Nam Cường
Từ khi mới vào thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghệ thuật, Nam Cường đã phải xa gia đình, sống cuộc sống tự lập. Buổi tối dịp lễ chàng ca sĩ điển trai thường khá kín lịch chạy show. Mỗi khi hết giờ diễn, dù muộn nhưng anh vẫn cùng bạn bè chạy xe lòng vòng quanh các khu trung tâm, tận hưởng không khí đêm lễ hội.
Mỗi khi rảnh, Nam Cường rất thích xem phim, đặc biệt là hai bộ phim Ở nhà một mình và Frozen. Sống xa gia đình, đón lễ một mình nên Nam Cường thích xem những bộ phim hài hước, nhẹ nhàng để thư giãn. Ở nhà một mình là "món ăn" được anh chàng đặc biệt ưu ái vì sự hài hước, hóm hỉnh mà vẫn đầy thông minh. Những hình ảnh mới mẻ, những câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình thiêng liêng trong Frozen khiến chàng ca sỹ Bay giữa ngân hà đặc biệt ấn tượng. Mỗi lần xem phim này, anh lại muốn được chạy về nhà cùng cha mẹ trang hoàng nhà cửa, sum vầy đón lễ.
2014 là năm Nam Cường có khá nhiều "duyên nợ" với điện ảnh. Bộ phim điện ảnh Biệt đội Big Hero 6 do anh lồng tiếng nhân vật Hiroshi nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Thậm chí giám đốc điều hành của Disney đã gửi thư khen ngợi bộ phim này với giọng lồng tiếng của các diễn viên Việt rất hay và giàu cảm xúc.
"Từ nhỏ mình đã thích các nhân vật của Disney như chuột Mickey, vịt Donald, nàng tiên cá, Vua sư tử... Thật không ngờ trong lần casting làm diễn viên lồng tiếng cho bộ phim Biệt đội Big Hero 6 lại được chọn. Dù lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng rất vui vì được khán giả đón nhận. Rất mong trong tương lai sẽ được gắn bó nhiều hơn với điện ảnh", giọng ca Khó vui vẻ cho biết.
Chi Pu
Bộ phim Chi Pu thích xem nhất dịp Giáng sinh là Love Actually. Những câu chuyện thú vị, những tình huống lãng mạn được lồng ghép với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu. Những bạn nào thích tìm cho mình sự ngọt ngào, thơ mộng, yên tĩnh trong đêm Giáng sinh thì Love Actually là một lựa chọn quá hoàn hảo.
"Có một lần Chi Pu từng cười đau bụng rồi lại khóc nức nở trong đêm Noel, đó là lần xem Home Alone 2. Cảnh cuối cùng khi hai mẹ con Kevin tìm lại được nhau giữa đêm Giáng sinh tại thành phố New York là hình ảnh để lại cho Chi cảm xúc khó phai cho đến tận bây giờ. Bạn nào đã từng xem chắc cũng sẽ có cảm xúc như Chi", nàng hotgirl đình đám Hà thành vui vẻ bật mí.
Giáng sinh năm nay khá đặc biệt với Chi Pu vì bộ phim Chung cư ma do cô nàng đảm nhận vai chính sẽ ra rạp. Chi Pu cho biết, bộ phim được thực hiện trước Giáng sinh 3 tháng và cả đoàn phải chạy hết tốc lực để kịp ra mắt khán giả trong một dịp "khá không liên quan".
Vai của Chi Pu là một nhân vật bị ma nhập, phải hóa trang rất nhiều so với các diễn viên khác trong phim. Có nhiều cảnh khá ghê rợn nên đã bị cắt mất trước khi ra rạp. "Giáng sinh năm nay Chi sẽ cùng gia đình và bạn bè đi xem phim có mình tham gia. Cảm giác này rất khác so với những mùa lễ trước nên Chi vừa háo hức, vừa hồi hộp như trẻ nhỏ đợi quà của ông già Noel vậy".
Harry Lu
Sống ở Đài Loan lâu năm nên Harry Lu có rất nhiều kỉ niệm đẹp mùa Noel tại quê nhà. "Harry nhớ nhất là hồi học năm cấp 2, nhân dịp Giáng sinh nên nhóm bạn thân rủ nhau đi xem phim Harry Potter phiên bản 3D. Đây là bộ phim 3D đầu tiên Harry xem, lúc vào rạp vừa hào hứng, vừa phấn khích lại vừa thấy sợ. Bây giờ nhớ lại thấy vừa buồn cười, vừa thấy... quê", chàng hotboy đẹp trai chia sẻ.
Sau 10 năm sống tại Việt Nam, Harry Lu đã quen với nhịp sống và các truyền thống văn hóa tại đây. "Giáng sinh mình vẫn thích cùng bạn bè ăn uống, đi xem phim. Nhưng mùa đông tại Sài Gòn... nóng quá. Giá lạnh hơn một chút, hoặc có tuyết rơi thì thích, sẽ thấy không khí Noel ngập tràn".
Miu Lê
Hồi nhỏ, Miu Lê rất hâm mộ Lindsay Lohan nên thường "nghiền" luôn những sản phẩm âm nhạc, phim ảnh của cô nàng lắm chiêu này. "Bộ phim Miu Lê thích nhất của Lindsay Lohan là Mean Girls. Đến phân đoạn nàng ta hát nhạc Giáng sinh và nhảy nhót là mình lại thấy năm mới gần kề".
Mọi năm, giọng ca Em nhớ anh thường phải biểu diễn ở khá nhiều sân khấu nên không có thời gian đi lễ nhà thờ hay sum vầy bên gia đình. "Điều mình sợ nhất trong đêm Giáng sinh là kẹt xe. Đi diễn mà toàn phải chạy xe ôm mà vẫn lo muộn giờ". Năm nay, Miu Lê sẽ giảm bớt thời gian làm việc những ngày lễ để ở bên gia đình, cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và đi lễ.
Don Nguyễn
Mỗi lần Giáng sinh về là Don Nguyễn lại nhớ tới bộ phim Ở nhà một mình. Hồi còn nhỏ, vì mê phim này quá mà có lần Don Nguyễn cùng bạn bè trốn học để coi. Khi bị mẹ bắt quả tang, Don bị mẹ đánh đòn và phạt không được xem phim một tháng.
Giờ đã lớn, làm nghệ thuật và có nhiều phim mới ra rạp nhưng Ở nhà một mình chiếm vị trí không thể thay thế với Don Nguyễn. "Đến bây giờ Don vẫn còn mê phim đó, nó luôn gợi cho Don về một mùa Giáng sinh ấm áp khi ở bên người thân. Sự hài hước, thông minh và dí dỏm của diễn viên Macaulay Culkin đã trở thành thần tượng của mình. Bật mí một chút là nghệ danh Don được đặt dựa trên tiếng chuông nhà thờ dịp Giáng sinh, mang lại cho mình cảm giác rất an lành và hạnh phúc".
Hamlet Trương
Nổi tiếng với những bản tình ca ngọt ngào, chàng nhạc sĩ - văn sĩ trẻ Hamlet Trương rất thích những tác phẩm dịu dàng, lãng mạn và sâu lắng. Bộ phim mà tác giả Ai rồi cũng khác yêu thích nhất là New York, I love you.
"Bộ phim này khá nhẹ nhàng, là câu chuyện nhỏ của nhiều cuộc đời ghép lại, không có nội dung thắt nút hay kịch tính nhưng độ ngọt ngào hứa hẹn sẽ làm tan chảy nhiều trái tim đang yêu. Giáng sinh là thời điểm để mọi người yêu thương nhau nhiều hơn, tha thứ cho nhau, xích lại gần nhau, đó là nội dung chính mà New York, I love you muốn truyền tải đến người xem", Hamlet Trương cho biết.
Trong năm 2015, Hamlet Trương vẫm bận rộn với những kế hoạch viết lách, sáng tác nhạc, ca hát, thu âm và dẫn chương trình. "Mong năm mới của Trương và các bạn sẽ tràn ngập thật nhiều điều may mắn và an lành", chàng nhạc sĩ dễ thương vui vẻ chia sẻ.