Nhật Kim Anh - Showbiz hầu như chỉ có bè, ít có bạn
Nhật Kim Anh tiết lộ, trong showbiz, bạn bè có thể vừa vui vẻ đó nhưng lại nói xấu sau lưng liền.
06/02/2015 08:45
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Sau đám cưới, Nhật Kim Anh đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên chồng. Dù ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí hơn nhưng Nhật Kim Anh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
Là khách mời của Trường quay Tiin tuần này, ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân cũng như chuyện nghề với niềm đam mê và cũng đầy khó khăn, thử thách. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện thú vị của Nhật Kim Anh tại Trường quay Tiin.
Muốn tỏa sáng thì bản thân phải tự bốc cháy
Nhật Kim Anh xuất phát từ công việc diễn viên hay ca sĩ?
Cả hai lĩnh vực này Nhật Kim Anh đã yêu mến từ rất lâu nhưng mà xuất phát thì từ ca sĩ. 14 -15 tuổi là mình đã đi hát rồi, sau đó cũng tham gia bên phim ảnh nhưng mà chỉ là đi casting thôi. Và dường như là không có duyên nên mãi đến năm 2010 mình mới bén duyên với điện ảnh. Bộ phim đầu tiên mà Nhật Kim Anh tham gia đó là Tha thứ cho anh, sau đó là Long thành cầm giả ca - phim mà mình đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế tại Việt Nam lần thứ nhất.
Thời gian đầu Nhật Kim Anh có cảm thấy mình bị vất vả hay khó khăn hơn so với những đồng nghiệp khác?
Vất vả chứ, vì mình khó khăn từ điều kiện kinh tế cho đến tất cả mọi thứ và phải tự mình xoay sở. Để đi đến được chặng đường như bây giờ, đôi khi nhìn lại mình nghĩ: Hồi đó sao mình có thể làm được những điều như vậy.
Bạn có bao giờ lấy cho mình một hình tượng trong nghề làm động lực phát triển hơn?
Tư trước đến giờ Kim Anh chỉ có một câu châm ngôn: "Muốn tỏa sáng thì bản thân mình phải tự bốc cháy". Chính vì vậy mà bản thân mình phải tự cố gắng vươn lên.
Nhìn lại những khó khăn, thử thách ngày xưa, bạn có cảm giác như thế nào? Và có lời khuyên nào cho các nghệ sĩ trẻ không?
Nhật Kim Anh chẳng dám khuyên ai cả vì thấy mình cũng chưa hoàn hảo lắm. Vì mình làm trong nghề cũng đã 14 -15 năm rồi, một khoảng thời gian quá dài so với nghệ sĩ trẻ và để được khán giả công nhận, biết đến mình thì mới chỉ 2,3 năm thôi, cho nên thời gian đánh đổi rất dài. Trong thời gian đó thì có rất nhiều điều khiến mình cảm thấy chật vật với nghề, tuyệt vọng và thấy sao mà khó sống quá.
Những lúc như vậy thì mình cứ cố gắng, đi hát rồi gom góp để làm đĩa, làm băng, phát hành. May mắn được khán giả đón nhận các ca khúc, từ đó mình đi show nhiều hơn và giống như mở ra một cánh cửa mới.
Mình chỉ muốn chia sẻ rằng, nếu bản thân đam mê một công việc thì cố gắng kiên trì và nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công như mong muốn.
Những vai diễn đã từng tham gia, có nhân vật nào đúng với bản chất của bạn không?
Hình như chưa có bộ phim nào giống với tính cách của Nhật Kim Anh, chỉ có những cái nhí nhố như là nhân vật Đan Như và Tuyết Anh trong bộ phim Vực thẳm tình yêu mà mình đóng cả hai vai thì kết hợp lại chắc là ra một Nhật Kim Anh. Mình thì tính tình rất vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng rất "men", cá tính và cũng dễ nóng tính nữa.
Từ khi lập gia đình, fan thưa thớt hẳn
Một mình bạn bước đi vào thời gian đầu như vậy sẽ rất khó khăn, có bao giờ bạn nghĩ sẽ kiếm một ai đó hậu thuẫn sau lưng mình hay nói thẳng ra là một đại gia để lo cho "chân dài"?
Nói về chân dài thì chân Kim Anh không có dài, rất ngắn mà đại gia thì hầu như thích chân dài, không thích chân ngắn cho nên mình không lọt vào "tầm ngắm". Nói đùa thôi chứ thật ra trong cuộc sống nghệ thuật thì cạm bẫy rất nhiều nhưng quan trọng là bạn có vượt qua được hay không?
Bạn "bị dụ" nhiều chưa?
Nhiều chứ, nhưng nếu mà "dính" thì chắc chắn là bây giờ Kim Anh giàu lắm.
Khoảng chục lần không?
Làm gì mà nhiều dữ vậy! Kim Anh đâu có sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành".
Thật ra thì khi tham gia âm nhạc, Kim Anh đam mê từ nhỏ, hồi lớp 5 đã có bằng nghệ sĩ nhỏ tuổi, cả trường chỉ có 3 bạn nhận được trong đó có mình. Lớn lên thì bắt đầu đi hát, mình cũng không khá giả kinh tế nhiều nên hát ở đám cưới, tụ điểm ca nhạc nhận tiền rất thấp. Lúc đó 1 mình không hát được nên cô Bảy Bạch Dương mới ghép Kim Anh với một bạn nam khác hát song ca.
Lần đầu tiên mình hát trên sân khấu Đồi hoa vàng, lương 15 nghìn/người mà còn phải trừ tiền xăng, quần áo. Hồi đó cũng đâu có tiền để mua đồ trong shop vì rất mắc, chỉ mua áo ở ngoài đường rồi đính "kim sa hột lựu".
Sau này bạn đó đi nghĩa vụ quân sự nên không hát chung với mình được. Thời đó đang thịnh nhạc Thái nên phiên âm ra lời Việt rồi hát, tiếp đến là mình đi hát solo, đám ma, đám cưới, hội chợ... đều hát hết. Mình cứ gom đủ tiền là mua nhạc, hòa âm phối khí, làm cả năm trời mới ra được 1 đĩa. Mà đĩa lậu cũng nhiều lắm, mình đâu in nhiều nổi, chừng 500 - 1000 đĩa là hết cả tài sản của mình rồi.
Khi được khán giả biết đến, yêu thương nhiều thì bầu show cũng gọi đi hát nhiều hơn.
Ngày xưa cát-xê của bạn là 15 nghìn, bây giờ là bao nhiêu?
Bây giờ thì nhiều lắm (cười). Nhưng mà lúc đó 15 nghìn cũng thuộc dạng lớn. Lần đầu tiên là 30 nghìn chia hai đứa, tiếp đó là 50 nghìn rồi tăng lên và tới thời điểm này thì con số vẫn là... bí mật.
Vậy thì vào khoảng mấy con số 0?
Dĩ nhiên luôn luôn là 7 số 0.
Vừa qua bạn đã tham gia cuộc thi Sao Việt toàn năng và đạt giải quán quân, bạn có thấy đây là bước ngoặt để mình bắt đầu trở lại con đường ca hát?
Bên ban tổ chức mời đã lâu lắm rồi, mình nhận lời từ rất lâu nhưng format chưa xong nên 2 năm sau mới chính thức chạy chương trình đó và mời lại Kim Anh. Lúc đầu rất háo hức nhưng về sau công việc quá nhiều thì cũng có từ chối, nhưng vì ban tổ chức đã sắp xếp xong diễn viên, không thể bỏ được nên Kim Anh đã thi.
Tham gia chương trình, đầu tiên mình muốn học hỏi, tiếp đó là muốn thử sức bản thân xem có làm được những điều mà mình không thể hay không? Chứ không phải tham gia để đánh bóng tên tuổi hay muốn tỏa sáng hơn nữa.
Và cho đến giờ phút này cũng vậy, nghệ sĩ khi mà đã lập gia đình rồi thì các fan cũng thưa thớt hẳn luôn và khán giả bắt đầu yêu mến chính khả năng của mình và không giống như lúc mình còn độc thân nữa.
Tuần trăng mật là... dập mật
Khi thi Sao Việt toàn năng, có lúc bạn bị mất sức và ngất xỉu lên sân khấu, lúc đó bạn nghĩ đến ai?
Nói thiệt là lúc đó trong đầu Kim Anh không nghĩ đến ai hết, chỉ nghĩ là "Thôi chết rồi chương trình bây giờ phải làm sao? Tình dậy là suy nghĩ phải xin lỗi chương trình liền, tại vì khi đó mới gần hết thôi và vẫn đang ghi hình. Ngay từ lúc đầu là Kim Anh đã mệt lắm rồi, mình xin chương trình để không thi nhưng thực sự là không thể nào được.
Mình cũng ráng cố gắng và chỉ đứng một chỗ để hát, khi hát thì cứ thấy "quay vòng vòng", sốt rất cao. Khi bước xuống sân khấu là mình nằm ngay tại sàn luôn, mình mới nói với chị Mai Thu Huyền - ban tổ chức chương trình - cho phép mình về, không ra chào kết thúc, thì chị Huyền nói không được vì còn công bố kết quả người ở lại và thí sinh vào vòng nguy hiểm. Lúc đó Kim Anh chịu không nổi và nói với chị Huyền 3 lần nhưng chị vẫn từ chối đề nghị của mình.
Sau đó Kim Anh ráng "bò" ra sân khấu, Trang Khàn và mọi người sờ vào Kim Anh thấy sốt cao quá nên dìu mình và cứ đỡ như vậy. Nhưng đến khi chịu hết nổi thì mình khuỵu luôn, cố chạy vô trong nhưng không kịp nên té đập đầu xuống sàn. Anh Huy Tuấn và mọi người khiêng Kim Anh xuống, mình ói rất nhiều, ói cả lên người anh Tuấn luôn.
Sau thời gian đó mọi người ai cũng nói sức khỏe mình không đảm bảo. Thực sự vì mình đang giấu mọi người chuyện chuẩn bị đám cưới, mật độ công việc cao quá, bên ban tổ chức thì nói: "Em là thí sinh bị mọi người nói là đã từng đi hát", cho nên tất cả các bài đưa cho Kim Anh đều rất khó, mà bài mình chưa bao giờ hát nên đâu có thuộc nổi. Ví dụ như mọi người được hát bài Rêu phong, Trống vắng... những ca khúc quen, không hát cũng thuộc, còn đưa cho Kim Anh bài Giận anh của Phương Vy, một bài mình chưa nghe luôn nên thời gian tập nhiều hơn rất nhiều.
Mình cũng bị áp lực dư luận, người thì nói Kim Anh cố tình tạo scandal, làm mình té xỉu để được khán giả thương và bình chọn. Mà trong ngày hôm đó mình lại được trao tặng giải Thí sinh được yêu thích nhất, bình chọn nhiều nhất. Mình cảm thấy rất khó chịu vì đâu nhất thiết mình phải tạo ra scandal về sức khỏe như thế, mà bản thân mình cũng xỉu rất nhiều lần chứ không phải một lần đó. Kim Anh bị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu nên hay xỉu đột ngột lắm.
Vừa qua bạn đã lập gia đình với anh ấy (Bửu Lộc), hai vợ chồng đã có kì trăng mật nào chưa?
Kim Anh vừa đi Hàn Quốc một tuần.
Kỉ niệm nào khiến cho Nhật Kim Anh ấn tượng nhất trong chuyến đi?
Nhiều lắm, Hàn Quốc là xứ sở rất đẹp, thời gian này đang đóng băng, mình đi nhiều nơi và đặc biệt là vào một làng chỉ có 500 hộ. Nơi này cũng là bối cảnh quay của bộ phim nàng Dae Jang Geum và được gặp cả mẹ (trong phim) của cô nàng, mọi người chụp ảnh lưu niệm rất nhiều.
Nhưng đợt này mình và Bửu Lộc đi theo tour nên khá mệt, phải dậy từ sáng sớm, đi bộ nhiều nơi. Mình đi một lần cho biết thôi. Mọi người nên đi độc lập để thích thì đi, không thích có thể thì nằm ở nhà. Đi sáng sớm, tối mịt mới về là mệt rồi, coi như là "dập mật" đó.
Bạn bè trong showbiz, hầu như là bè chứ không có bạn
Có người nói rằng chồng Kim Anh là một đại gia Tây đô, điều đó đúng chứ?
Ai đại gia chứ chồng Kim Anh không phải đại gia. Anh ấy là một người rất bình thường, làm ngân hàng và vừa qua cũng phải xin nghỉ phép 1 tuần để đi cùng Kim Anh. Cuộc sống cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ có ba mẹ thì làm kinh doanh. Bây giờ thì hai đứa cũng sống riêng và tự lo. Đại gia chính cuộc sống của mình chứ không phải như những người khác: nhà, xe tiền tỷ, bóp tiền tỷ, kim cương hạt bự...
Kim Anh có gặp phải áp lực từ phía nhà chồng không?
Lúc đầu thì rất áp lực vì ba mẹ Bửu Lộc không muốn con trai lấy người trong giới nghệ sĩ nhưng sau này khi tiếp xúc với Kim Anh và hiểu được mình là người như thế nào thì gia đình rất yêu thương và hiện bây giờ Kim Anh cảm thấy khá thoải mái.
Sau khi lập gia đình, Kim Anh có dự định sẽ lui về hậu trường hay ông xã có muốn như vậy không?
Dĩ nhiên là ông xã muốn như vậy vì thấy Kim Anh cực quá như: khi đóng phim chạy trên đá chảy máu... và nhiều thứ khác, nhưng khi anh ấy muốn thế thì mình lại không vui. Bản thân Kim Anh đã đam mê nghệ thuật từ nhỏ, trong máu rồi nên rất khó từ bỏ mà chỉ hạn chế, cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.
Theo như chia sẻ thì bạn là người khá khó tính, kĩ tính, vậy chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm trong chi tiêu. Tính tới thời điểm hiện tại thì Nhật Kim Anh đã mua được mấy căn nhàa?
Bản thân Kim Anh đã ki cóp, tiết kiệm và mua được 2 căn nhà, một ở quận 8 và một ở quận 5. Nói 2 căn nhà chứ bé xíu và không bao nhiêu tiền.
Hiện tại thì bạn tại gia đình chồng hay nhà mình?
Ba mẹ cũng cho hai đứa ở riêng nhưng mình không thích. Nhật Kim Anh muốn ở chung với gia đình chồng vì ba mẹ dễ thương, lo cho mình từng chút, từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Trước khi yêu thì thường rất nồng nhiệt, còn bây giờ khi đã kết hôn thì bạn có lo sợ ông xã sẽ hết cưng chiều?
Kim Anh không nghĩ vậy vì Bửu Lộc rất yêu thương và lo lắng cho mình, lo đến nỗi mà sợ luôn đó. Không biết là trường hợp đó có hay không, tương lai mình không biết được, lỡ như sau này thay đổi hoặc bây giờ bản chất chưa lộ ra cho mình thấy...
Có bao giờ bạn thấy phiền vì điều đó?
Dĩ nhiên cũng có, nhưng đôi khi suy nghĩ lại thì mình thấy cũng vì thương quá nên mới như vậy, chứ nhiều người không thương mình người ta đâu có thèm quan tâm.
Anh ấy có hay ghen không?
Cái đó thì nhiều lắm! Nhưng mà ghen vui chứ không phải tầm bậy tầm bạ.
Từ khi có ông xã bên cạnh, Nhật Kim Anh còn tụ tập với bạn bè nhiều như ngày xưa không?
Từ lúc Kim Anh hoạt động nghệ thuật tới giờ thì rất hiếm khi tụ tập bạn bè, chỉ có sinh nhật hoặc tiệc gì đó thì mới có mặt mình. Kim Anh rất thích ở nhà coi phim, nghe nhạc hoặc mua đồ ăn, nấu tại nhà rồi mời bạn bè về ăn.
Người ta thường nói tình cảm trong showbiz Việt thường không nhiều và không thật, bạn nghĩ như thế nào?
Chính xác! Vì bạn bè Kim Anh cũng từng gặp nhiều, hầu như là bè chứ không có bạn. Đặc biệt là trong nghề này, nhất là nữ với nữ, họ không thật lòng với mình đâu, vui vẻ đó nhưng lại nói xấu sau lưng liền. Nên tốt nhất mình tự bảo vệ bản thân. Không phải ai cũng như thế nhưng đa số trong showbiz sự cạnh tranh khủng khiếp lắm. Thậm chí ca sĩ này ghét ca sĩ kia rồi kêu fan vô facebook chửi... tự tạo 1 nick facebook khác để chửi cho đã thì thôi.
Trong nhà bạn thì ai là người quản lí tài chính?
Chồng rất thương nên giao cho Kim Anh quản lí.
Chuyện cầu hôn đầy thú vị
Bạn có thể chia sẻ về hoàn cảnh lúc cầu hôn?
Anh ấy cầu hôn ngay ngày sinh nhật của Kim Anh (15/8/2014). Mình hay chọc anh ấy: "Trời ơi, ghê lắm, canh ngày sinh nhật để cầu hôn nên chỉ phải chuẩn bị 1 món quà thôi" (cười). Kim Anh rất vui và bất ngờ vì hôm đó anh ấy làm ra vẻ bí mật lắm. Thường thì ngày sinh nhật Kim Anh sẽ đi làm từ thiện, thăm người già, trẻ mồ côi... để cho có ý nghĩa hơn, mình nguyện trong cuộc đời không tổ chức sinh nhật.
Dịp đó Kim Anh đi làm từ thiện trước một ngày, còn ngay ngày chính thì có một talkshow. Sau khi quay xong, mọi người trong gia đình tổ chức sinh nhật cho mình, thắp nến từ ngoài cửa vô tới trong phòng, cùng với hoa, bánh...
Tiếp đến anh chàng mới rủ mình đi ăn riêng. Anh ấy đã đặt phòng tiệc trước, mới đầu thì mở nhạc Happy Birthday, chị phục vụ mang một cái bánh lớn vô có in hình của mình, mà... xấu lắm. Sau đó anh ấy đi ra ngoài, nhạc bắt đầu bật bài Will you marry me, có 4 người bước vô cầm 4 cái bánh nhỏ, mỗi cái có một chữ ghép lại là tên bài hát đó. Bửu Lộc cầm cái nhẫn, tính quỳ xuống nhưng Kim Anh mắc cỡ lắm luôn nên đỡ lên, rồi anh ấy cầu hôn. Kim Anh mắc cỡ nhưng không run, còn anh ấy thì tay lập cập, mặt "xanh lè xanh lét" nhìn buồn cười lắm, sau đó thì Kim Anh nói: "Rồi, thôi đưa đây" và tự đeo vô luôn (cười lớn).
Từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ làm việc đó trước đông người, rất sợ chỗ nhiều người mà hôm đó làm được vậy là rất can đảm rồi.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.