư công nhận năng lực của Hải Thị và để nàng giả làm nam, ở bên bảo vệ Hoàng đế Đại Trưng - Đế Húc. Nhận ra Hải Thị là nữ, Đế Húc nảy sinh tình cảm và phong nàng làm Hộc châu phu nhân, nhưng trái tim Hải Thị vẫn luôn hướng về sư phụ. Sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, Phương Chư thừa nhận mình yêu Hải Thị, từ đó tìm cách che chở, bảo vệ nàng an toàn.
Lưu ly mỹ nhân sát, Bỉ ngạn hoa và Sơ thần, là em cố ý quên anh đã được Viettel Media mua bản quyền, hiện đang phát sóng trên ứng dụng Mocha. Xem trên web: http://video.mocha.com.vn/ hoặc cài app trên điện thoại/máy tính bảng/Smart TV.