Tùng Nguyễn, sinh viên Đại học Hải Phòng hỏi: ‘Em có đọc được bài viết của anh về cử nhân, em nghĩ anh nói ‘bằng cấp là giẻ rách’ có phần không đúng ạ, vì không học hành thì cũng khó có kiến thức làm nghề, chỉ khác là chúng ta nên học kỹ năng trong cuộc sống nhiều hơn thôi ạ. Em cũng như nhiều sinh viên có chút ‘tự ái’ khi nghe anh nói vậy?’.
Minh Ngọc: Nếu bạn biết tự ái mình nghĩ là tốt, bằng cấp đối với những người đang có công việc thì bằng cấp là điều gì đó có tầm quan trọng nhất định, còn trong hoàn cảnh mà mình nói, nếu bạn đã thất nghiệp, nhưng lại lấy bằng cấp làm chuyện để mình bấu víu thì bạn còn thất nghiệp. Vậy nên trong trường hợp đó, bạn hãy coi bằng cấp là giẻ rách, vứt nó đi để đứng lên. Câu này phù hợp với hoàn cảnh của những bạn mới ra trường và thất nghiệp.
Phương Anh, TPHCM: ‘Em hiện là sinh viên năm cuối, bố mẹ em có dự định sau khi học xong sẽ tiếp tục cho em đi học thạc sỹ bên Singapore. Nhưng em băn khoăn quá, vì em đã thấy nhiều bạn khi đi về cũng chỉ làm những công việc bình thường, như vậy thì mình có nên đi du học không? Trong khi đi du học là mất khá nhiều tiền bạc của gia đình?’. Câu hỏi xin dành cho bạn Hoàng Kim tư vấn.
Hoàng Kim: Mình có lời khuyên đầu tiên cho bạn là bạn đừng nên nghe lời khuyên của ai cả, bất cứ quyết định nào trong cuộc sống bạn nên tự cân đo, đong đếm được gì và mất gì và việc này là sự suy nghĩ tỉ mỉ, cần rất nhiều yếu tố, chỉ có bản thân bạn mới được trả lời câu hỏi này. Với những thông tin ít ỏi mà bạn cung cấp thì theo mình ai khuyên bạn cũng không nên nghe vì chỉ bạn mới biết bạn được và mất gì.
Mình có chút tư vấn là mình đánh giá được và mất gì:
Đi du học thì không nên nghĩ chúng ta có thêm kiến thức đâu vì nói thẳng ra đi du học kiến thức cũng không có gì hơn so với ở VN cả, mà thậm chí thời đại công nghệ thông tin bây giờ nhiều trường đại học ở nước ngoài đưa kiến thức của họ lên mạng miễn phí cho nên nếu bạn đi du học với tinh thần có thêm kiến thức thì không, mình khẳng định điều đó. Theo mình cái được nhất của du học là được trải nghiệm sống, bạn biết cách tự bươn chải trong cuộc sống, biết cách tự sống 1 mình, bạn tự cân đo đong đếm thời gian, tài chính… cho cuộc sống của mình. Theo mình đó là sự mô phỏng tương đối sát với thực tế cuộc sống.
Còn cái mất thì cái mất đầu tiên là mất tiền, kể cả bạn có học bổng, thứ 2 là yếu tố thời gian, mình không nói yếu tố thời gian của bạn, bạn nên dành thời gian cho những người xung quanh mình, như mình, mình đã đánh mất nhiều thời gian ở bên bố mẹ mình, một năm chỉ về vài tháng hè, khi về thì nhiều thứ đã thay đổi. Hy vọng chia sẻ này giúp bạn có thêm quyết định.
Phạm Phương Thảo, số điện thoại 0962142xxx, sinh viên Học viện Tài chính: ‘Nếu khi đi xin việc kiến thức chuyên môn chỉ chiếm 20% thì 80% còn lại là những nhân tố nào ạ? Theo anh 178.000 cử nhân thất nghiệp là do họ thiếu cái gì? Anh có lời khuyên nào dành cho sinh viên tụi em không ạ?’.
Minh Ngọc: Bạn hỏi 178 nghìn người thiếu cái gì, thì mỗi người có một cái thiếu riêng. Kiến thức chuyên môn chỉ chiếm 20%, 80% còn lại là những nhân tố: kỹ năng, kinh nghiệm, thuyết phục… 80% này phải luyện tập từ bên ngoài. Bạn có cái mình có, bạn phải thể hiện cho người khác biết cái mà bạn đang có, cái này chính là 80% đấy.
Hoàng Kim: Đây là câu hỏi hay, cách đây không lâu mình cũng ở vị thế của các bạn, lúc đó mình cũng băn khoăn câu hỏi này, anh em hay nói đùa với nhau 20% từ kiến thức, vậy 80% đến từ cái gì, bọn mình nói đùa là đến từ ngoại hình. Nói vui nhưng cũng đúng phần nào, ví dụ như bạn đi tuyển MC đúng không? Bạn chắc chắn cần có yếu tố ngoại hình. Mỗi công việc có những đặc điểm riêng, chúng ta cầ biết mình, biết ta, biết công việc cần gì để hoàn thiện bản thân mình. Không có câu trả lời nào đúng cho mọi trường hợp, khi bạn chọn được công việc bạn thích thì bạn sẽ biết cách thể hiện bản thân để mình có được công việc đó.
CEO Minh Ngọc