09/10/2019 14:22
Ở cuối tập 6 Tiểu Sử Chàng Nok Du, khi bước vào căn phòng của tên quý tộc vô lại và thủ sẵn tư thế 'chiến đấu', Dong Dong Joo (Kim So Hyun) không ngờ rằng người bước ra từ sau tấm mành không phải gã quý tộc, mà lại là 'người chị' chung phòng Nok Du (Jang Dong Yoon).
Bí mật được hé lộ từ đây. Hóa ra Nok Du không hề đứng 'trơ mắt' nhìn Dong Dong Joo đi vào hang cọp, anh đã đem hết số tiền mình có để chuộc Dong Joo thoát khỏi thân phận kỹ nữ. Theo khế ước, Nok Du sẽ trở thành 'mẹ' của Dong Joo. Khi mama hỏi Nok Du vì sao lại đem hết tài sản giá trị của mình ra để chuộc lấy tự do cho Dong Joo, anh 'thỏ thẻ' trả lời: 'Có lẽ tôi đã có tình cảm với cô ấy'.
Dong Joo và Nok Du sau đó đã đi khỏi kỹ viện để vào ở hẳn làng góa phụ, họ được sắp xếp ở chung trong một căn phòng nhỏ, thiếu thốn tiện nghi.
Do không hoàn thành kế hoạch giết người đã giao ước với nhóm nữ sát thủ vì mải cứu Dong Joo, tính mạng của Nok Du tiếp tục bị đe dọa lần thứ 2. Lại một lần nữa, tài ăn nói giảo hoạt đã cứu Nok Du thoát chết, tất nhiên với một điều kiện đi kèm - anh phải lấy trộm được con voi sắt quý hơn châu báu của một vị quý tộc ở Han Yang.
Để thực hiện kế hoạch, Nok Du đã nói dối Dong Joo rằng anh và người yêu hẹn gặp nhau tại Han Yang, vì vậy anh sẽ rời làng góa phụ ít ngày.
Trong lúc Nok Du vắng nhà, Dong Joo đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng nghĩ đến Nok Du. Cuối cùng, Dong Joo quyết định xách hành lý lên và đi, cô lấy đại một cái cớ để lừa dối trái tim đã chớm yêu của mình rằng cô đến Han Yang mua đồ chứ không phải đi tìm Nok Du.
Tại Han Yang, Dong Joo và Nok Du đã tình cờ gặp nhau tại một dinh thự bỏ hoang, nơi từng là nhà của Dong Joo. Nok Du tìm đến dinh thự để thực hiện kế hoạch được các nữ sát thủ giao phó, còn Dong Joo tìm đến đó để đối diện với quá khứ đau thương mà cô từng bỏ lại. Tất nhiên, không ai trong cả hai nói ra mục đích của mình cho đối phương biết.
Tại Han Yang, nhờ có Nok Du mà Dong Yoo đã có một quãng thời gian vui vẻ, cô đã có dũng khí để đối diện với vết thương ký ức trong lòng mình. Một phần bí mật trong quá khứ của Dong Joo đã được tiết lộ, cô vốn là tiểu thư xuất thân trâm anh thế phiệt, vì lý do nào đó mà cả nhà bị truy sát, Dong Joo là thành viên duy nhất còn sống sót và trốn thoát.
Về phía Nok Du, anh cũng được Dong Joo làm giúp một chiếc cung tên đặc biệt, có gắn nút nam châm ở đầu mũi tên để đánh cắp con voi sắt từ tay gã quý tộc. Nhờ vào kế 'điệu hổ ly sơn' và thân thủ nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, Nok Du dễ dàng hoàn thành nhiệm phụ được các nữ sát thủ giao phó.
Trên đường trở về, Nok Du đã bắt gặp Dong Joo đang ở cùng Cha Yool Mu (Kang Tae Oh) trong khung cảnh hết sức thơ mộng, điều này làm cho cảm xúc của anh trở nên xáo trộn. Để xả 'cục tức' ở trong lòng, Dong Joo đã gây sự với một đám người rước kiệu, không ngờ lại giải cứu được góa phụ Kim thật, người từng được anh giúp trốn thoát trước đây.
Góa phụ Kim vì quá sợ hãi và lo lắng nên đã ôm lấy Nok Du bật khóc, cảnh tượng này đã bị Dong Joo vô tình chứng kiến hết. Những tưởng góa phụ Kim là người yêu mà Nok Du vẫn nhắc đến trước đây, Dong Joo 'đùng đùng' bỏ đi.
Tuy nhiên đến nửa đường, cô vô tình gặp nữ sát thủ Sook vừa từ làng góa phụ đến Han Yang. Dong Joo vội vàng chạy ngược về báo tin cho Nok Du. Trong lúc bối rối không có chỗ trốn, Dong Joo và Nok Du cùng 'chui' vào trong chiếc kiệu bé đến mức hai người phải ngồi sát rạt nhau, mặt đối mặt mới đủ chỗ.
Tập 8 Tiểu Sử Chàng Nok Du kết thúc bằng cảnh 'đỏ mặt' của Dong Joo và Nok Du trong kiệu. Phía bên ngoài, toàn bộ con đường đã bị bao vây bởi đám gia nhân đi tìm góa phụ Kim, cùng sự góp mặt của nữ sát thủ Sook.
Tập 8 cũng đồng thời hé lộ tình hình cha và huynh trưởng của Nok Du, nhiều khả năng Nok Du sẽ sớm tái ngộ gia đình mình cùng sư phụ dạy võ và 'vợ chưa cưới' tại Han Yang trong tập phim tiếp theo.
Về rating, tập 7 - 8 lần lượt ghi nhận mức 5.8% và 6.7%, rating trung bình cho cả hai tập phim là 6.25%.
Đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn của Tiểu Sử Chàng Nok Du. Bộ phim đang được phát sóng trên Keeng Movies vào hồi 22 giờ, thứ 2 và thứ 3 hàng tuần.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/tieu-su-chang-nok-du-tap-7-8-kim-so-hyun-dien-xuat-bung-no-jang-dong-yoon-thua-nhan-co-tinh-cam-voi-nguoi-chi-em-chung-phong-1664318.html