Cùng sức nóng của bộ phim 49 Ngày, hai diễn viên chính Nhã Phương và Trường Giang cũng được quan tâm không kém. Nhất là khi gần đây, loạt ảnh thân mật, tình tứ của cặp đôi rò rỉ khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai.
Trong khi, fan chắc mẩm Nhã Phương và Trường Giang là cặp đôi mới, “xứng đôi vừa lứa” của showbiz Việt thì người trong cuộc chưa một lần thừa nhận.
Đặc biệt, việc hình ảnh thân mật của cặp diễn viên chính được tiết lộ ngay trước ngày công chiếu phim cũng khiến 49 Ngày bị nghi ngờ là dùng chiêu trò PR. Vậy cặp đôi Trường Giang, Nhã Phương nói sao về quan điểm này.
Hãy cùng trò chuyện với cặp đôi để có câu trả lời cho riêng mình!
Chào Nhã Phương và Trường Giang, gần đây loạt ảnh thân mật của hai bạn đã được chụp và đăng tải trên một số trang báo mạng. Những hình ảnh trên khiến nhiều fan đoán già đoán non rằng 2 bạn yêu nhau, vậy là người trong cuộc, hai bạn có thể nói rõ hơn về mối quan hệ của mình?
Nhã Phương: Nói về vấn đề tình cảm thì thực sự mình không có gì để nói hết. Hình ảnh thì mọi người đã thấy trên báo hết rồi và mọi người hãy cứ tập trung vào phim 49 Ngày giúp mình đi. Đừng để ý nghi án mình và bạn ấy có gì với nhau không mà hãy tập trung xem phim 49 Ngày có điều gì tuyệt vời không.
Trường Giang: Trên facebook, có bạn bình luận: “Vì họ là diễn viên, chắc gì họ đã yêu nhau”. Ở dưới có bạn khác trả lời: “Không họ yêu nhau đó, chứ ai mà rảnh đi diễn ngoài quán ăn”. Hai người đó nói đúng hết nên mình không nói nữa.
Việc tình tứ nắm tay trong buổi họp báo có phải là 2 bạn cố tình khiến công chúng tò mò tới mối quan hệ của mình?
Trường Giang: Không, nắm tay nhau là việc bình thường. Con người với nhau nắm tay là hoàn toàn bình thường.
Hình ảnh hai bạn thân mật với nhau xuất hiện ngay khi phim 49 Ngày công chiếu, bởi vậy không tránh khỏi việc khán giả cho rằng đây là chiêu trò để quảng bá cho phim, hai bạn nghĩ sao về ý kiến này?
Nhã Phương: Nói chung bây giờ chúng mình đã lớn rồi và chúng mình cũng không nghĩ sẽ tạo ra chiêu trò gì để thu hút khán giả hết. Chúng mình chỉ tập trung vào vai diễn của mình để làm sao đến với khán giả bằng vai diễn chứ không phải scandal.
Bọn mình không cố tình để có những chiêu trò đó, bọn mình đã đủ lớn và bây giờ mình cũng chỉ mong khán giả xem phim để tận hưởng sự ngọt ngào và đặc biệt là ý nghĩa của bộ phim.
Nhã Phương và Trường Giang luôn nắm tay nhau tình cảm.
Bạn nghĩ sao về việc các nhà sản xuất thường tạo các scandal yêu đương để PR cho phim. Bạn có đồng tình với cách làm này không?
Nhã Phương: Mỗi người có một con đường riêng, còn theo ý kiến chủ quan của Phương thì Phương đi làm là quan trọng làm sao đến với khán giả và có con đường riêng cho bản thân mình.
Ai cũng một con đường. Quan trọng mục tiêu cuối cùng của họ là gì. Mình nghĩ rằng không có con đường nào là xấu hết cả. Chỉ là mình biết con đường mình đi đúng hay sao thôi. Hơn hết, mình sống đúng với chính mình là được.
