9x điển trai, cao 1m8, siêu tiếng Pháp, giỏi đàn piano
19 tuổi, Khang đã ghi tên mình tại các cuộc thi lớn nhỏ về tiếng Pháp. Không chỉ thế, chàng trai này hiện đang là chủ dự án mang âm nhạc cổ điển đến với giới trẻ Việt.
30/07/2015 13:55
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Học tiếng Pháp từ lúc lên 5, theo học chương trình song ngữ Pháp - Việt trong suốt 12 năm học, chinh phục không ít giải thưởng danh giá tại các cuộc thi tiếng Pháp là những điều nổi bật về cậu học trò Dương Nguyên Khang. Không chỉ giỏi tiếng Pháp, Khang còn mê mẩn nhạc cổ điển và theo học piano từ năm 6 tuổi. Năm lên 9, Khang đậu hệ Trung cấp pino trường Nhạc viện TP.HCM, học tập trong 9 năm.
Năm 2014, Khang được nhận học bổng toàn phần từ 1 trường ĐH Mỹ. Ngày phỏng vấn visa, chàng trai này bất ngờ quyết định ở lại Việt Nam để “làm điều gì đó cho đất nước nơi mình sinh ra”. Một năm ở lại, Khang đã triển khai ý tưởng thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Germer với mong muốn mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với người trẻ Việt.
Những buổi hòa nhạc được tổ chức vào tuần cuối mỗi tháng, những buổi nói chuyện chuyên đề đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều bạn trẻ. Đó chính là kết quả cho những nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ mang nhạc cổ điển đến gần hơn với giới trẻ Việt.
Họ và tên: Dương Nguyên Khang
Sinh ngày: 11/03/1996
Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Nhạc viện TP HCM Thành tính :
- HCV Olympic 30/4 Môn Tiếng Pháp năm 2012 và 2013
- Thủ khoa toàn quốc HSG Quốc gia môn Tiếng Pháp năm 2014
- Hạng 1 HSC Cấp TP môn Tiếng Pháp năm 2013 và 2014
- Học bổng Lawrence S.ting năm 2012; Học bổng Odon Vallet năm 2013
- Tốt nghiệp thủ khoa toàn quốc hệ đào tạo tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp;...
Dương Nguyên Khang - anh chàng điển trai, giỏi tiếng Pháp.
Vừa học văn hóa, vừa học Nhạc viện
Bắt đầu học tiếng Pháp và đàn piano gần như cùng thời điểm nên với Khang, 2 bộ môn này được xem là những người bạn thân thuộc những ngày ấu thơ. Khang còn nhớ như in, sau sinh nhật 5 tuổi, bố mẹ và ông ngoại đã dạy cậu nói tiếng Pháp. Lên 6 tuổi, mẹ gửi Khang đến một cô giáo dạy đàn piano, nhờ thừa hưởng năng khiếu chơi đàn từ mẹ, chàng trai này tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Có nền tảng tiếng Pháp nên gia đình đã hướng Khang theo học chương trình song ngữ suốt những năm Phổ thông. Năm lên 9, chàng trai này thi đậu hệ Trung cấp piano tại trường Nhạc viện TP.HCM, chương trình học kéo dài trong 9 năm. Đây cũng là khoảng thời gian Khang vừa học song song các môn văn hóa ở trường, vừa đến Nhạc viện học đàn piano.
Nhờ khả năng ghi nhớ kiến thức nên Khang có thể học và tiếp thu ngay tại lớp. Trong suốt những năm Phổ thông, chàng trai này chưa một lần đi học thêm nhưng kết quả tổng kết học kì nào cũng dao động từ 9,4 đến 9,7.
Suốt những năm học Phổ thông, Khang không học thêm bất kì môn nào nhưng kết quả học tập vẫn luôn nằm top đầu.
Lớp 10, khi đang là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, Khang bắt đầu tham gia các cuộc thi tiếng Pháp và liên tiếp dành được nhiều giải thưởng danh giá. Anh chàng này nhanh chóng được bạn bè trong trường biết đến và ngưỡng mộ bởi tài học tiếng Pháp cực siêu. “Càng tìm hiểu sâu về ngôn ngữ này, mình càng thấy nó phức tạp và thú vị. Đây cũng chính là động lực để mình học hỏi, tìm tòi không biết chán.
