Vốn được biết đến với danh xưng đứa con ngang bướng nhất 'hệ mặt trời', thế nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài cục cằn, bướng bỉnh của Young Sun là tấm lòng yêu thương ba mẹ vô bờ bến.
Người cha tồi là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một người đàn ông tên Yoo Ji Chul (Jang Hyuk thủ vai) đã lựa chọn biến thành kẻ xấu để bảo vệ gia đình mình. Bộ phim được ca ngợi vì những cảnh hành động gay cấn cũng như cốt truyện thú vị.
Khác xa với hình mẫu đứa con ngoan, răm rắp nghe lời cha mẹ trong truyền thuyết, Yoo Young Sun (Shin Eun Soo đảm nhận) được biết đến là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, ương bướng, không sợ bất cứ điều gì. Chính bởi vậy nên người ngoài nhìn vào thường đánh giá cô là đứa con gái hư hỏng, cá biệt. Bằng chứng là ở trường học, cô 5 lần 7 lượt bị giáo viên mời phụ huynh đến giải quyết những vấn đề xung quanh việc gây gổ, đánh nhau với các bạn cùng lớp, đặc biệt là Sang Ah – đối thủ của Young Sun.
Thế nhưng, những việc mà Young Sun tự ý gây ra đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương và muốn bảo vệ cha mẹ, cô không muốn người đời gièm pha, mỉa mai về cuộc sống khó khăn, vất vả của gia đình mình. Có thể Young Sun không nói được những câu 'sến sẩm' làm mát lòng ba mẹ nhưng cô lại thể hiện tình yêu đối với họ theo cách đặc biệt, âm thầm, lặng lẽ, không phô trương, không màu mè mà rất đỗi chân thành, ấm áp. Cùng điểm qua một vài phân cảnh khắc họa rõ nét tình cảm của Young Sun dành cho ba mẹ thân yêu nhé!
Con ghét nghe người khác nguyền rủa ba
Young Sun luôn mang trong mình nỗi sợ hãi, mặc cảm kể từ khi chứng kiến cha mình thất bại trên sàn đấu quyền anh và bị cả thế giới quay lưng. Thậm chí cô đã từng từ bỏ ước mơ làm diễn viên múa ballet chỉ vì không muốn lặp lại 'vết xe đổ' của cha mình. Cô gái trẻ cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi liên tục thấy cha mình phải cúi đầu, khép nép trước người khác.
Trong một cảnh quay, khi không thể che giấu và kìm nén cảm xúc được nữa, Young Sun đã hét lên với ba mình rằng mọi người ghét bỏ, nguyền rủa cô cũng được nhưng không được phép xúc phạm đến ông. Yong Sun đã phải gặm nhấm nỗi đau đớn ấy hơn chục năm trời, nay cô quyết định nói hết với ba tất cả những điều mà cô suy nghĩ, cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
Ba mẹ phải thật hạnh phúc nhé!
Đứa con nào mà chẳng mong muốn cha mẹ yêu thương lẫn nhau, Young Sun cũng không phải là ngoại lệ. Cách đây vài năm về trước, Yoo Ji Chul đã từng viết đơn xin ly hôn chỉ vì không muốn vợ con phải khổ sở chung sống cùng một kẻ thất bại, không có tiền đồ như mình. Rồi một ngày Young Sun vô tình nhìn thấy tờ giấy đó, cộng thêm việc thường xuyên nhìn thấy mẹ mình gặp gỡ và qua lại với Lee Min Woo (Ha Joon thủ vai), cô trở nên lo lắng, bất an hơn bao giờ hết. Khi nhận ra mối quan hệ giữa ba mẹ mình có dấu hiệu rạn nứt, cô đã liên tục tìm cách hàn gắn tình cảm của họ.
Mẹ đừng lo lắng, Young Sun sẽ cố gắng hết sức.
Trước đêm chung kết, Young Sun đã dặn mẹ gọi cô vào sáng hôm sau để kịp gờ đi thi. Tuy nhiên, vì thức đêm làm việc nên Sun Joo (Son Yeo Eun đảm nhận) quên mất việc đánh thức con gái mình. Kết quả là Young Sun đã đi thi trễ và mắc lỗi trong phần biểu diễn của mình. Sun Joo tự trách và oán hận bản thân mình đã quá vô tâm, ích kỷ, không quan tâm đến ước mơ của con gái mình. Không muốn mẹ phải buồn lòng, Young Sun đã cố gắng hoàn thành nốt bài thi cho đến phút cuối cùng, cô đứng dậy sau cú vấp ngã đau đớn trên sàn sân khấu. Thấy được sự mãnh mẽ, quyết tâm của Young Sun, giám khảo đã chiếu cố cho cô một tấm thẻ đặc biệt để lọt vào chung kết. Đứa 'con gái ngoan' vui mừng trở về nhà thông báo tin tốt lành cho ba mẹ.
Mỗi người con đều có cách thể hiện niềm yêu thương gia đình theo mỗi cách khác nhau. Và Young Sun cũng vậy, tuy khoác lên mình lớp vỏ ngang ngạnh, ngông cuồng nhưng sâu thẳm trong trái tim cô là sự hiếu thảo, là niềm khao khát được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cùng với đấng sinh thành. Tiếp tục theo dõi bộ phim Người cha tồi vào lúc 22h45 trên Keeng.vn.
Trailer phim 'Người cha tồi'