Ngừng thi nhan sắc trong nước, lấn sân sang ca hát
Gần 2 tháng trôi qua kể từ Cuộc thi HHHV 2015 kết thúc, dường như khán giả không thấy nhiều những hoạt động của Nam Em trong showbiz, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các event, em có sợ bị mọi người lãng quên không? Cuộc sống của em 2 tháng qua như thế nào?
Thực ra Nam Em cũng vạch ra cho mình những kế hoạch và muốn khi mình xuất hiện trước khán giả thì hình ảnh phải thật sự hoàn hảo. Sắp tới Nam Em sẽ lấn sân sang con đường ca hát, mong rằng khán giả sẽ ủng hộ cho mình nhiều hơn, không chỉ là một hoa khôi có nét đẹp trong sáng, dịu dàng mà cũng là một cô gái có giọng hát hay và truyền cảm chẳng hạn.
Nhiều người đang đồn đoán do bạn bị ‘ném đá’ quá nhiều tại cuộc thi HHHV nên bạn đang tạm lánh showbiz? Bạn nghĩ sao?
Nói là em tạm dừng thì không phải mà em đang ấp ủ những kế hoạch riêng, hi vọng rằng Tết năm nay mọi người sẽ đón nhận một món quà mà Nam Em sẽ gửi đến quý vị. Đó là một ca khúc Tết hoàn toàn mới.
Đạt danh hiệu Hoa khôi ĐBSCL, sau đó thi HHHV và là một cái tên được đánh giá cao nhưng chỉ lọt vào top 10, điều đó có làm cho em cảm thấy tiếc nuối không?
Nói không thì chắc mọi người không tin, có một chút xíu nhưng quan trọng là Nam Em học hỏi từ cuộc thi đó về vẻ đẹp sexy, gợi cảm, sự thông minh.
Bên cạnh đó Nam Em cũng cảm thấy mình có những ưu, khuyết điểm, có thể cuộc thi này không phù hợp với mình. Và sắp tới nếu Nam Em có đi thi những cuộc thi nhan sắc quốc tế thì mong quý vị sẽ ủng hộ cho mình giống như đang ủng hộ cho Phạm Hương.
Vậy có những điều gì mà sau cuộc thi em cảm thấy trăn trở không?
Đó là những khó khăn nhưng quan trọng là sau cuộc thi mình biết nắm vững chỗ đứng của mình và đi cho đúng với hình ảnh mình đã đặt ra.
Nhiều người cho rằng Nam Em có gương mặt giống ‘bản sao’ của Đặng Thu Thảo - HHVN 2012, vậy mỗi khi tham gia vào một đấu trường sắc đẹp bạn có nghĩ đó là một bất lợi cho mình không, vì có thể BGK sẽ không chọn một gương mặt có nét đẹp khá giống với người mà họ đã từng chọn cho vị trí cao nhất?
Nếu gọi là ‘bản sao’ của Đặng Thu Thảo thì hơi áp lực cho em vì người ta sẽ tìm đến bản chính chứ không tìm bản sao. Nam Em sẽ không tham gia những cuộc thi trong nước nữa mà đầu tư vào những cái khác như: ca hát, diễn xuất, gameshow…
Nam Em có ý định đầu quân vào một công ty giải trí nào chưa? Hay bạn muốn tự xây dựng hình ảnh cho bản thân?
Nam Em sẽ có một ekip riêng để thực hiện và muốn đi lên bằng chính năng lực cũng như những gì mình đang có. Còn vào một công ty nào đó thì đối với Nam Em sẽ áp lực hơn, khuôn khổ hơn, mình sẽ không có tự do, sống với chính mình được.
Là Hoa khôi ĐBSCL thì chắc chắn em được nhiều người biết đến nhưng em còn được công chúng biết đến bởi một lí do khác nữa, đó là màn trả lời ứng xử tại Hoa hậu hoàn vũ. Nếu được quay ngược thời gian để trả lời cho câu hỏi: ‘Phải ví mình là một loài động vật, bạn nghĩ tính cách mình giống con vật nào và tại sao?’, Nam Em có chọn đáp án khác không?
Khi mình đã quyết định câu trả lời thì chắc chắn không thể nào hối hận được. Và câu hỏi này nếu hỏi em một lần nữa thì em vẫn trả lời như thế. Mọi người có suy nghĩ về từ ‘chó’ thì nó không được văn minh, hơi dân dã, nhưng ở nước ngoài thì nó là thú cưng và hiện tại ở Việt Nam, mọi người cũng xem nó là thú cưng.
Vậy tại sao chúng ta không nghĩ nó có tính cách giống mình. Và bên cạnh đó, em thấy là con ‘cún’, bây giờ em phải gọi là ‘cún’ cho nó đỡ nặng nề một chút, khi xem nhiều đoạn clip nó còn làm tốt hơn người.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Bất lợi tại HHHV vì gương mặt trong sáng
Tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp chứng tỏ Nam Em đã xác định mình sẽ là người của công chúng và chuyện bị ‘soi’ là lẽ dĩ nhiên. Có phải Nam Em thuộc tuýp người thích ‘chơi trội’ khi đưa ra nhiều phát ngôn quá thẳng thắn?
Không phải Nam Em làm vậy để mình nổi trội hơn mà mình muốn nói thật và nói đúng như những gì mình suy nghĩ. Nếu như có gì đó thẳng thắn quá thì quý vị bỏ qua vì cuộc sống, tính cách của Nam Em ở ngoài đời thì ai cũng nói là rất thẳng thắn, cái gì ra cái đó.
Các thí sinh trong cuộc thi HHHV 2015 đánh giá em là một người như thế nào?
Lúc đầu các bạn nói em sao mà hiền quá vậy, phải dữ lên. Tại vì em là thí sinh được đặc cách, khi vào thì hơi bị ‘khớp’, nhưng mà sau đó thì cũng hòa hợp với các bạn thí sinh.
Nhưng có lẽ là do khuôn mặt của mình, mọi người nói là không hợp với cuộc thi vì cần phải sắc sảo, mặn mà, trong khi Nam Em thì trong sáng một chút xíu nên đó là bất lợi. Dù sao thì Nam Em cho đó là một nơi để mình rèn luyện và chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Vậy Nam Em trong mắt gia đình và bạn bè là người như thế nào?
Nam Em hiền đúng lúc đúng chỗ. Thật ra cuộc sống của Nam Em hiện tại gặp rất nhiều khó khăn. Nam Em đang là trụ cột của gia đình.
Ba mình mất sớm, mẹ thì cũng không có công việc ổn định, chị gái đang đi học, anh hai thì đã có gia đình và không có kinh tế cao, thì đó cũng là áp lực đè lên vai mình. Mỗi khi cảm thấy khó khăn thì em hay về quê, nhìn cuộc sống của mọi người ở dưới quê để làm động lực đi tiếp.
Có bao giờ gánh nặng về kinh tế khiến em bị phân tán khi làm nghệ thuật không?
Mình chịu áp lực từ nhiều phía nên đôi khi Nam Em cũng cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng em nghĩ cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người. Em coi đó là một thử thách và nếu vượt qua được thì mình mới trân trọng những gì đang có.
Nguồn thu nhập của em kiếm được từ công việc nghệ thuật có đủ để trang trải cuộc sống của gia đình?
Có lẽ là đủ để trang trải vì Nam Em chỉ có thu nhập là những buổi event, quảng cáo, chụp hình, thì cũng đủ vun vén. Người ta nói là khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm, mình cũng tiết kiệm để chi tiêu đúng và đủ.
Nhiều người đẹp thích dùng đồ hiệu… để đánh bóng tên tuổi, Nam Em thì không thích như thế. Mình thường chọn những cách ăn mặc giúp tôn dáng và đẹp nhất có thể chứ không phải xài đồ hiệu, đi xe sang thì con người sẽ đẳng cấp hơn, đẳng cấp hay không là do lời nói mình toát ra và suy nghĩ của mình.
Thẳng thắn quá thì sẽ không có lợi, em có sợ mình bị ‘ném đá’ không?
Thì em cũng bị rồi (cười). Nói chung là mọi người nói em phải nên thay đổi một chút xíu, nhưng người nào tiếp xúc với em rồi thì nói Nam Em hơi ngang, Em nghĩ là em sống thẳng thắn thì không có gì phải sợ và nếu khán giả không mến mộ em cũng hơi buồn một chút nhưng mà chắc có lẽ Nam Em cũng sẽ như thế, chỉ tiết chế một chút xíu chứ không có thảo mai quá.
Phụ nữ thường sợ tuổi già, bạn có chung nỗi sợ đó?
Ai cũng sợ tuổi mình qua đi nhan sắc không còn, Nam Em thì lại sợ rằng không sử dụng hết tuổi trẻ để làm những gì có thể làm được. Mình cho rằng cuộc sống này chỉ sống một lần thôi và muốn sống hết mình, thực hiện ước mơ, cho dù không thành công thì mình cũng đã bản lĩnh làm và sẽ không hối hận khi về già.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Cái tên Nam Em làm cuộc sống thay đổi
Có bao giờ em trở về nhà và thắc mắc rằng ai là người đã đặt cho em một cái tên đặc biệt như vậy?
Từ khi Nam Em nhận thức được cái tên của mình như thế thì lúc đầu khi đi học chỉ lấy tên là Nguyễn Thị Lệ Nam, còn từ Em để trong ngoặc kép.
Sau đó lên cấp 3 thì Nam Em nghĩ đó là cái tên của mình, tại sao mình không đủ tự tin để đón nhận nó. Và em đã quyết định lấy tên là Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Nói chung là từ đó cuộc sống của Nam Em thay đổi hoàn toàn.
Nhất là khi bước chân vào trường, về nhạc, về hát, về múa, trang phục biểu diễn Nam Em đều làm hết. Rồi dàn dựng những bài hát như là năm lớp 10 chưa đủ tự tin nên chưa có giải. Nhưng sang đến lớp 11, 12 thì Nam Em được giải ba Nắng sân trường. Em cảm nhận là khi lấy cái tên Nam Em thì cuộc sống của em có thay đổi và Nam Em có nhưng cái đi lên và tự tin hơn với cái tên của mình.
Từ thời phổ thông thì đã rất nổi bật với những hoạt động phong trào cùng với nhan sắc của mình. Chắc hẳn Nam Em đã gây chú ý từ ngay khi còn đi học đúng không?
Thực ra thì lúc học phổ thông Em không tự tin là Em đẹp đâu. Đi hát thì mang giày cao, mặc áo dài đẹp thì nghĩ mình đẹp thôi. Chứ còn khi đi học thì không có son phấn gì hết, cứ cột tóc cao rồi đi như người bình thường thôi.
Đặc biệt là bạn của Em ấy! Khi mà Em đi thì hay chạy ra ngoài nhìn lắm. Nam Em đi học mà đi một đường thẳng trên đường gạch. Sau đó bạn bè hay ra xem coi là: Sao mà nó có thể đi được một cái đường thẳng tắp như vậy?
Hoạt động phong trào tích cực như vậy còn thành tích học tập của Nam Em thì sao?
Thầy cô hay góp ý kiến là: Rất thông minh, rất là giỏi nhưng mà tham gia hoạt động phong trào hơi nhiều làm mất tập trung.
Lúc đó Nam Em làm lớp phó học tập kiêm luôn lớp phó văn- thể-mỹ. Vừa hoạt động bên đoàn, còn làm lớp phó học tập nên lúc nào bài vở cũng phải chỉn chu thì có nhiều bạn gọi là robot, cái gì làm cũng được. Lúc đó Nam Em rất tự tin và xong một thời gian thì Nam Em bỏ quên việc học vì công việc ca hát bận rộn quá, vừa phải dựng bài, làm nhạc, đi hát rồi quần áo các kiểu không lo hết được. Khi ấy thì thành tích học tập đi xuống chút xíu nên thầy cô cấm không được tham gia hoạt động của đoàn nữa. Rồi bên đoàn với thầy cô đối lập nhau.
Thế rồi thời gian cứ trôi qua và rốt cuộc là Nam Em đã có được ngày hôm nay.
Vậy thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì Nam Em có mơ ước trong tương lai sẽ trở thành một người như thế nào? Có ước mơ sẽ trở thành một hoa khôi như bây giờ hay không?
Dạ không bao giờ luôn. Cái suy nghĩ làm hoa hậu hay hoa khôi không có một xíu xiu nào trong suy nghĩ luôn. Lúc đó mình chỉ suy nghĩ sẽ đi hát hoặc làm một ca sỹ, diễn viên chứ không nghĩ đến cuộc thi nhan sắc. Cũng thích nhưng mà không dám nghĩ tới.
Ở trong gia đình thì Nam Em có chia sẻ thì bố mất từ sớm, vậy thì không biết mẹ có ủng hộ con gái khi mà bước chân vào giới showbiz có quá nhiều tai tiếng như vậy không?
Khi mà Nam Em quyết định lấn sân vào showbiz là hoàn toàn không ai ủng hộ. Lúc mà Nam Em đi thi cuộc thi sắc đẹp, gia đình không ai cho đi thi nói là nó xô bồ quá.
Lúc mà Nam Em ra Hà Nội học thì chỉ có một mình thôi, đi thi thì trốn đi thi. Thế mà được vào chung kết hoa hậu Việt Nam thì lúc đó gia đình lại ủng hộ. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình phải chứng minh được năng lực của mình để mọi người công nhận. Và cuộc sống này không có cái gì sai, chỉ là mình không nhận được cái sai của bản thân mình.
Điều gì ở bản thân mình khiến Em cảm thấy tự tin nhất?
Cái mà Em tự tin nhất là bản lĩnh đối diện với sự thật và dám đương đầu với những khó khăn.
Hiện tại thì Nam Em đang học ngoài Hà Nội nhưng công việc và hoạt động nghệ thuật lại ở trong TP.HCM nhiều hơn. Thế thì Em đã làm như thế nào để cân bằng giữa việc học và công việc của mình?
Nam Em may mắn khi được gia đình ủng hộ là cho Em chuyển về cơ sở phía Nam để học. Làm trong showbiz thì có khi Em không hoàn thành tốt những buổi học thì thầy cũng hay gọi điện nhắc nhở nhưng luôn tạo điều kiện hết sức cho Em vừa đi làm, vừa đi học mà không bị ảnh hưởng nhiều.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Dễ khóc vì tủi thân
Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng nhưng tính cách lại thẳng thắn và đôi khi hơi bướng bỉnh, em có thấy ngoại hình và tính cách của mình có phần đối lập không?
Thực sự là Nam Em cũng hơi mít ướt một chút nhưng mà nhìn vậy thôi chứ rất cứng rắn. Nhiều người nói là sao Nam Em yếu đuối quá vậy nhưng thực sự là cảm xúc của mình hơi nhiều chút xíu nhưng nghị lực thì phi thường.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, em đậu vào 1 lớp ở Hà Nội, không quen biết ai ngoài đó, gia đình không ủng hộ nhưng một mình em cuốn gói ra đi với hai bàn tay trắng. Ra đó gặp rất nhiều khó khăn, về thời tiết, món ăn... Nhưng may mắn là các bạn trong lớp rất dễ thương, luôn giúp đỡ Nam Em hết mình.
Khi nhìn lại, có những cái Nam Em thấy mình hay quá, nhiều khi mình cũng thấy tự hào nhưng không dám tự cao.
Chuyện gì khiến em dễ rơi nước mắt nhất?
Đó là những chuyện đụng chạm đến nỗi đau của em, tủi thân về gia đình, khi bị người khác coi thường năng lực của mình, đôi khi có những lời nói khiến mình mất lòng tự trọng… Đó là những cái Nam Em dễ rơi nước mắt nhiều nhất… Mọi người đánh giá sai, hiểu lầm mình.
Giống như đoạn clip mà Nam Em ví tính cách mình giống như con ‘cún’ thì có nhiều người nói Nam Em diễn quá sâu. Lúc đó mình rất buồn vì đang nói thật, nói đúng với những gì mình nghĩ mà mọi người lại đánh giá mình như thế. Nam Em thấy mình bị sỉ nhục nhiều quá. Nhưng đó là một bài học và mình thấy cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ.
Lo tương lai trước mới tìm tình yêu
Trước đây Nam Em đã vốn rất xinh đẹp, sau cuộc thi còn được nhiều người biết đến hơn, hẳn là Nam Em đã nhận được rất nhiều lời tán tỉnh, em có lọt vào mắt xanh của nhiều đại gia hay không?
Nếu mà Em nói là không thì chắc sẽ không ai tin. (cười) Sự thật là hiện tại Nam Em chưa có bạn trai, vì Nam Em muốn tập trung hết vào công việc nên bản thân mình bắt buộc không cho phép mình có tình cảm vào lúc này.
Nam Em cũng rất ngại khi phải nói ra là khi mình thương một ai đó thì sẽ dành hết tất cả tình cảm, thời gian cho người mình yêu. Vì vậy Nam Em không muốn mình bị chi phối hay mất tập trung. Nhiều lúc cũng cảm thấy hơi buồn nhưng khi mà tập trung vào công việc thì tự mình sẽ không nghĩ tới nữa.
Mẫu nguời đàn ông lý tưởng trong mắt Nam Em là như thế nào? Và nếu người đó không muốn em hoạt động nghệ thuật nữa thì em có tiếp tục tình yêu với anh ấy không?
Nam Em cũng xin được bật mí rằng, hồi năm lớp 12 Nam Em có từng quen bạn trai. Mới đầu thì gia đình không thích nhưng sau đó lại ủng hộ, hai bên gia đình cũng nghĩ đến chuyện kết hôn sau khi tốt nghiệp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Nam Em đã chuyển hướng sang con đường nghệ thuật. Lúc đó, bạn trai của Nam Em phản đối rất kịch liệt. Nhưng Nam Em lại quyết định ‘dứt áo ra đi’. (cười)
Vì mình phải tìm cho mình cái tương lai của mình đã, và nếu như sau này còn duyên thì sẽ gặp lại. Và hiện tại nếu như có một người bắt buộc Nam Em phải rời bỏ Showbiz để tập trung vào cuộc sống gia đình thì Nam Em không làm được.
Nam Em hãy chia sẻ quan điểm theo góc độ cá nhân về gái ngoan và gái hư là như thế nào?
Nói chung về suy nghĩ của Nam Em thì ‘gái ngoan’ là người phụ nữ biết nghĩ về tương lai, biết lo cho cuộc sống gia đình, bố mẹ và dám thực hiện những ước mơ để mình thành công.
Còn ‘gái hư’ là những cô gái chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân mình, là chỉ biết ăn chơi, quần áo, làm đẹp mà không biết nghĩ về tương lai, nghĩ về gia đình.
Vậy thì trong cuộc sống Nam Em tự hào nhất về bản thân mình ở điều gì?
Điều khiến Nam Em tự hào nhất là Em dám thực hiện ước mơ của mình. Và khi mình về quê thì mình lại trở thành tấm gương của các bậc phụ huynh ở dưới.
Em cảm thấy rất là tự hào, người ta nói là hồi xưa ba má không lo cho Nam Em mà em thì ở với cô, nhưng bây giờ lại thành công như thế, đem em ra là một hình mẫu để nuôi dạy con cái và có khi em hay lại khuyên là ‘ráng học đi sau này chị giúp đỡ cho đi thi..’ (cười) Làm mình cảm thấy là ít nhất là mình cũng làm được cái gì đó để gia đình và quê hương tự hào.
Tính đến thời điểm hiện tại thì dường như cái tên Lan Khuê và Phạm Hương đã gần như là đề tài thu hút dư luận khi tham gia Miss World 2015 và Miss Universal 2015. Vậy Em dự đoán rằng hai đại diện Việt Nam sẽ nằm ở top bao nhiêu?
Nói vào top thì Nam Em không chắc chắn lắm nhưng Nam Em nghĩ là chị Lan Khuê và Phạm Hương sẽ đạt được một thành tích tốt nhất trong cuộc thi này vì em thấy rằng đây là 2 ứng cử viên rất là xuất sắc.
Vậy thì Nam Em thích Lan Khuê hơn hay thích Phạm Hương hơn?
Em thích cả hai. (cười)
Ở Lan Khuê Em thích điều gì và ở Phạm Hương Em thích điều gì?
Chị Phạm Hương thì em thích cái phong thái của chị khi trình diễn, luôn rất thu hút khán giả. Còn ở chị Lan Khuê thì mình lại nhìn thấy được một vẻ đẹp hiện đại, Tây và có một nét duyên ngầm nhìn vào cảm thấy rất là thích.
Cám ơn em đã nhận lời tham gia chương trình và chúc cho em sẽ giữ mãi được vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên như thế này dù là hoạt động bất cứ lĩnh vực nào trên con đường nghệ thuật như diễn xuất, ca hát hay tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc sẽ luôn đạt được những thành công nhất định.
Và qua đây Nam Em cũng xin gửi lời cám ơn đến Tiin đã tạo cơ hội để Nam Em trải lòng với quý vị khán giả và quý vị có thể hiểu hơn về Nam Em. Và mong rằng khán giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho Nam Em bằng chính thực lực mà Em đang có.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin