01/12/2020 17:06
Vậy là, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có được những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi sau hơn 1 tuần giao lưu với truyền thông, báo chí cùng các đơn vị tài trợ. Nhân dịp này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đã trở về quê nhà để gửi lời cảm ơn đến những người bà con, hàng xóm đã ủng hộ tinh thần trong quá trình chinh chiến cuộc thi sắc đẹp.
Trong lịch sử 22 năm kể từ khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức, đây là lần đầu tiên có một người đẹp đến từ Thanh Hóa đạt được danh hiệu cao nhất. Vậy nên, có thể hiểu được vì sao ngày 'về làng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại được chào đón nhiệt liệt, rình rang hơn cả khi Tết đến như thế.
Được biết, Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê quán ở thôn Kiến Vàng, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Người đẹp 19 tuổi chia sẻ gia đình cô không phải quá giàu có, bố mẹ trước đây là nông dân và trong chặng đầu tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, vì không muốn bố mẹ, người thân trong gia đình lo lắng nên cô nàng đã giấu chuyện mình đi thi. Đợi đến khi đã vào Bán kết Toàn quốc tức Top 35, Đỗ Thị Hà mới chia sẻ với bố mẹ sự thật.
Ngày Đỗ Thị Hà về làng, người dân khắp xã, khắp huyện đều tề tựu để chào đón nàng Tân Hoa hậu. Đỗ Thị Hà cũng luôn giữ nụ cười trên môi và thân thiện vẫy tay chào bà con, hàng xóm. Thế nhưng, khi gặp lại bố mẹ, người đẹp vẫn không giấu được sự xúc động và đã rơm rớm nước mắt.
Sức hút của nàng hậu đến các ngôi sao đình đám của Kpop có lẽ cũng phải chào thua.
Bà con Thanh Hóa chào đón Hoa hậu đầu tiên về làng
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/ve-lang-sau-khi-dang-quang-hoa-hau-do-thi-ha-duoc-chao-don-den-sao-kpop-cung-phai-xin-thua-2006464.html