Trường Giang: Trường Giang chưa bao giờ dính scandal nào và bản thân mình cũng không thích scandal. Vì có scandal, người ta chỉ coi scandal và không coi mình.
Nếu một nhà sản xuất nào đó yêu cầu bạn và bạn diễn giả vờ yêu nhau để tạo chiêu trò thu hút sự chú ý cho phim, bạn có đồng ý không?
Trường Giang: Thực sự để ép mình làm một việc gì đó khó lắm. Nếu mình không muốn thì không thần thánh nào ép mình được hết ấy. Nhã Phương là một người khá lỳ lợm. Bởi vậy, quan trọng là mình thích hay không thôi. Chứ nếu không muốn thì không thể ép được mình.
Vậy cụ thể với trường hợp bị ép tạo scandal yêu đương, bạn có thích không?
Trong trường hợp này thì mình không có ý kiến gì (cười lớn).
Hai bạn cảm nhận gì về đối phương?
Nhã Phương: Đầu tiên, mình sợ ông ấy lắm. Làm việc với diễn viên hài cực kỳ mệt mỏi luôn vì Phương diễn phim buồn nhiều, khi diễn với diễn hài, cảnh khóc là mình không thể khóc được. Nhìn mặt đã buồn cười thì làm sao mình diễn.
Thực ra những vai diễn này đối với Phương không có gì mới. Nó là một vai diễn rất nhỏ, đất diễn không nhiều, có số phận vậy thôi nhưng Phương vẫn nhận vì kịch bản dễ thương. Thứ 2 là anh đạo diễn khá đáng yêu, mình muốn có một cái gì đó, hai anh em từng làm việc với nhau.
Vai diễn này không hề bứt phá, mà nó vẫn có cái màu hiền hiền, lành lành vậy thôi. Còn tham gia phim thì trước hết mình muốn làm việc với đạo diễn, sau đó là cả ê kíp. May mắn là cả ê kíp đều gồm những người trẻ. Có anh đạo diễn và anh Trường Giang là hai người già thôi.
Khi làm với những người đó, mình thấy dễ thương lắm. Còn nếu diễn thì mình sợ các anh diễn viên hài. Bởi trước đó, mình làm việc với anh Trấn Thành rồi. Người ta hài, mình cũng hài theo thì là chuyện khác, còn đằng này diễn vai buồn, để hài lại thì không có.
Trường Giang: Nhã Phương rất hiền lành, dễ thương và thông minh. Cô ấy biết rằng phân đoạn này phải làm gì, ánh mắt ra sao. Và cô ấy cũng quỷ ma lắm chứ không có thường đâu. Quỷ ma ở đây là kiểu cô ấy diễn gì là cô ấy biết hết đó. Cô ấy biết khóc thế nào, phải diễn như thế nào.
Ngoài ra, Nhã Phương cũng có cái không tốt. Ví dụ như là khi quay phim nghỉ trưa có tý chút là cô cũng nằm ngủ. Cô ngủ bất chấp luôn. Mà cô ngủ xấu lắm luôn, há mỏ các kiểu.
Hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương trong 49 Ngày.
Vậy khi Nhã Phương biết bạn diễn của mình là Trường Giang, cảm xúc của bạn như nào?
Ban đầu 2 anh em cũng có biết rồi nên cũng không đề phòng. Đến khi đi diễn thì mình nghĩ rằng: “Thôi chết rồi, làm sao để tập trung được, trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, mình không thể nào khóc được, mình phải làm sao bây giờ". Bình thường, những cảnh tình cảm đau khổ mình khóc dễ lắm.
Vậy trên phim trưởng, hẳn bạn rất nhiều lần bị Trường Giang trêu chọc?
Mình là một trong những người không thể thoát khỏi. Không chỉ mình Phương đâu mà cả ê kíp ai cũng bị anh trêu chọc hết. Thực ra, phim quay nhiều khi tới sáng lận. Chính sự hài hước của anh Trường Giang đã giúp không khí bớt mệt mỏi hơn.
