Đang có một công việc ổn đình cùng với một lời mời ở lại làm việc tại Ý với mức lương hàng nghìn đô mỗi tháng, chàng trai 8X Phạm Đình Chiến vẫn một mực trở lại để cống hiến trên chính quê hương với những chiếc khuôn son thủ công làm từ silicol.
Bán báo dạo, nhặt bóng, chạy taxi thuê để lấy tiền đi học
Anh Phạm Đình Chiến sinh năm 1984 tại Vĩnh Phúc. Trải qua một tuổi thơ không may mắn, sau sự cố gia đình khiến anh không thể tiếp tục theo học ở quê. Cậu bé 12 tuổi khi đó đã quyết định lên Hà Nội tìm việc làm mặc dù không biết đường đi, không người thân thiết.
'Khi phải nghỉ học ở nhà, mình tình cờ được một người bạn rủ lên Hà Nội đi làm nên mình đã đồng ý. Lúc ấy lần đầu lên Hà Nội mình còn bị lạc, phải phụ rửa bát thuê kiếm sống vài ngày tại bến xe. Sau đó thì mình mất cả đêm để tìm đến địa chỉ mà bạn giới thiệu, may mắn được một anh cảnh vệ lăng đưa đến tận nơi. Sau khi trình bày hoàn cảnh thì mình đã được nhận vào tổ bán báo xa mẹ, mình nhớ khi ấy là năm 1996' - anh Chiến chia sẻ.
Anh Phạm Đình Chiến miệt mài trong xưởng nhỏ đặt tại đường Âu Cơ - Hà Nội
Tại đây, anh được tạo điều kiện cho đi làm và được hỗ trợ để đi học bổ túc. Mỗi ngày, anh Chiến chỉ phải đi làm nửa buổi, còn nửa buổi dành cho việc học hành, ôn bài và học nghề tại nhà. Chàng trai Vĩnh Phúc miệt mài với việc bán báo từ 4h sáng đến 11h trưa mỗi ngày, sáng đi làm chiều đi học.
'Mình thấy may mắn khi được tạo điều kiện có việc làm lại vừa được tiếp tục việc học. Mình được học hết cấp 2, sang đến cấp 3 thì mình may mắn được một cô người Ý đỡ đầu tài trợ cho việc học. Chưa bao giờ mình quên người ân nhân đã giúp đỡ mình ngày ấy'.
Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2004, Chiến miệt mài ôn tập để thi đại học. Do chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên năm ấy thành công không mỉm cười với anh. Không nản chí, Chiến tiếp tục miệt mài ôn tập kỹ hơn, anh đã đỗ Đại học Ngoại Thương khoa Kinh tế Đối ngoại với số điểm 24.
Đỗ vào ngôi trường mơ ước khiến Chiến càng cố gắng hơn. Để có tiền trang trải cho những năm tháng đại học, Chiến nhận làm thêm đủ mọi nghề từ nhặt bóng tennis với giá 6k/ tiếng cho đến phục vụ nhà hàng hay thậm chí đi lái taxi thuê từ 3, 4h chiều cho đến 23h đêm.
Nhưng thời gian làm việc tại nhà hàng đã cho Chiến nhiều trải nghiệm và học tập hơn, anh cho biết nhờ làm ở đó mà anh học được cách sắp xếp công việc và tư duy cho công việc, cộng với đó là cách làm vừa lòng khách hàng. Mỗi kinh nghiệm từ những công việc làm thêm, dù nhỏ nhưng theo anh đều giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương cùng với tấm bằng khá và hàng tá kinh nghiệm trong tay, Chiến cũng may mắn khi có được một công việc tại một tập đoàn môi giới bất động sản với mức lương đủ trang trải cho cuộc sống khi vừa mới ra trường. Sau ba năm làm việc, nhờ có mối quan hệ thân thiết với một người bạn người Ý, anh bạn này đã gợi ý cho Chiến đi học tiếp tại Ý sau khi nhận thấy tinh thần ham học hỏi của anh.
Anh Chiến đang lựa chọn vật liệu và khuôn thô
Nhờ được người bạn thân giúp đỡ, Chiến cũng tìm hiểu sâu hơn về những ngành học tại đất nước này và quyết định chọn theo học ngành nghề mà anh cho rằng thị trường Việt Nam còn đang khá thiếu đó là gia tác khuôn mẫu phi kim loại. Năm 2012, Đình Chiến chính thức đặt chân sang Ý để hoàn thành khóa học kéo dài 6 tháng tại trường Ende di Italia về gia tác khuôn mẫu phi kim loại. Để có kinh phí trang trải cuộc sống của một du học sinh, anh chàng đã phải trốn ra ngoài mỗi ngày để làm thêm cho một nông trại với mức lương 8USD/giờ.
Rút kinh nghiệm tại đại học, lần này Chiến không quá chú tâm vào làm việc, thay vào đó anh hạch toán chi tiêu đến mức tối thiểu và chuyên tâm vào học tập nghiêm túc. Sau 6 tháng, anh kết thúc khóa học với kết quả tốt và được nhận làm tu nghiệp sinh tại một công ty ở Ý hơn 1 năm.
Làm việc tại một môi trường tốt với mức lương tốt (hơn 3000USD/ tháng) nhưng trong thâm tâm Chiến vẫn ấp ủ một hoạt động kinh doanh của riêng mình ở quê hương.
'Lúc ấy mình là một người trẻ, với suy nghĩ của người trẻ thì mình chỉ có mong muốn được trở về để cống hiến tại quê hương đất nước của mình chứ mình thực sự không muốn ở lại Ý. Đó là một cơ hội tốt, một công việc tốt nhưng thật tiếc vì đó không phải là điều mình ấp ủ' - Chiến chia sẻ.
Trở về nước năm 2014, Chiến lập tức đặt chân vào Sài Gòn để tìm hiểu và cọ xát thị trường và chính lúc này đã đưa Chiến đến một công việc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ gắn liền với nó.
Bỏ việc nghìn đô về nước chế tạo khuôn son vài trăm nghìn đồng
Trong thời gian làm việc tại Sài Gòn, Chiến tình cờ vào một diễn đàn mua bán trên mạng và rất thích thú trước những khuôn để làm son hand made. Nhận thấy những chiếc khuôn bằng inox giá cao (1tr4/chiếc khuôn 4 lỗ), phải nhập toàn bộ, lại không tiện lợi nên Chiến đã nghĩ đến việc sẽ làm một công cụ khuôn của người Việt với tiêu chí bền, tiện và rẻ.
Hình ảnh những chiếc khuôn son đang được tạo hình, trung bình mỗi chiếc khuôn mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành. Mỗi ngày anh cho xuất xưởng khoảng hơn 100 khuôn
'Silicol dễ tạo hình khuôn, định hình tốt, chống dính tốt và đặc biệt là tạo độ bóng cho son rất tốt. Mình chọn chất liệu này thử nghiệm và thành công với mẫu khuôn silicol chỉ sau nửa tháng' - anh Chiến cho biết.
Chiếc khuôn son của Chiến có cấu tạo rất đơn giản, toàn bộ được làm bằng silicol 100% nhập khẩu với 2 phần là phần thân và phần nắp có thể tháo lắp dễ dàng, kích thước nhỏ, cơ động. Tuổi thọ của mỗi chiếc khuôn nếu sử dụng và bảo quản đúng cách có thể lên tới hàng chục năm.
Anh Chiến là người đầu tiên ở Việt Nam chế tạo thành công chiếc khuôn son hand made làm từ silicol. (Anh cho biết thêm, thật ra trước anh đã có một bạn trong Sài Gòn bỏ ra rất nhiều tiền để làm khuôn và cũng lựa chọn silicol để làm nhưng không thành công).
Các công đoạn làm bao gồm chọn vật liệu, tạo hình, gia nhiệt, định hình khuôn. Toàn bộ vật liệu được nhập khẩu từ Nhật Bản
Hiện tại, giá sản phẩm của anh Chiến khá đa dạng từ 80.000-300.000 cho mỗi chiếc khuôn. So với giá 800-1.4 triệu đồng/khuôn kim loại nhập khẩu thì đây là giá khá rẻ, lại là sản phẩm làm từ bàn tay của người Việt. Bên cạnh khuôn son handmade, cơ sở của anh Chiến còn sản xuất các loại khuôn thực phẩm, đồ gia dùng và các chi tiết nhựa, silicol khác…
Vừa miệt mài với những chiếc khuôn giản dị, tinh tế anh Chiến vừa chia sẻ ấp ủ của anh về những mẫu khuôn son thuần Việt, hoàn toàn của người Việt chế tạo mang chất lượng không thua kém gì các mẫu son hàng hiệu với một cái giá hợp lý dành cho người Việt. Ước mơ lớn nhất của anh là được đăng ký thương hiệu khuôn son mang tên mình vì có không ít mẫu hàng nhái lại khuôn son của anh.
Anh Chiến đang nghiên cứu và thử nghiệm khuôn tạo nền tổ ong với giá trị thực tiễn kinh tế thực sự, có giá trị thực tế cao hơn
Không chỉ làm những chiếc khuôn hình khối đơn giản, anh còn sáng tạo nhiều mẫu khuôn lạ mắt