Cả hai cô gái đã có những phút giây lắng đọng cùng những cái ôm và cả giọt nước mắt.
Ra mắt từ năm 2014, tính đến nay đã là 6 năm hoạt động của các cô gái trong nhóm Mamamoo. Trải qua khoảng thời gian khá dài trong thị trường Kpop, Mamamoo dần chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả và người hâm mộ. Bên cạnh đó, 4 cô gái đều mang một sắc thái riêng biệt 'không-thể-không-yêu' khiến Mamamoo được mệnh danh là 'Nhóm nhạc không có anti-fan'.
Xuất hiện cùng nhóm tại chương trình Life Bar của đài tvN, Solar đã mở lòng chia sẻ về mối quan hệ với thành viên Hwasa và đã xúc động đến rơi lệ.
Và cũng vì không có nhiều kinh nghiệm, Solar nói rằng cô đã từng rất nghiêm khắc với các thành viên cùng nhóm. Cô nàng còn làm theo những tiền bối trên truyền hình và la mắng các cô gái.
Nhìn lại khoảng thời gian trong quá khứ, nữ ca sĩ sinh năm 1991 đã bật khóc khi nhận ra mình hiếm khi dành cho các thành viên lời khen ngợi, đặc biệt là người em Hwasa…
Sau đó, Hwasa cũng đã tâm sự rằng, mình và người chị cùng nhóm đã từng có mâu thuẫn trong quá khứ vì điều này.
Solar bộc bạch, vì không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nên khi tức giận với Hwasa, em ấy đã hỏi liệu rằng cô có ghét em ấy không.
Với đôi mắt ngấn lệ, Solar cảm thấy hối hận khi nghĩ về việc mình đã quá hà khắc với người em cùng nhóm. Và khi ca khúc Twit của Hwasa giành hạng nhất, Solar đã khóc khi chúc mừng chiến thắng của cô em gái.