Nhiều khi mình cũng hỏi: “Sao anh hay chọc mọi người quá vậy?”, nhưng mình hiểu rằng anh ấy làm mình cười, và khi cười quên đi mệt mỏi. Nếu không cả đoàn phim im lặng làm thì thực sự mệt lắm.
Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng làm phim này, Phương thấy vui.
Thời gian gần đây, nhiều dự án phim của Việt Nam bị chê là hài nhảm. Theo hai bạn, yếu tố nào giúp 49 Ngày khác biệt và không bị liệt vào danh sách hài nhảm?
Nhã Phương: Đầu tiên là Phương rất sợ vào một bộ phim hài nhảm. Yếu tố đầu tiên để Phương nhận vai này đó là kịch bản dễ thương, dù nó không mới so với Phương. Thứ hai là ý nghĩa nhân văn của nó.
Có ai mà xem phim hài lại khóc như 49 Ngày hay không? Phim có ý nghĩa, nhẹ nhàng, hài hước và giúp mọi người thư giãn. Mọi người xem phim sẽ không phải cười là hết mà còn bất chợt nhận ra mình yêu mẹ mình chẳng hạn hay bất chợt thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.
Đó là lý do khiến Phương nhận phim này. Đây không phải phim hài nhảm mà có nội dung, ý nghĩa.
Trường Giang: Phim có một câu chuyện rõ ràng, nhân văn. Một người nghèo khó, gia đình không có đi cứu những con ma. Tại sao lại như thế. Vì nhân vật này tiếc cho cuộc sống của những người đó và tiếc cho cuộc sống của chính cậu ấy. Cậu ấy làm điều đó để mang lại hi vọng cho họ.
Đã tham gia khá nhiều dự án hợp tác, ví dụ như với Hàn Quốc và Nhật Bản, bạn thấy điểm khác biệt giữa ê kíp sản xuất Việt Nam và các nước đó là gì?
Nhã Phương: Thực sự nếu mà nói khác nhau thì không khác nhiều lắm. Có khác có lẽ chỉ là về kỹ thuật, có những máy móc mình chưa đủ tiền để mua và những cái bên mình chưa đủ điều kiện để tiếp xúc với nó thôi. Chứ còn về cách diễn, cách làm việc thì tất cả mọi người đều rất chuyên nghiệp.
Ngoài ra, cái guồng làm việc cũng có phần khác nhau. Guồng làm việc của Việt Nam nhẹ nhàng, thong thả, bớt áp lực hơn.
Còn làm việc với ê kíp nước ngoài thì nhiều lần nhìn lịch quay mình muốn ngất xỉu. Thậm chí mình còn nghĩ: “Làm việc kiểu này hả, muốn chết hay sao vậy trời, làm nghệ thuật hay đi chết vậy”. Luôn luôn nghĩ vậy luôn đó.
Nhưng mà thực sự mọi người chuyên nghiệp đến mức làm Phương không tin một ngày họ có thể làm được hết lịch làm việc đó.
Vì mọi người quá chuyên nghiệp nên mình chỉ việc đến diễn xuất thôi. Còn mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi.
Cặp đôi luôn có cử chỉ thân mật trong họp báo.
Bạn học hỏi được kinh nghiệm gì từ những lần hợp tác đó?
Nhã Phương: Nếu nói về học hỏi thì có nhiều cái để nói lắm. Về công việc, cách sống ở ngoài này. Và thứ 3 mình học được cái văn hóa. Văn hóa của hai bên khác nhau mà, nhiều khi trong một tình huống, là mình mình sẽ cư xử thế này nhưng họ lại có cách cử xử khác.
Thật ra mình học hỏi được rất nhiều từ việc đó. Và nói thật sau những lần hợp tác đó, mình hiểu rõ ưu, nhược điểm của mình là gì? Và mình cũng biết mình phải cố gắng, nỗ lực ở những điểm nào nữa.
