Lúc nhỏ như một cậu con trai
Hôm nay đến trường quay Tiin trong một bộ trang phục áo dài rất đẹp, tại sao May lại quyết định chọn mặc áo dài trong những ngày đầu năm?
Đối với May thì áo dài là 1 trang phục chuẩn mực để xuất hiện tại những sự kiện quan trọng hay dịp Tết. Ngày hôm nay, với May, đến trường quay Tiin rất quan trọng nên May chọn mặc áo dài.
Được biết May rất thường xuyên diện áo dài trong các sự kiện, điều gì ở chiếc áo dài khiến bạn yêu thích nó như vậy?
Bản thân May rất thích áo dài vì nó như một di sản quốc gia. Khi nhắc đến áo dài thì như là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng. Dù đi đến đâu, đến nước nào thì trong hành lý của May cũng đều có áo dài.
Nhiều khán giả yêu thích gọi May là biểu tượng áo dài Việt, khi nghe như vậy thì May có suy nghĩ như thế nào?
Nếu nói về điều này thì tất cả những người phụ nữ Việt Nam đều là biểu tượng áo dài vì mặc áo dài rất đẹp và May cũng tự tin là mình nằm trong số đó. Khi nghe mọi người nói vậy thì May vô cùng hạnh phúc và sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy.
Sở hữu một chiều cao vượt trội như vậy chắc thời đi học May được nhiều người chú ý lắm đúng không?
Dạ không, trái ngược hoàn toàn. Hồi nhỏ May giống như một cậu bé, không giống Trương Thị May dịu dàng như bây giờ. Lúc đó vừa cao, đen đen, May nghĩ là xấu lắm... và có rất nhiều bạn là con trai.
Từ nhỏ May đã cảm nhận mình có khả năng trở thành một người mẫu, hoa hậu, á hậu chưa hay đó là một cơ duyên may mắn với mình?
Ngày bé thì May chưa biết gì về nghề người mẫu cả. Lúc đó chỉ mong mình mau lớn lên, có công việc để phụ giúp mẹ vì ba mất sớm.
Lúc đó bạn nghĩ mình sẽ theo nghề gì để phụ mẹ?
Mơ hồ lắm, lúc rảnh bật tivi lên xem thì mình muốn được hóa thân thành các nhân vật, làm công chúa... cứ lấy khăn ở nhà cột vô cổ, cầm kiếm múa trong nhà... nhưng mình chưa biết đó là nghề gì.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Muốn đẹp thì phải chịu khó
Cơ duyên nào đưa Trương Thị May đến với các cuộc thi hoa hậu?
Cơ duyên thì May nghĩ May may mắn được theo học anh Phúc Nguyễn là nhà tạo mẫu tóc. Khi anh Phúc gặp May năm 2005, anh đã ngỏ ý và muốn May tham gia cuộc thi hoa hậu. Lúc ấy May bỡ ngỡ và cũng tự ti về bản thân mình lắm, bởi vậy May từ chối. Kể cả khi trong suốt 1 năm sau đó, anh Phúc vẫn thuyết phục May.
Đến năm 2006, anh có nói: 'Hay 2 anh em mình chụp 1 bộ hình lưu niệm'. Khi đó, May có đến vì nghĩ chụp hình bình thường thôi. Và sau đó, anh Phúc đã lấy hình May để đăng ký thi. May mắn hình của May lọt vào tuần cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.
Lúc đấy, May vừa vui vừa bỡ ngỡ. May chạy về nhà để xin phép. Cuối cùng May được sự đồng ý của cả gia đình và đi thi. Và May may mắn được giải Á hậu 1.
Ở cả 2 cuộc thi là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 và Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006, May đều dừng chân ở ngôi vị Á hậu. Kết quả này liệu có khiến May tiếc nuối?
Không. Vì May nghĩ mình đến với các cuộc thi từ sự tình cờ, ngạc nhiên. May rất hài lòng với những thành quả mình đạt được.
Nếu như nhìn nhận chặng đường thi hoa hậu, May nghĩ mình còn khuyết điểm nào cần khắc phục?