Nguyên Khang thường học tiếng Pháp qua sách vở, báo đài. Ở nhà, chàng trai này cũng thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Pháp với ông của mình. Sau những giờ học căng thẳng, việc học đàn piano khiến Khang thư giãn đầu óc, lấy lại cảm hứng. Với Khang, cảm thụ âm nhạc sao cho đúng, cho đủ cũng cần phải học.
Nguyên Khang giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp và tiếng Anh.
Bỏ du học để thực hiện dự án âm nhạc
Mùa hè năm 2013, trong chuyến giao lưu học tập tại trường La Bruyère (Pháp), Khang ngỡ ngàng và khâm phục vốn kiến thức sâu rộng về nhạc cổ điển của các bạn học sinh nơi đây. Trở về Việt Nam với câu hỏi làm sao để các bạn trẻ nước mình cũng có vốn hiểu biết sâu rộng như thế, Khang bắt đầu lên ý tưởng thực hiện dự án của mình.
Từ việc chia sẻ ý tưởng của mình cho những người bạn học cùng trường nhạc, Khang nhận được sự góp ý cũng như chung sức để nhanh chóng hiện thực hóa dự án. Tháng 8/2014, nhóm Germer chính thức ra đời với hơn 20 thành viên và khát khao truyền lửa và kiến thức về âm nhạc cổ điển đến các bạn trẻ Việt Nam.
Sẽ không có gì đặc biệt khi Khang đã quyết định bở dở suất học bổng toàn phần tại Mỹ để ở lại Việt Nam thực hiện dự án này. “Ngày làm thủ tục visa, mình đã quyết định không đi nữa, trong đầu mình lúc đó chỉ nung nấu khát khao làm được điều gì đó cho quê hương, ý tưởng về Germer khi ấy cũng vừa chớm nở. Tất cả đã níu chân mình ở lại…” - Khang chia sẻ.
Bỏ lỡ suất học bổng du học Mỹ để ở lại Việt Nam là việc làm điên rồ nhất của Khang từ trước tới giờ.
Trong 1 năm ở lại Việt Nam, chàng trai này đã cùng những người bạn lên ý tưởng về những buổi biểu diễn âm nhạc, những buổi trao đổi, chia sẻ kiến thức về nhạc cổ điển vào các tối thứ 7 cuối tháng. Đều đặn như thế, Germer đã thổi làn gió mới vào gu âm nhạc của một bộ phận giới trẻ. Khi thấy khán phòng đầy áp những gương mặt trẻ, chăm chú theo dõi các anh chị biểu diễn là động lực to lớn cho Khang cùng các thành viên trong nhóm.
Trong thời gian duy trì và ổn định hoạt động cho Germer, Khang cũng tìm hiểu về các trường ĐH ở Mỹ để nộp hồ sơ. Đầu năm 2015, Khang nhận được thông báo chính thức từ 4 trường với những suất học bổng toàn phần đáng mơ ước. Khang chọn Minerva Schools at KGI và cũng là lứa sinh viên đầu tiên của ngôi trường này.
Nguyên Khang chơi đàn piano trong ngày lễ Tốt nghiệp Trung cấp Nhạc viện (Clip: NVCC)
Tháng 8 tới đây, anh chàng này sẽ lên đường du học. Ở đất nước khác, Khang vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi có những người thân yêu và cả dự án mà anh chàng đã dày công hiện thực hóa. “Mình vẫn tiếp tục quản lý và theo sát từng bước tiến của Germer. Ở nơi xa, mình tin vẫn có thể đóng góp cho dự án và mọi người vẫn sẽ nhớ đến mình” – Khang chia sẻ.
Thay vì chọn nước Pháp, Khang lại chọn nước Mỹ để du học, đơn giản vì muốn có thêm những trải nghiệm mới, những khó khăn mới.