Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 - tuổi Canh Thân. Phụ nữ tuổi này thường không được đánh giá cao về đường công danh, thăng tiến nhưng Hồ Quỳnh Hương thì lại là ngoại lệ.
Hơn 10 năm nay, cái tên Hồ Quỳnh Hương vẫn luôn nằm trên đỉnh cao nhất của làng giải trí và cả trong tâm hồn của hàng triệu người hâm mộ. Thành công mà cô có được cũng là giấc mơ của mọi cô gái khi bước chân vào showbiz.
Tuy nhiên, nếu như không có bước ngoặt lớn lao của cuộc đời khi thay chị gái đi thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc, biết đâu cuộc đời Hồ Quỳnh Hương sẽ lặng lẽ đi theo những gì số phận từng sắp đặt?
So với số mệnh của tuổi Canh Thân, Hồ Quỳnh Hương được định sẵn để trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Vận mệnh của Hồ Quỳnh Hương đã định sẵn cho cô phải trở thành một ngôi sao. Thật vậy, từ bước ngoặt may mắn có được tại cuộc thi tiếng hát truyền hình, con đường sự nghiệp của Hồ Quỳnh Hương như được trải đẩy hoa hồng.
Cô là nghệ sĩ hiếm hoi của Việt Nam chưa bao giờ mờ nhạt trong lòng người hâm mộ, dù rằng niềm đam mê trong cô đôi lúc đã không còn. Suốt một thời gian dài, Hồ Quỳnh Hương gần như giải nghệ. Cô không xuất hiện trong showbiz, cũng không tham gia biểu diễn và thậm chí, từ chối hàng loạt lời mời đắt giá. Suốt vài năm như vậy, nhưng tới khi trở lại, khán giả vẫn đón nhận cô một cách nồng nhiệt và chân thành nhất, hệt như chưa từng có lúc rời xa...
Giọng hát Hồ Quỳnh Hương sở hữu quả thật là một thứ báu vật trong showbiz Việt. Thứ âm thanh tuyệt vời ấy khiến mọi bản hit của cô trở thành những ám ảnh trong tâm trí người nghe và biến những nhạc phẩm tuyệt vời ấy thành 'của sở hữu' cho riêng cô, bởi không một ai có thể hát lại hay như thế.
Đặc biệt hơn, những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương thường có sức sống mãnh liệt và lâu bền hơn rất nhiều những bản hit một thời. Chúng không chỉ làm mưa, làm gió một thời gian ngắn ngủi, mà vẫn cứ trường tồn theo những đổi thay mỗi ngày của làng nhạc Việt. Những Bức thư tình thứ hai, Anh, Lời nguyện cầu... vẫn chưa bao giờ phôi pha, hệt như chủ nhân của chúng - ngôi sao kỳ lạ nhất của làng nhạc Việt.
Không đúng với Hồ Quỳnh Hương trong đường công danh, sự nghiệp, nhưng con đường tình duyên của ngôi sao tuổi Canh Thân lại khá giống với những gì người ta thường nói. Phụ nữ tuổi Canh Thân không mấy người gặp may mắn, thuận lợi trong tình cảm và thường, họ phải trải qua tới vài lần đò trước khi tìm được hạnh phúc cuối cùng.
Ở tuổi 37, Hồ Quỳnh Hương vẫn lẻ bóng một mình.
Tới thời điểm này, người ta cũng không rõ Hồ Quỳnh Hương đã trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng có thể chắc chắn một điều: Cô không phải người may mắn trong tình cảm.
Đến tận tuổi này, khi sở hữu trong tay đủ tiền bạc, danh vọng và địa vị, nữ ca sĩ đất Mỏ vẫn đang lẻ bóng đi về. Mối tình sâu đậm nhất mà người ta biết tới ở Hồ Quỳnh Hương chỉ là vị nhạc sĩ tài hoa Hà Dũng, còn lại tất cả những chuyện riêng tư đều được cô cất riêng ở trong lòng. Có điều, sự cô đơn và trống trải của người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa ấy lại chẳng thể nào giấu kín đi...
Có nhiều người vẫn nói, phụ nữ như Hồ Quỳnh Hương hiện tại chắc... rất khó lấy chồng. Một phần vì thành công, những ánh hào quang cô sở hữu cũng đem tới vô số e dè, ngần ngại cho cánh đàn ông, phần khác vì hình như bản thân cô cũng chẳng chịu mở lòng.
Cuộc sống hiện tại của Hồ Quỳnh Hương có phần khép kín và ít cởi mở trong mắt mọi người, với đủ mọi thứ lời đồn đại xung quanh. Từ câu chuyện Hồ Quỳnh Hương giàu có tới mức chẳng thiết tới những đồng cát-xê khi đi hát, hay chuyện cô muốn rũ bỏ mọi phiền phức thế gian.
Những câu chuyện hư hư thực thực về ngôi sao đặc biệt này cứ khiến cuộc sống của cô thêm phần bí ẩn. Có điều, những tin đồn về chuyện tình cảm, yêu đương hay người đàn ông bên cạnh cô thì dường như hoàn toàn không có.
Bước sang tuổi 37, Hồ Quỳnh Hương đã bước qua cái tuổi bồng bột, mơ mộng của cô thiếu nữ, cả những lo âu vội vã của chuyện 'con gái có thì'. Ở vị trí của cô, những lo toan tầm thường chắc hẳn không còn khiến cô bận tâm thêm nhiều nữa.
Có cảm giác, những gì ngôi sao này lựa chọn chỉ hướng tới một cuộc sống yên bình, thanh thản, hơn là bó buộc cuộc đời mình vào những sợi dây oan nghiệt. Thời điểm hiện tại, Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường, đọc sách Phật, thi thoảng mới xuất hiện trong một vài đêm diễn cô hào hứng và gần như tránh xa mọi ồn ào, xô bồ của làng giải trí. Cuộc sống tự do tự tại, không ưu phiền, không tranh đấu ấy đã quá quen thuộc với Hồ Quỳnh Hương và có lẽ, rất khó để cô thực sự muốn đổi thay.
Những người gần gũi Hồ Quỳnh Hương đều cho rằng cô không hề khó tính, cũng không 'khó gần' hay kiêu kỳ như người ta thường tưởng tượng. Có điều, khi người phụ nữ đã có đủ tiền bạc, địa vị và danh vọng, có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm, họ còn cần điều gì ở đàn ông? Nhất là khi trái tim của người phụ nữ ấy từng rung động bởi một người đàn ông đặc biệt như Hà Dũng, việc bắt nó một lần nữa mở cửa cứ giống như một nhiệm vụ bất khả thi.
Số phận đã sắp đặt cho Hồ Quỳnh Hương tất cả, từ vị trí ngôi sao cho tới cuộc sống giàu sang, nhưng có lẽ mọi thứ đều có bù trừ.
Con đường tình lận đận của ngôi sao tuổi Canh Thân này có lẽ cùng là điều chưa vẹn toàn duy nhất mà cô gặp phải trong cuộc sống. Có điều, vẫn còn quá sớm để có thể nói trước bất cứ điều gì. Và nếu như cô ca sĩ đất Mỏ kia từng dễ dàng bước qua số mệnh để đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp thì chẳng có lý do gì để cô không làm được điều tương tự trên con đường tình duyên đầy trắc trở kia...