1. Ra phố bán hoa thấy đôi kia liền nói 'Chú ơi, mua hoa tặng mẹ đi'.
2. Vừa gọi điện cho người yêu và nói 'Chúng mình chia tay đi'. Muốn chia rẽ người khác thì hãy bắt đầu từ chính mình.
3. Hi vọng Valentine cả nước mất điện, cho mấy người đi hát hò, xem phim tức chết đi. Tuyết rơi thật nhiều vào, cho mấy nguời cầm tay nhau trên đường chết cóng đi. Tôi ở nhà chả sao cả
4. Tôi quyết định dẫn em gái ra ngoài, thấy đôi nào đi qua sẽ bảo nó gọi 1 tiếng 'bố ơi'. Em gái tôi đáng yêu như thế, đố đứa nào nỡ lòng đánh nó đấy.
5. Ra đường mà gặp đôi nào đấy, đầu tiên sẽ 'Á' lên 1 tiếng. Sau đó túm lấy cổ áo thằng kia, lạnh lùng nhìn hắn rồi nói 'Anh vì 1 cô gái như này mà bỏ tôi? Anh nhẫn tâm sao?' À, tôi là con trai đó.
'Chị dâu, sao chị lại ở đây???'
6. Nhìn thấy trai đẹp đi với gái xinh thì nói: 'Anh ơi, mua hoa tặng mẹ đi'. Nhìn thấy thằng nào đi với gái xinh thì nói: 'Bác ơi, mua hoa cho con gái bác đi'.
7. Vừa có đôi hỏi tôi đường tới khách sạn ABC, tôi đã chỉ đường đến thư viện cho hai người đó. Hy vọng họ có thể tìm lại bản thân lạc lối giữa đại dương kiến thức, cố gắng phấn đấu vì tương lai!
8. Chuẩn bị một lọ nước tẩy trang, thấy cô nào xinh là xịt.
9. Đi đến trước mặt một cặp đang ngồi tình tứ, nghiêm túc nói với người con trai: 'Tôi đang có thai', rồi chờ đến lúc hai người to tiếng, mới chậm rãi nói tiếp: 'Có thể nhường chỗ cho tôi được không?'.
10. Giàu thì mua hết ghế đôi trong rạp chiếu phim. Nghèo thì mang kim vào siêu thị, chọc thủng 'Ba Con Sói'. Lái taxi thì từ chối chở cặp đôi. Làm ngành ẩm thực thì giảm lượng, tăng giá dành cho các couple. Làm khách sạn thì chỉ cho các đôi thuê phòng standard. Tới siêu thị, nhét mẩu giấy viết: 'Mình chia tay đi' vào trong mỗi hộp chocolate.
11. Sắp đến Valentine 14/2 rồi, em xin đề cử vài thứ với mọi người: 'Thám tử lừng danh Conan'.
- Ep 006: Án mạng ngày Lễ tình nhân.
- Ep 018: Tháng Sáu, máu nhuộm lễ đường.
- Ep 095: Án mạng cuộc hẹn của ngài thám tử Kogoro.
- Ep 100 -101: Án mạng kỷ niệm mối tình đầu.
- Ep 141 -142: Vụ án phòng kín trước ngày cưới.
- Ep 266 - 268: Sự thực đằng sau ngày Valentine.
- Ep 532: Vết sẹo mối tình đầu.
- Ep 608~609: Sát nhân ngày Valentine trắng.
- Ep 692 - 693: Vụ án tình yêu cược bằng cả tính mạng - Đêm hoa anh đào ở Sumida.
- Ep 779: Vụ án người yêu biến mất giữa bão tuyết.
12. Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đến hôm ấy, chỉ cần thấy đôi nào cãi nhau là tôi sẽ đứng chờ ở một bên, không nhặt được hoa thì nhặt được nhẫn, số may có khi còn nhặt được người yêu cũng nên, nghĩ thôi đã thấy sục sôi hết cả người... Cái này đơn giản, chỉ cần bạn đẹp hơn đối tượng của người kia là được...
13. Cầm một cuộn băng dính trong tay, thấy đôi nào hôn nhau là chạy đến, quấn chặt đầu hai đứa với nhau, quấn xong thì chạy vội.
14. Thấy cặp nào là tiến lên, cho một trong hai một cái bạt tai thật mạnh: 'Không phải anh/cô vừa nói là phải tăng ca hay sao?'. Sau đó giận dữ bỏ đi, để lại hai người kia sửng sốt trong gió.
15. Hôm đấy em quyết định sẽ để list nhạc ở quán em là: 'Chia tay', 'Chia tay vui vẻ', 'Mình chia tay đi', 'Chia tay đâu có là gì', 'Chia tay hòa bình', 'Sau bình minh sẽ nói chia tay', 'Đoạn cuối cuộc tình chính là chia tay', 'Không nên chia tay em', 'Lựa chọn chia tay', 'Nước mắt rơi nói lời chia tay', 'Khi vui hãy nói chia tay', 'Mạnh mẽ chia tay', 'Mỉm cười nói chia tay', 'Chia tay không đau đớn', 'Cả thế giới chia tay', 'Chia tay người ấy', 'Chia tay tựa như cơn gió', 'Chia tay không thể chia tay'...
16. Chỉ mong Valentine này cả nước mất điện, tức chết cái bọn yêu nhau tính đi xem phim, đi hát, đi bar, cafe! Rồi rơi một trận tuyết to đùng, lạnh chết cái bọn yêu nhau tính tay nắm tay dạo đường dạo chơi! Cuối cùng cảnh sát điều tra tập thể, cho chết cái bọn yêu nhau tính đi mướn phòng! Dù sao thì mình cũng ở nhà ngủ, chẳng quan tâm!
17. Mấy hôm trước có hai đứa dở hơi nào đấy, một trai một gái, tám chuyện lanh tanh bành trong status của tôi, nói vui lắm, như thể có một câu chuyện tình sắp bắt đầu từ cái status của tôi vậy, thật là kì diệu. Vào đúng lúc chàng trai muốn xin cô gái cách liên lạc, tôi... xóa status.