Thiếu sót thì em không biết nhưng em nghĩ chắc là mình chưa được tốt thôi.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Sống không hận thù, ghen ghét và biết giúp đỡ mọi người
Trong cuộc sống, có vẻ Trương Thị May là người khá khép kín, chưa hề có scandal về cuộc sống riêng. Đó có phải cách May giữ hình ảnh riêng của mình? Bí kíp giúp May tránh xa các scandal?
May cũng không có bí kíp gì, điều mình thường tâm niệm là luôn sống thật với bản chất con người mình, làm mọi việc xuất phát từ tâm. Trong công việc, May luôn cố gắng làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, không lệ thuộc, không ghen ghét, biết chia sẻ giúp đỡ mọi người. Có lẽ bởi bì May thấm nhuần các giáo pháp nhà Phật nên lúc nào cũng nghĩ kỹ mọi việc trước khi quyết định.
Nhưng có một sự thật là vẻ đẹp không thể trường tồn mãi mãi theo thời gian. May đã có kế hoạch, dự định gì trong tương lai của mình?
Hiện nay May đang dồn hết tâm sức vào môn nghệ thuật thứ 7. May muốn sống trong các vai diễn để thể hiện các mặt góc cạnh của cuộc sống và con người.
Còn nếu 1 ngày hết duyên với điện ảnh thì mình sẽ quay sang kinh doanh vật phẩm liên quan đến cuộc sống tâm linh.
Trương Thị May cảm thấy cuộc sống của mình màu gì?
May nghĩ là màu xanh da trời vì màu này cho ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên.
May hài lòng với cuộc sống của mình chứ?
May nghĩ biết đủ là hạnh phúc.
May cảm thấy thế nào khi có mẹ làm quản lý?
Mình thấy rất may mắn, hạnh phúc vì luôn có mẹ bên cạnh.
May có lo lắng khi mẹ lớn tuổi nhưng phải đi nhiều cùng mình?
Mẹ là đôi mắt, là hơi thở, là trái tim, là cuộc sống của May. May mong mẹ có cuộc sống bình an, sức khỏe. Nhưng May biết mẹ ở nhà khi mình đi diễn xa thì mẹ cũng lo. Nếu lo mãi thì chắc chắn sẽ sinh bệnh. Nếu mẹ bệnh thì May không thể làm việc. Nên May sẽ tiếp tục cuộc sống bên mẹ, là một cặp đôi không thể tách rời. May và mẹ nhiều khi không cần nói ra cũng biết người kia đang nghĩ gì.
May còn nhớ cảm xúc của mẹ lúc May đăng quang?
Hạnh phúc, bất ngờ, vỡ òa. Cảm xúc ấy bây giờ vẫn vẹn nguyên trong hai mẹ con May.
Lời khuyên của mẹ khiến May tâm đắc nhất?
Mẹ luôn khuyên May giữ tâm bình thản, nhớ chữ nhẫn. Dù mọi người đối xử với mình tốt hay xấu thì mình vẫn phải đối xử tốt, tử tế với mọi người. Với May, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người bạn thân.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Chưa từng có bạn trai
Thế có bao giờ mẹ khuyên May ơi, dừng lại đi, đừng hoạt động nghệ thuật nữa không?
Dạ, cũng có chứ. Lúc mẹ thấy May công việc thiệt thòi, con gái khổ cực quá cũng khuyên May dừng lại nhưng biết May yêu nghề nên vẫn ủng hộ.
Trương Thị May trăn trở về điều gì mà mình chưa thực hiện được?
May chỉ sợ là mình không lo được cho người thân là bà, mẹ và em một cuộc sống như mình mong muốn.
Bạn cũng là một trong số ít nghệ sĩ ăn chay trường, tại sao bạn lại có niềm tin và động lực đó?
Nói về ăn chay thì đó là truyền thống của gia đình rồi. Khi May 13 tuổi, May theo mẹ vào chùa, gặp ni sư. Lúc đó May được nghe sư giảng dạy về sát sinh, điều cấm đầu tiên của người phật tử là không được sát sinh. Nó cứ ám ảnh May mãi, và mình cũng thấy mình và mọi người đều trân trọng sự sống, vậy tại sao mình lại nỡ tâm ăn những con vật. Dù là chúng không nói được thì trong thật tâm thì chúng cũng sợ chết, biết đau.
