Nam ca sĩ đã có những lời lẽ xúc động gửi đến các fan và công chúng dành sự quan tâm cho MV 'Nếu Ngày Ấy' mới ra mắt của mình.
Tối 16/7 vừa qua, showbiz Việt lập tức nóng lên bởi sự trở lại sau thời gian dài im ắng của một cái tên đình đám – Soobin Hoàng Sơn. Dù là một bản ballad buồn da diết, nhưng MV 'Nếu Ngày Ấy' lại gây ồn ào bởi nhiều cảnh như bạo hành gia đình, trầm cảm, tự tử,…
Ngay sau khi lên sóng chưa tròn một ngày, MV trở lại này của Soobin Hoàng Sơn đã bị YouTube đưa vào danh sách hạn chế, tức khán giả muốn xem 'Nếu Ngày Ấy' thì bắt buộc phải đăng nhập và chứng minh mình đủ 16 tuổi. Điều này sẽ làm hạn chế khá lớn lượt view được tính cho MV 'Nếu Ngày Ấy'.
Chưa hết 'nhọ', 'đứa con tinh thần' mới của Soobin Hoàng Sơn cũng lập tức 'rớt đài' khỏi top trending YouTube Việt Nam dù số lượng lượt xem lên tới hơn 3 triệu sau ngày đầu ra mắt.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đăng tải một bức tâm thư khá dài lên facebook cá nhân nói về tình hình này.
Anh chia sẻ, 'Nếu Ngày Ấy' là một MV mà mình và ekip bỏ ra rất nhiều tâm huyết để hoàn thành. Đằng sau những cảnh quay gây sốc ấy đều là những thông điệp phòng chống bạo lực gia đình, nạn trầm cảm,… mà Soobin và ekip khéo léo đưa vào.
Tuy nhiên, hiểu rõ những cảnh quay trong MV có thể khiến một bộ phận khán giả nhỏ tuổi có cái nhìn xấu nên Soobin quyết định gắn mác 16+ cho 'Nếu Ngày Ấy'. Đồng thời, nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các fan và những ai luôn ủng hộ, sát cánh bên mình.