HH Thu Thủy - Phụ nữ nên xinh đẹp chứ không nên thông minh
Hoa hậu Thu Thủy cho rằng: "Thông minh không phải là ưu tiên cho phụ nữ."
29/08/2014 14:32
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994, Thu Thủy khi đó là cô sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao. Không chỉ nhan sắc, sự thông minh, nhanh nhạy của cô đều khiến mọi người phải công nhận chiến thắng thuyết phục.
20 năm sau khi bước lên bục vinh quang, vẻ đẹp của Thu Thủy vẫn thách thức thời gian. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, cô vẫn vững vàng, tự tin, nhan sắc càng mặn mà, quyến rũ.
Là khách mời của Trường quay Tiin tuần này, Hoa hậu Thu Thủy đã có chia sẻ những tâm sự, chiêm nghiệm của bản thân về cuộc sống, sự nghiệp. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hoa hậu Thu Thủy tại Trường quay Tiin.
Trên facebook nói và thể hiện được nhiều hơn
Tuổi thơ của chị như thế nào? Chị có phải là một tiểu thư đài các không?
Tôi là một cô bé gầy còm, yếu ớt, nhút nhát, hay mắc bệnh do những khó khăn ngày xưa. Sau này tôi đăng quang hoa hậu thì không ai nhận ra cả.
Nghe chị nói là nhút nhát thì cũng khó tin thật?
Có thể khán giả nhìn trên facebook thì thấy tôi là người rất là năng nổ, hoạt ngôn, chia sẻ rất nhiều, thậm chí hơi đanh đá. Nhưng bản chất của tôi rất khép kín, ít bạn, không giao du nhiều.
Mọi người cứ nghĩ trên facebook mình nổi loạn là để phá cách, để cân bằng lại nội tâm hay cuộc sống phẳng lặng, không hạnh phúc cho lắm. Nhưng đối với tôi, con người ta có nhiều khía cạnh, tính cách và sự đối lập luôn có. Trên facebook, mình được phép nói, thể hiện nhiều hơn mà trong đời thực đôi khi bị rào cản.
Hoa hậu kinh doanh: 20% thuận lợi - 80% khó khăn
Hoa hậu kinh doanh có gặp nhiều thuận lợi không chị?
Danh hiệu mang đến một phần rất nhỏ, tạm gọi là 20% thuận lợi thôi, 80% còn lại là khó khăn. Bạn dễ tạo cảm tình và chú ý hơn. Nhưng ngược lại, hiệu ứng hào quang khiến mọi người tưởng tượng mình phải tốt, mình phải giỏi đến mức mà có khi mình chưa được như thế.
Kỳ vọng của đối tác quá lớn, mà kỳ vọng thì làm sao cân đo đong đếm được, mình không cố để đạt được, chỉ biết cố gắng hết sức, hết khả năng mình thôi. Nhiều khi, đó chính là điểm khiến mình gặp khó khăn trong kinh doanh với danh hiệu hoa hậu.
Những người chồng cũ có còn giữ liên lạc với chị, hỗ trợ về tài chính, cùng chị chăm lo con cái, không?
Tụi mình vẫn là bạn, thậm chí có thể những điều mà trước đây khi còn là chồng không dám chia sẻ. Bọn mình cùng cố gắng để các con không bị thiếu thốn quá về mặt tình cảm.
Chị có nghĩ mình sẽ kết hôn một lần nữa không?
Tôi không kỳ vọng quá vào một người đàn ông, nếu lý tưởng thì tốt, ví như cao to đẹp trai, biết thông cảm, yêu thương con mình... Nhưng thực ra, mình muốn có một người đàn ông hiểu mình, tôn trọng mình, nhìn vào mình như là một người phụ nữ yếu đuối, nhạy cảm, tinh tế và biết cách duy trì những giá trị cả hai cùng tin tưởng.
Hạnh phúc không nằm ở chữ chân dài hay đại gia
Chị có nhớ cụ thể gần đây nhất là khi nào chị mong mỏi sẽ có một người đàn ông bước vào cuộc đời mình không?
Gần nhất là đêm hôm qua. Khi tôi đi làm về, chân tay, người rã rời, các con đã ngủ. Tôi rất đói, muốn ăn gì đó. Ăn một mình thì không vui. Lúc đó tôi cần một ai đó, ngồi ăn với tôi hoặc ra đường ngồi ăn vỉa hè làm cho mệt mỏi một ngày dài qua đi.
