Lần nào cũng vậy, mỗi khi sao Hàn nào đó tới Việt Nam, fan Kpop Việt cũng như giới truyền thông lại được dịp náo loạn. Náo loạn không chỉ bởi sự xuất hiện của người nổi tiếng xứ Hàn, mà còn bởi sự 'phát điên' của fan Việt. Ảnh: Zing.vn.
Trong trường hợp mới nhất là Seungri, khi trở ra từ quán bar trên đường Lý Thường Kiệt, cậu em út nhóm Big Bang đã phải ôm đầu từ cửa quán bar tới xe để tránh fan Việt 'vò đầu bứt tai'.
Hàng nghìn fan Việt dường như do phải kiềm chế quá lâu, nay mới được dịp 'thả xích' đã lao vào phía Seungri. Nhẹ thì xô đẩy, còn kinh khủng hơn, họ với tay về phía Seungri với mục đích chạm tay, giật mũ anh chàng.
Hành động quá khích trên một lần nữa khiến câu chuyện vốn đã từng gây tranh cãi rất nhiều lần: 'Fan cuồng Kpop' một lần nữa 'sống dậy' trong bộ phận fan Hàn Quốc ở Việt Nam nói riêng và cư dân mạng nói chung.
Nhìn cảnh Seungri hoảng sợ ôm đầu ngay cả khi đã lên xe, rồi nhớ lại cảnh Jiyeon từng bị giật tóc, Jessica bị fan ôm chầm… hẳn nhiều fan Việt sẽ phải hoang mang, lo lắng: 'Rồi sẽ chẳng sao Hàn nào dám tới Việt Nam nữa'.
Trước đó, năm 2012, khi cùng Big Bang tới Việt Nam biểu diễn trong sự kiện SoundFest, Seungri cũng phải chứng kiến cảnh fan đã đồng loạt xông lên phía sân khấu, khiến chương trình trở nên hỗn loạn.
5 chàng trai của Big Bang thậm chí phải dừng biểu diễn để 2 MC lên sân khấu lập lại trật tự. Kinh khủng hơn, đội bảo vệ phải dùng đến vòi xịt nước để 'trấn áp' sự hâm mộ quá khích của khán giả Việt.
T-ara đã khá nhiều lần đến Việt Nam. Và lần nào đặt chân tới mảnh đất hình chữ S, các cô gái cũng được fan Việt 'dành tặng' những kỷ niệm nhớ đời, vui có mà buồn cũng không thiếu.
Đáng nhớ nhất phải kể đến sự kiện hồi tháng 1/2015, khi tới Việt Nam biểu diễn, Jiyeon cũng gặp sự cố bị fan giật tóc. Khi ấy, truyền thông Hàn Quốc còn đăng tải rầm rộ sự cố nói trên và tỏ ra choáng váng trước vẻ mặt hoảng hốt của Jiyeon lúc bị nắm tóc trong cảnh hỗn loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Rồi khi T-ara tổ chức fansign ký tặng người hâm mộ tại cửa hàng Viettel hôm 15/3 vừa qua, để được gặp thần tượng, nhiều bạn trẻ trèo lên cả cây hay nóc nhà bất chấp sự nguy hiểm tính mạng và khiến tình trạng trở nên hỗn loạn.
Nhiều fan có mặt trong đêm diễn nằm trong sự kiện Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 18/10/2009 và bản thân SNSD cũng như Jessica chắc cũng không thể quên việc một fan cuồng bất ngờ chạy thẳng lên sân khấu về phía Jessica và ôm chầm lấy cô nàng.
Thời điểm đó, sự kiện này đã trở thành đề tài nóng bỏng của báo chí Hàn Quốc. Trang Allkpop đã đăng tải sự việc cùng với những lời bình luận pha chút 'đau xót': 'SNSD đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự yên bình này biến mất khi 9 cô gái đụng độ một đám đông lộn xộn gồm những người hâm mộ.
Sự việc có thể tệ đến mức đó ư? Chỉ cần nhắc đến việc một vài thành viên nữ của SNSD phải khoanh tay trước ngực để tránh bị fan đụng chạm là rõ'.
Lúc hạ màn là phần trình diễn tập thể của các nghệ sĩ, một fan hâm mộ nam đã nhảy lên sân khấu để chụp ảnh, trong khi một fan nam khác bất ngờ ôm chầm lấy Jessica khiến nữ ca sĩ này bị sốc và vô cùng sợ hãi'.
Năm những cảnh quay trên đường phố bởi sự chen lấn, xô đẩy của fan Việt.
Nhiều đoạn đường tắc nghẽn khiến cả đoàn di chuyển khó khăn. Tệ hại hơn, Kim Jong Kook bị thương và một thành viên khác trong đoàn bị giật áo, túm tóc.
Ngoài những sự cố điển hình trên, hầu như lần nào sao Hàn tới Việt Nam, tình trạng fan đu bám, đuổi theo hay chặn đầu xe cũng là chuyện 'thường ngày ở huyện'.
Có thể, những người giật tóc Jiyeon, hay giật mũ Kikwang, sờ đầu Seungri... không hề cố ý, bản thân họ cũng là chỉ là do dòng đời xô đẩy. Cố ý hay không, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Và thấu hiểu sự 'quá khích' của fan hay không, cũng chỉ các ngôi sao mới được quyền quyết định.
Và dù có yêu thương, có 'phát cuồng' tới đâu, xin hãy kiềm chế và văn minh, đừng để những Seungri, Kikiwang, Jiyeon... một đi không trở lại nơi này!