Tối 4/11, ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập bất ngờ đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân thông báo tin mới bị chuẩn đoán ung thư trực tràng. Cựu huấn luyện viên The Voice đón nhận tin dữ với tinh thần khá lạc quan và bình thản, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời thăm hỏi, động viên và cả những tư vấn giúp Trần Lập sớm vượt qua bệnh tật.
Sáng nay (5/11), Trần Lập đã có chia sẻ chia sẻ mới nhất trên facebook cá nhân sau khi thông báo tin mình bị bệnh. Anh gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của tất cả mọi người và thông báo anh sẽ phẫu thuật vào thứ 6.
Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên The Voice cũng hào hứng khoe các kế hoạch mà anh đã lên lịch và đã kí hợp đồng với tinh thần lạc quan.
Trước đó, vào tối qua, ngay sau khi biết Trần Lập bị bệnh, rất nhiều khán giả, anh em nghệ sĩ, bạn bè đã chia sẻ những cách chữa trị bệnh cho nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, theo Trần Lập: 'Ung thư có nhiều loại và mỗi người có 1 tình trạng khác nhau. Mình không thể chạy theo thử chữa những nơi có trường hợp thành công cho loại ung thư và dạng thể trạng khác mình được. Mình thỉ chỉ có 1 thân thể và không thể còn phép thử cho tất cả mọi nơi. Rất cảm kích tấm lòng anh chị và các bạn nhưng mình sẽ làm hết khả năng mình có.'
Chia sẻ mới nhất của Trần Lập trên trang cá nhân.
Toàn bộ status mới nhất của Trần Lập:
CẢM ƠN ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐỘNG VIÊN SUỐT TỐI QUA.
Thông cảm vì không reply được hết.
Mình được mách quá nhiều phương án điều trị, chỗ nào cũng hay và khủng cả.
Thế nhưng ung thư có nhiều loại và mỗi người có 1 tình trạng khác nhau. Mình không thể chạy theo thử chữa những nơi có trường hợp thành công cho loại ung thư và dạng thể trạng khác mình được.
Mình thì chỉ có 1 thân thể và không thể còn phép thử cho tất cả mọi nơi.
Rất cảm kích tấm lòng anh chị và các bạn nhưng mình sẽ làm hết khả năng mình có.
Nhưng thôi
'Âu lo làm chi nơi xa vời
Sống có lúc đời có số '
Các bạn quá đáng yêu và yên tâm nhé, mình sẽ ổn thôi và còn rất nhiều việc phải làm vì ký hợp đồng rồi. Tất nhiên là cả lịch chơi cuối năm nay nữa chứ hà hà.
Nào là hợp sáng tác nhạc, nào hợp đồng mấy event.
Nào là Bức Tường diễn Countdown Đà Nẵng và những minishow nữa.
Nào làm đạo diễn cho liveshow đầu tiên của Microwave mà anh em tin cậy đã giao cho.
À mà đấy còn cả chương trình kỷ niệm Beatles mà Long Vũ vừa rủ chơi trên kênh tv nữa.
Thôi thì thứ 6 mổ xong mình đành tạm hoãn tập huấn kỹ năng lái moto địa hình enduro bên Thái. Nhưng mình còn phải đưa các bạn học phổ thông đi giải ngố Mộc Châu này.
Mình còn lời hẹn đội moto đi cung Tây Bắc tuyến Điện Biên - cực Tây tổ quốc. Đội classic bike đi Đông Bắc mùa Đông.
Đội Free Chapter sinh nhật trùng nữa chứ.
Còn phải rủ hội Triumph đi chơi Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Bộ Tết này.
Hành trình ra Trường Sa đầu năm tới...
Mình không còn tiền để làm liveshow xuyên Việt cho Bức Tường nhưng mình thực sự muốn. Khát khao nhất là lúc này.
Chỉ có tinh thần và năng lượng của hàng vạn rockfans trong các đêm diễn làm mình thấy nhiệt nhất.
Hẹn gặp lại.
|
Dòng trạng thái thông báo tình hình sức khỏe của Trần Lập .
MC Anh Tuấn không giấu được sự xúc động đến run rẩy của mình khi nghe tin: 'Tôi không tin đâu. Lý trí và tinh thần như ông sẽ thắng mọi bệnh tật. Ông cứ bình tĩnh xử lý nhé. Tinh thần lúc này là quan trọng. Tay ông run một, tôi nghĩ bạn bè như tôi viết comment tay còn run 5,6... Ông thì thừa chí khí nên tôi không động viên nữa. Chỉ nói là tôi và mọi người tin ở ông. Xin hết ạ.'
Không chỉ động viên, mọi người còn dùng hết kinh nghiệm, sự hiểu biết, mối quan hệ của bản thân để chỉ đường cho Trần Lập chữa bệnh.
Còn Đỗ Hương thì khuyên Trần Lập hãy vững tinh thần vì tinh thần vững thì ung thư nào cũng có thể chữa trị được: 'Bạn chị, bạn gái, 3 khối ung thư ở 3 bộ phận khác nhau. Từ lúc chưa lấy chồng, bây giờ 2 con đã lớn (người ta không cho có con) và di căn lần 3 - lần nào cũng tự mình quyết định đi mổ chỉ bàn với chị, từ lúc chưa có con rồi con nhỏ, lạc quan và coi như không, cũng là diễn viên ca sĩ. Rồi lần sau cùng hai năm trước, mổ trước chị 1 tuần, chỉ mổ được 1 thứ. Khối di căn ở cổ chị ấy quyết không mổ nữa, tự chữa, tự tìm thuốc và ăn uống... lạc quan. Bây giờ đã ổn.
Gần 30 năm phát hiện ra... giờ thì chị ấy hơn 50 tuổi, vẫn xinh đẹp và vẫn là trụ cột tinh thần và kiếm tiền nuôi cả nhà, giúp bạn bè qua bệnh tật rất nhiều. Có thể em cũng biết chị ấy, chị và rất nhiều người vượt qua những cơn tưởng như tuyệt vọng nhờ sự vui vẻ bình tĩnh và lạc quan của chị ấy.
Tinh thần em ạ. Chấp nhận kiểu tao chiến mày, chấp đến cùng.'
Có người học và làm việc ở Hungary cũng gửi ý kiến chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ từ công trình nghiên cứu của mình: 'Anh Lập, em làm việc về hoá dược ở viện Hàn Lâm Khoa Học Hungary, anh có thể tìm tên em và các công trình của em: Phạm Trường Sơn Hungary.
Bên em nghiên cứu về sản phẩm tăng sinh tế bào gốc hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Nếu anh tin tưởng, hãy liên lạc với em. Chúc anh nhiều nghị lực để vượt qua.'
Có người giới thiệu thầy lang cho Trần Lập và khuyên anh tin tưởng vào đông y: 'Anh đến thầy Lang Nho ở Sóc Sơn xem thử sao ạ? Thầy chuyên chữa ung thư bằng thuốc nam đặc chế. Ai phát hiện ung thư mà chưa qua chữa trị của y học hiện đại thầy sẽ chữa hoàn toàn miễn phí. Ông anh của em bị viêm gian hiện đang sử dụng thuốc của thầy để chữa bệnh và có kết quả rất tốt. Chúc anh qua được kiếp nạn này.'
Cũng có người khuyên Trần Lập hãy chữa trị bằng yoga: 'Có nhiều người bị ung thư và đã theo học lớp dưỡng sinh của cô Hồ Thị Thu và đã khỏi. Học không khó, thời gian học không kéo dài ( khoảng một tuần) sau đó học dần lên. Có một anh bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối ngồi thiền rất tốt và nay gần khỏi hẳn... Anh lên mạng tìm hiểu thêm anh Lập nhé. Phải lạc quan anh à. Chúc anh tìm được Thầy hay thuốc tốt!'
Thậm chí, có người còn chia sẻ địa chỉ của lương y chuyên chữa ung thư dù bệnh viện đã trả về và mong mỏi cho Trần Lập luôn vững vàng dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
'Ung thư ư? Đây là căn bệnh Liên quan 90% đến Tâm linh. Nếu bạn bị ung thư mà biết cách, tôi tin bạn sẽ chiến thắng bệnh này. Chùa Tân Hải đang giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân như bạn và kết quả rất tuyệt vời ngay cả khoa học cũng không lý giải nổi.' Một fan hâm mộ chia sẻ.
Nick name Phú Trần Vinh mong Trần Lập hãy sang Singapore để nhận được sự tin cậy cao: 'Nếu có điều kiện bạn nên đi khám và điều trị tại Singapore ngay từ đầu. Bác sỹ ở Việt Nam giỏi nhưng hệ thống dịch vụ quá tồi nên tiền mất tật mang. Ngay cả kết luận của bác sỹ Việt Nam anh cũng nên kiểm chứng lại trước khi phẫu thuật hay quyết định nào đó. Chúc anh mọi điều tốt lành.'
Các ý kiến chia sẻ, chỉ phương pháp, vạch địa chỉ rất đa dạng: từ đông y, tây y, ngồi thiền, yoga và cả sức mạnh ý chí. Tuy chưa rõ hiệu quả của các phương pháp này đến đâu nhưng có thể thấy mọi người đang rất quan tâm, lo lắng và cùng chung tay, góp sức muốn chữa bệnh cho Trần Lập.