Bà nội đúng là khẩu xà tâm phật, miệng mắng cháu dâu chem chẻm nhưng tay vẫn đi rút sạch tiền tiết kiệm để đỡ đần trả nợ.
Như khán giả đã dự đoán từ trước, sớm muộn gì thì Yến (Lan Phương) cũng sẽ bị Kiệt (Minh Tít) 'dắt mũi' chuyện làm ăn, tiền bạc. Lợi dụng độ nổi tiếng của cô bạn thân, anh hết lôi kéo Yến về làm gương mặt đại diện thương hiệu cho mình, lại đến dụ dỗ cô đầu tư, trở thành đại lý phân phối của Xanh Beauty.
Tuy nhiên, việc dốc hết tiền của đầu tư vào công ty của Kiệt là một điều hoàn toàn sai lầm đối với Yến. Bởi lẽ, mỹ phẩm mà Kiệt sản xuất ra không hề đạt chuẩn organic 100% nguyên liệu tự nhiên như những gì mà anh quảng cáo với khách hàng, mà chỉ toàn là tá dược và chất hóa học độc hại.
Những người sử dụng sản phẩm này ban đầu sẽ cảm thấy thích nhưng một thời gian sau độc tố mới phát tác, gây ra dị ứng toàn bộ khuôn mặt cho các chị em phụ nữ tin dùng.
Và theo phản xạ tự nhiên, khách hàng ùn ùn kéo đến trụ sở công ty đe dọa, đòi bồi thường thiệt hại. Cánh phóng viên thì ra sức dò hỏi và tung một loạt hung tin không hay ho lên báo chí. Danh tiếng của nhà văn Lam Lam chính thức sụp đổ từ đây.
Thấy cháu dâu dại dột, bà Loan (NSƯT Minh Vượng) không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất chấp đám người đang bủa vây quanh nhà mình, bà vẫn lao ra đường đi rút tiền tiết kiệm về đưa cho Phong (Thanh Sơn) và Yến để đỡ đần phần nào.
Song, cũng vì bênh vực cháu dâu mà bà Loan đã giải thích và xô xát với đám khách hàng, người hâm mộ đang đứng bao vây ở cổng nhà mình. Hậu quả là bà bị đập đầu xuống đất và phải nhập viện.
Trong khi đó, cậu bạn thân Kiệt ngày càng thể hiện sự trơ tráo của mình. Rõ ràng chính cậu ta là người kí hợp đồng với đối tác, cầm tiền đầu tư của đối tác. Vậy mà khi gặp hoạn nạn, Kiệt lại bám víu vào Yến và đề nghị cô nàng phải chịu trách nhiệm đền bù tiền cho đối tác hộ mình.
Không kìm nén được sự tức giận, Phong đã xông đến túm cổ áo và dằn mặt Kiệt để yên cho vợ anh. Song, Kiệt không những không ăn năn mà anh còn quay sang đổ hết lỗi lầm cho Yến, yêu cầu Phong xem lại tính tình tham lam của vợ mình bởi chính cô là người nắm rõ việc mỹ phẩm mà Kiệt sản xuất là kém chất lượng nhưng vẫn gật đầu làm ăn cùng.
Suy cho cùng, những hành động bồng bột của Yến cũng chỉ xuất phát từ sự nóng lòng muốn trả nợ cho mẹ và chuộc lại nhà cho bố mà thôi. Cô muốn chứng minh mình là người con có hiếu nhưng cách thể hiện lại quá dại khờ, không lường trước được hậu quả. Bây giờ, nợ càng thêm nợ, Yến đối mặt với nguy cơ phải đi tù mọt gông vì quá nhiều đơn kiện từ phía khách hàng và đối tác.
Đang trong giai đoạn 'nước sôi lửa bỏng', hẳn Phong - Yến đang cảm thấy rất rối trí. Liệu họ có mạnh mẽ vượt qua được mọi sóng gió và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này? Cùng theo dõi các tập tiếp theo của bộ phim Nàng dâu order để nắm bắt những diễn biến mới nhất.
Trích diễn biến tập 27 phim Nàng dâu order