Hai người chồng cũ của chị đều là đại gia, người ta hay nói chân dài thì đi kèm với đại gia, chị thấy đúng không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ hai chồng cũ của tôi là đại gia. Các anh cũng chưa bao giờ nhận là đại gia.
Mọi người chân dài gắn với đại gia tôi nghĩ cũng có lý nhất định. "Trai tài, gái sắc" mà. Người có nhan sắc thì có tâm lý tìm điểm tựa vững chãi, tạo cho họ niềm tin nhất định về tương lai. Việc chân dài tìm đến đại gia không đi ngược lại quy chuẩn đạo đức hay quan niệm nào. Đó là nhu cầu, mong muốn bình thường thôi.
Hạnh phúc không nằm ở chữ đại gia hay chữ chân dài mà ở chuyện mình có nhận ra nó hay không.
Muốn đưa ra quan điểm khác với số đông
Hiện tại, chị có vẻ khá vất vả khi vừa kinh doanh vừa chăm sóc 2 con. Vậy những lúc mệt mỏi chị thường làm gì?
Khi đó tôi thường tắt đèn, châm nến lên và ngâm mình vào bồn nước để thư giãn. Vì tôi tên là Thủy nên thích nước lắm, cảm giác như mình là dòng nước tinh khiết. Sau đó, tôi sẽ đi ngủ bởi ngủ dậy sẽ thấy mình là con người tươi mới, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn.
Trên facebook chị là người thẳng thắn và có những phát ngôn gây sốc ví dụ đưa ra các nhận xét về Tăng Thanh Hà trong chương trình Master Chef hay cựu Đại sứ Du lịch. Chị không sợ đụng chạm đến người khác trong showbiz sao?
Khi mà tôi nói điều gì đó chính là thể hiện quan điểm, luôn muốn có cái nhìn đa chiều. Đôi khi lời nói của mình có thể làm cho nhân vật chính cảm thấy bị xúc phạm thậm chí nhiều lúc tôi trở thành tâm điểm của sự tranh cãi.
Tôi cũng nghĩ rất nhiều, có lúc còn ý định không lên facebook nữa nhưng tôi không thể làm thế. Lý do là tôi muốn đưa ra quan điểm phản biện, khác với số đông, độc lập… tạo ra những giá trị nhất định cho bản thân và xã hội.
Trong showbiz có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết nhưng cũng không ít sự đấu đá nhau. Chị suy nghĩ gì về điều này?
Mối quan hệ trong showbiz là cộng sinh. Khi ai đó nổi tiếng thì sẽ có rất nhiều người quen, anh em kết nghĩa, bố nuôi, con nuôi v.vv… Làm gì cũng vậy cần tập hợp lực lượng, uy thế để tạo ảnh hưởng thôi.
Tôn trọng sự sòng phẳng
Chị thích trả tiền cho mọi cuộc gặp gỡ phải không?
Thường là tôi thích. Đặc biệt là các cuộc gặp gỡ mang tính kinh doanh, vì tôi là một người làm ăn, tôi tôn trọng sự sòng phẳng. Trong quan hệ bạn bècũng vậy.
Có bao giờ chị đập đồ khi tức giận?
Ngày xưa thì có, từ lúc làm mẹ rồi thì không bao giờ.
Chị có khi nào khóc thầm trên gối khi thấy người ta có đôi, có cặp?
Tôi chỉ khóc thầm khi tôi có đôi có cặp mà vẫn cảm thấy cô đơn.
Chị thường nhận được lời tỏ tình của các phi công trẻ phải không?
Chắc là có.
Lời chê gần đây nhất chị nhận được khi nào?
Hôm qua hoặc hôm kia, có người inbox facebook tôi nói, đọc sách quá nhiều như thế cẩn thận không bị hoang tưởng, thần kinh đấy.
Lời khen thì sao?
Ở quán cafe, một cậu bé khoảng ba tuổi cứ nhìn tôi rồi nói với bố mẹ cậu ấy rằng: "Bố mẹ ơi cái cô kia tóc dài xinh thế!" Tôi nhận đó là lời khen từ một người đàn ông và tôi cảm thấy vui.
Trong ba từ để miêu tả về mình sau đây, từ nào chị thấy đúng nhất: Xinh đẹp, đanh đá, thông minh?
Xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ thích thông minh cả. Tôi nghĩ phụ nữ thì nên xinh đẹp chứ không nên thông minh. Thông minh không phải là ưu tiên cho phụ nữ.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin