Con trai mắc bệnh ung thư máu phải trải qua 11 đợt hóa trị đau đớn và tốn kém. Hơn 1 năm sau anh chị chết lặng khi nhận được tin cô con gái 7 tuổi mắc ung thư nguyên bào thần kinh di căn tủy.
Chị là công nhân may ở Thái Bình, anh làm nghề thu mua sắt vụn ở quê rồi vào tận Gia Lai mưu sinh. Cuộc sống gia đình ở miền quê nghèo cứ thế trôi qua nhẹ nhàng. Thế rồi 1 ngày, tai họa ập đến với gia đình chị khiến hoàn cảnh rơi vào bĩ cực.
Cả gia đình chị Huế dắt díu nhau lên bệnh viện ở
“Đầu con trọc rồi, phải đội mũ đi học”
Tháng 7/2014, chị Hoàng Thị Huế (31 tuổi) và chồng là anh Vũ Ngọc Hoán (33 tuổi) đưa đứa con trai đầu lòng đi nhập viện. Anh chị rong ruổi suốt 1 tháng trời ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vẫn không tìm ra được bệnh.
Chiếc hạch ở cổ của cháu Quang Huy (9 tuổi) sưng to hơn và đau đớn rồi xuất hiện thêm nhiều hạch ở nách, bẹn và biểu hiện sốt, buồn nôn.
Anh chị đứt từng khúc ruột đưa con đi bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Các bác sĩ thông báo con trai anh chị mắc bệnh ung thư máu (tên khoa học là bạch cầu cấp). Khi đó, tế bào ung thư xâm lấn, di căn vào tủy 78% và theo phác đồ điều trị, Huy phải trải qua 11 đợt hóa trị.
Hoàn cảnh của vợ chồng chị hết sức khó khăn
Anh chị bắt đầu phải nghỉ việc để lên viện chăm con. Khi ấy chị Huế vừa sinh con thứ 3 mới được hơn 1 năm đành cho con cai sữa và gửi nhờ ở nhà bác. 11 đợt hóa trị dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, anh chị mừng rớt nước mắt vì con trai điều trị khả quan, được về nhà tiếp tục theo dõi 1 tháng. Tưởng chừng con đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất nhưng ai ngờ nửa tháng ở nhà cháu Huy lại xuất hiện triệu chứng nổi hạch, sốt. Anh chị lại cấp tốc sửa soạn đồ đưa con đi viện.
Chị Huế lo lắng cho những ngày điều trị sắp tới của con
Vợ chồng chị Huế lặng người khi nghe bác sĩ thông báo tế bào ung thư của cháu Huy di căn vào lá lách. Huy bước vào điều trị theo 1 phác đồ khác, xuất hiện triệu chứng liệt nửa mặt, 1 mắt không nhắm được, khi ăn phải bóp một nửa miệng. 1 đợt điều trị thường kéo dài khoảng 2 tuần, nhưng đợt diều trị này của cháu đã diễn ra gần 2 tháng.
Do hóa trị nên tóc của Huy bị rụng nhiều, ngày một thưa. Cậu bé 9 tuổi với khuôn mặt buồn rầu khi dần ý thức được bệnh tình của mình. Mỗi khi thấy lớp tọc rụng mẹ gom vào trên tay, Huy lại nhắc mẹ mua mũ để đầu năm học mới đội đến trường. Nghe những câu nói tuy ngây thơ ấy, chị Huế hiểu sự tự ti của con, mà chỉ biết lặng lau những giọt nước mắt.
Hiện tại, mỗi tháng điều trị của Huy với chi phí 6-7 triệu, hai vợ chồng lao đao khi vay khắp họ hàng, rồi cả hàng xóm, láng giềng. Với mong muốn cứu sống đứa con trai dù bán cả gia tài anh chị cũng cam lòng.
“Sao mẹ cho con lên chơi với anh lâu thế?”
Khi nỗi đau này chưa qua thì bi kịch khác đã đè nặng lên đôi vai của người làm cha, làm mẹ. Cô con gái thứ 2 của gia đình anh chị là bé Vũ Hải Hà (7 tuổi) bắt đầu có những triệu chứng sốt cao, mệt mỏi. Anh chị sốt sắng đưa con đi khám khắp các bệnh viện. Khi xét nghiệm chọc tủy và tủy xương tại bệnh viện Huyết học - truyền máu TW, các bác sĩ đưa ra phán đoán cháu bị ung thư nguyên bào thần kinh di căn tủy. Không dám tin vào tai mình, anh chị lại đưa con sang bệnh viện Việt Đức và siêu âm bệnh viện K3. Cầm kết quả trong tay, chị Huế đau đớn ngất lịm phải đưa đi cấp cứu.
Bé Huy mắc bệnh ung thư máu
Nhiều khả năng cho thấy cô con gái thứ 2 của anh chị cũng mang bệnh ung thư, nhưng chị Huế, anh Hoán chỉ hy vọng đó là sự nhầm lẫn của khoa học. Chị Huế nghẹn ngào: “Con bé thỉnh thoảng vẫn hỏi mẹ sao lần này mẹ cho con lên chơi với anh lâu thế. Rồi những lúc nó khóc thút thít vì những con đau bụng, tôi chỉ biết động viên con ở viện lấy con giun ở trong bụng ra”.
Chị Huế tâm sự, Huy và Hà đều rất ngoan ngoãn, đi học các năm đều được học sinh giỏi. Dù bệnh tật nhưng Huy luôn đòi đi học, thỉnh thoảng vì những đợt điều trị Huy phải nghỉ dài ngày nhưng đều mang sách vở lên viện tự học bài. Rồi đây, vợ chồng anh chị không biết 2 đứa con mình có đủ sức khỏe để được tiếp tục đến trường nữa không. Cả gia đình sẽ bám víu vào đâu để tiếp tục đưa 2 con đi chữa trị?
Hải Hà lúc nào cũng hồn nhiên, em chưa ý thức được nguy hiểm của căn bệnh
Bế cô con gái nhỏ trong lòng, anh Hoán buồn bã: “Giờ đây vợ chồng chúng tôi chẳng nghĩ đến tiền bạc nữa, không mong cái này ước cái nọ như trước kia, chỉ mong sao con cái khỏe mạnh. Có bán hết cả nhà mà chữa trị được cho các con vợ chồng tôi cũng đành”.
Nhìn khuôn mặt buồn rầu của anh chị, thân hình ốm yếu, gầy guộc của 2 đứa con thơ trong căn phòng bệnh, ai cũng xót xa. Hy vọng phép màu kì diệu sẽ đến với gia đình họ để cả gia đình được trở về sum họp, con cái anh được khỏe mạnh, tung tăng đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Khoa Nhi, phòng 2, Bệnh viện K cơ sở 3.
Chị Hoàng Thị Huế: 016 9494 0085
Anh Vũ Ngọc Hoán: 016 2613 2534
Tên TK: Vũ Ngọc Hoán
STK: 62310000155919
Ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV chi nhánh Bắc Gia Lai
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Cậu bé ung thư máu - 'Một ngày được sống như có phép màu'