Các vai diễn của Nhã Phương đang khá “một màu” với hình tượng nhẹ nhàng, dễ thương. Nhã Phương có ý định thay đổi hình tượng trong thời gian tới không?
Nhã Phương: Thật sự không riêng Phương mà ai cũng mong muốn mình có những vai diễn khác nhau. Mình cũng muốn lắm chứ. Vấn đề là nhiều khi thử vai, mọi người cứ thấy mặt mình là lại nói: “Phương ơi, em đừng cast phản diện, em cast cho anh vai này đi”. Mình thì: “Anh ơi em muốn phản diện”.
Có những cái mình phải đấu tranh, để được thể hiện vai khác ý. Nhưng cứ nhìn mặt Phương là họ giao vai vậy. Bây giờ còn đỡ rồi. Chứ trước đây, cứ nhìn mặt Phương là lúc nào cũng vào vai học sinh thôi à. Không được yêu anh nào luôn ấy.
Mình cứ thắc mắc: “Anh ơi sao anh kỳ vậy. Em cũng muốn được yêu mà anh”. Sau này lớn hơn một tý thì được yêu một anh. Chứ ngày xưa là nhìn mặt không cho vai.
Sau 49 Ngày, bạn còn những dự án phim nào đang chờ đợi ở phía trước?
Nhã Phương: Phương vẫn đang làm bộ phim hợp tác với Nhật, quả thực cũng chưa xong nên phải chờ xong phim, Phương mới có thể tập trung vào các dự án khác. Hiện tại, có rồi nhưng mình chưa tiết lộ với khán giả được vì vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thôi.
Trước đây, Trường Giang đã tham gia khá nhiều dự án phim nhưng chỉ đến gần đây, tại Ơn giời cậu đây rồi hay 49 Ngày, anh mới thực sự được chú ý. Theo anh lý do vì sao, quá trình hoạt động trước đó không tạo được tiếng vang?
Trường Giang: Trước đó, khi tham gia phim Sơn đẹp trai cùng Bằng Kiều cũng đã được chú ý nhưng khi đó mình đóng vai không bự. Sau đó, mình đóng vai hài chính trong phim Lật mặt với Lý Hải, khán giả đã chú ý mình rồi. Vì vai đó rất dễ thương và phim mang về doanh thu 70 tỷ. Đó là lý do phim này vì sao người ta chờ đón.
Và khi xem phim 49 Ngày, nhiều khán giả cũng phản hồi: “À phim này, Trường Giang đóng nhẹ nhàng, dễ thương". Và người ta chấp nhận câu chuyện của phim này. Đây là phim có đầu tư về ý tưởng, chủ đề tư tưởng và hết phim đọng lại suy nghĩ về vấn đề cuộc sống.
Cuộc đời anh có nhiều biến cố và chuyện buồn, gương mặt anh cũng được nhiều người nhận xét là có nhiều nét buồn, nhưng anh lại rất thành công trên con đường hài kịch. Sao anh không chọn dòng phim chính kịch hoặc bi kịch để đi theo? Anh có nhiều “kinh nghiệm” trong việc buồn mà?
Trường Giang: Những cái đó chắc là do tổ nghề, tổ nghiệp, ông trời sắp đặt chứ mình không chọn được. Ngày xưa, mình đâu có nghĩ sẽ đi đóng hài đâu.
Vậy cơ duyên nào đưa Trường Giang đến nghiệp diễn hài?
Trường Giang: Vì ngày xưa, mình học trường sân khấu. Học trường sân khấu thì mình bị đuổi lên, đuổi xuống mấy lần rồi.
Trường Giang đã bao giờ thấy chán diễn hài và có ý định thử sức với thể loại khác chưa?
Không, cái cốt của mình trời sinh đã là hài rồi. Nhưng, trong phim 49 Ngày, mình có những cảnh diễn bi với cô Kim Xuân. Đó là những điểm nhấn của nhân vật chứ không phải là mình không đóng. Mình là phải hài.