Cho nên xuất phát từ tình thương, em quyết định ăn chay trường.
Việc ăn chay trường kéo dài như vậy có gây khó khăn gì cho Trương Thị May không? Ăn uống như vậy bạn có sợ bị thiếu chất không?
May nghĩ không có gì khó, chỉ là mình có chịu khó học hỏi và tìm hiểu những món ăn, thực phẩm để bổ sung dinh dưỡng cho bản thân mình không thôi.
Cảm xúc của bạn như thế nào khi được vinh danh danh hiệu 'Ngôi sao ăn chay trường hấp dẫn nhất châu Á 2014'?
May vô cùng hạnh phúc vì May mong muốn rằng thông qua danh hiệu này, May có thể khích lệ, truyền tải thông điệp tới các bạn trẻ hãy thử ăn chay, dù chỉ 1 thời gian ngắn khoảng 1 tuần. Nó rất có lợi cho sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Vậy trong những buổi tiệc, event mà May tham gia không tránh khỏi những bữa ăn mặn, bạn có khó khăn gì không?
Em không thấy khó khăn gì cả. Mình có thể chủ động chọn các món như salad, hoa quả hay bánh mỳ.
Mối tình đầu của Trương Thị May là hồi bao nhiêu tuổi? Hay chưa có hết?
Em đã nói rồi, hồi nhỏ em giống như con trai vậy đó, mà con trai thì làm gì có ai tỏ tình.
Lúc thi hoa hậu thì mình dồn toàn bộ công lực cho cuộc thi. Sau đó thì lại phải tập trung để giữ hình ảnh của một hoa hậu. Thời gian rảnh em dành cho em gái còn không có, nói gì đến chuyện yêu đương?
Em có nghĩ sau này mình có yêu không?
Em nghĩ yêu là duyên, duyên thì là nợ, mà duyên nợ thì có lẽ để tùy duyên.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Người yêu không cần đẹp trai, chỉ cần hiểu tôi
Hình tượng người yêu lý tưởng của Trương Thị May là gì?
Đó sẽ phải là một người vui tính, hiểu May, biết thông cảm, biết yêu thương gia đình, chăm sóc, chia sẻ. May không cần anh ấy phải đẹp trai, chỉ cần anh ấy hiểu May là được. Và anh ấy phải chưa có gia đình.
Một số câu hỏi đáp nhanh cho Trương Thị May:
1. Nếu bây giờ phải ra đảo hoang và chỉ được mang 3 món đồ thì bạn sẽ mang cái gì?
Nước suối, la bàn và đèn pin.
2. Tật xấu mà đến giờ May vẫn chưa bỏ được?
Bứt tóc.
3. Trương Thị May thường bị mọi người trêu ghẹo bằng nickname nào?
Heo.
4. Con vật bạn sợ nhất?
Con chuột.
5. Những lúc buồn May sẽ khóc ở những nơi nào?
Về với mẹ.
Đầu năm Trương Thị May gửi tặng các khán giả của Trường quay Tiin 1 bài hát và điệu múa dân gian của người dân Khơ-me.
Những ngày Tết, May thường làm gì?
May thường ở nhà phụ mẹ quét dọn, trang hoàng lại nhà cửa, bàn thờ. Sau đó thì đi mua hoa quả, bánh kẹo sắp cúng để cầu mong một năm mới tốt lành.
Vậy May có thường ra ngoài chơi với gia đình, đi chúc tết ông bà, họ hàng và bạn bè?
Đầu tiên May sẽ cùng với các em sum vầy bên gia đình và chúc Tết bà ngoại, mẹ rồi nhận lì xì. Ngay đêm giao thừa, cả gia đình lên chùa để xin lộc đầu năm.
Nhân ngày đầu năm, Hoàng rapper thay mặt cho Trường quay Tiin xin được mừng tuổi cho Trương Thị May. Chúc May luôn dồi dào sức khỏe, lạc quan yêu đời và hạnh phúc với công việc mình đã lựa chọn.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin