'Lật mặt nhanh như bánh tráng' ắt hẳn là Hoàng (Trọng Hùng) rồi.
Ở tập 13 Sinh tử, sau khi biết tin chỉ có một mình mình bị khởi tố, Hoàng đã tức giận đi tìm Bạt (Chí Nhân) để hòng cứu vãn tình hình.
Trailer tập 13 Sinh tử
Tới nhà riêng của Bạt, Hoàng đập cửa rầm rầm xin được gặp vì gọi điện Bạt không hề nghe máy. Không muốn thiên hạ dòm ngó, Bạt đành cho Hoàng vào. Hoàng xộc vào cửa với bộ dạng say khướt, nồng nặc mùi bia rượu.
Nhìn thấy Bạt, Hoàng nhanh chóng cầu xin 'Anh ơi nhờ anh nói với ông già giúp tôi vụ này', thậm chí còn bò vào chứ không thể tự đứng dậy đi bình thường.
Sau khi vào nhà, Hoàng vẫn trong tư thế quỳ, ôm cả chân Bạt để cầu xin anh và cha anh giúp đỡ mình không bị khởi tố.
Tuy nhiên, Bạt đã rất khó chịu với Hoàng, liền trách mắng và đuổi Hoàng về. Sau bao lần quỳ xin mà không được, Hoàng biết chắc Bạt đã cạn tình cạn nghĩa, anh nhanh chóng thay đổi thái độ nói chuyện, trợn mắt đe dọa ngược lại Bạt 'Bạt này, nếu tao mà đi tù, tao sẽ cho bung bét hết. Không chỉ mỏ đá, mà cả cha con mày, cả Việt Thanh sẽ bung bét hết'.
Trong một diễn biến khác, Vũ (Việt Anh) đã tìm cách nói khéo để Hoàng bỏ trốn không phải ngồi tù, nhưng anh này nhất định không nghe, còn nói rằng tình nguyện ngồi tù cùng bạn, nếu người ta coi anh là bạn.
Nói nhẹ không nghe, Vũ cho người đe dọa bằng cách bắn súng khắp nơi Hoàng đứng, dọa cho Hoàng một trận sợ chết khiếp. Không chỉ thế, Vũ còn cho người nói với Hoàng rằng nếu dám khởi động xe bỏ đi thì hậu quả sẽ khó lường.
Kết cục, Hoàng một mình chạy trốn khỏi vùng mỏ đá, bỏ lại chiếc xe. Thêm vào đó, vợ Hoàng cũng gọi điện báo con gái mất tích không tìm thấy.
Liệu Hoàng sẽ nghe lời bỏ trốn, hay ra đầu thú và làm bung bét hết mọi chuyện? Tất cả sẽ có trong các tập Sinh tử phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu trên VTV1.