Từ những năm cấp 2, cô gái tên Lê Duyên Anh (nick name Anh Tom, quê Gia Lai) đã có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Ngày nào không có tiết tập hát thì cô bạn cũng hát nghêu ngao theo chương trình ca nhạc trên tivi. Niềm đam mê ấy lớn dần và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Đam mê âm nhạc, cô gái xinh đẹp sẵn sàng chi tiền thực hiện clip cover
Kinh doanh vì đam mê âm nhạc
Từ quê nhà Gia Lai xuống TP.HCM lập nghiệp, Anh Tom vẫn không ngừng thể hiện đam mê của mình bằng việc tung các clip cover trên trang cá nhân. Không chỉ yêu thích âm nhạc, Anh Tom còn có năng khiếu kinh doanh và gu thời trang cá tính, độc đáo. Kết hợp 2 yếu tố này, cô vừa mở cửa hàng thời trang, vừa tìm cách theo đuổi đam mê âm nhạc.
Mở cửa hàng kinh doanh đối với một cô gái tỉnh lẻ như Anh Tom thật sự không dễ dàng, những ngày đầu, với số vốn ít ỏi của bản thân, Anh Tom chỉ lấy được một ít đồ quần áo, thời trang về bán. Chi phí thuê cửa hàng hàng tháng, tiền vốn bỏ ra đôi khi khiến Anh Tom cảm thấy mệt mỏi.
Để tạo ra sự khác biệt cho cửa hàng của mình, Anh Tom chuyên kinh doanh những bộ trang phục, phụ kiện cá tính để phân khúc rõ ràng khách hàng. Nhờ vào gu ăn mặc cực chất của mình, cũng như những bộ quần áo của cửa hàng, mà khách tìm tới ngày một đông.
Sau 2 năm kinh doanh, Anh Tom để dành được số tiền kha khá, khoảng 50 triệu đồng, cô nghĩ ngay đến việc dùng hết số tiền này để ‘phục vụ’ cho đam mê âm nhạc bằng cách thực hiện clip cover. Nói là làm, Anh Tom liên hệ bạn bè, hỏi han cách làm clip, viết kịch bản và bắt đầu thực hiện ý tưởng ngay sau đó.
Clip cover được thực hiện như MV ca nhạc do Anh Tom và bạn bè chung tay thực hiện.
Tiết kiệm tối đa chi phí khi thực hiện clip
Yêu thích âm nhạc sôi động, cô bạn kết hợp thực hiện bản mashup Hương đêm bay xa (Hari Won) và Âm thần bên em, Không phải dạng vừa đâu (Sơn Tùng). Bản cover theo phong cách Pop/RnB nhẹ nhàng nhưng mang hơi hướng hiện đại hiện nay và không kém phần lém lỉnh, dễ thương.
Với số tiền 50 triệu tiết kiệm được, Anh Tom bày tỏ sự lo lắng khi chưa chắc với chi phí này cô đã thực hiện được niềm đam mê của bản thân. 'Việc thuê quay phim, và người diễn xuất, đồng thời các chi phí phát sinh khác như di chuyển, ăn uống... làm mình cảm thấy lo lắng, sợ không đủ số tiền mà mình có, vậy nên mình phải tiết kiệm 1 cách tối đa nhất'.
Do đó, để tiết kiệm tối đa chi phí, Anh Tom đã huy động sự trợ giúp của bạn bè, anh chị em cùng tham gia diễn xuất. 'Như vậy, mình chỉ tốn chi phí quay phim, dựng phim và di chuyển. Clip cũng tập hợp những cảnh quay khá đơn giản, không quá cầu kì’, Anh Tom chia sẻ.
Anh Tom rất thần tượng nhóm nhạc Bing Bang và có gu ăn mặc rất 'Hàn xẻng'.
'Mình kinh doanh để lấy tiền 'nuôi' đam mê âm nhạc' - Anh Tom bộc bạch.
Sau 1 ngày quay clip, và khoảng thời gian hậu kỳ, clip cover của Anh Tom được tung lên mạng xã hội. 'May mắn là chi phí thực hiện clip nằm trong dự kiến của mình, nhiều người cũng nói thích hát hò thì cover hát, quay điện thoại tung lên mạng là được, việc gì phải mất tiền, mất công vậy, nhưng biết làm sao được khi đó là mong muốn và đam mê của mình. Dù tốn kém tiền tiết kiệm thật, nhưng mình vẫn rất vui, clip cover đầu tiên của mình cũng nhận nhiều lời khen chê, nhưng không sao, quan trọng là điều đó đem đến niềm vui cho bản thân mình'.
Hạ Anh, em ruột của Anh Tom cho biết, cô không quá bất ngờ khi nhận được tin nhắn ‘nhờ vả’ của Anh Tom và thông báo cô nàng này sắp thực hiện clip cover. Còn với Thủy Thanh - một người bạn của Anh Tom thì chia sẻ: ‘Ban đầu mình cũng hơi sốc khi nghe nói Anh Tom ra clip cover, diễn xuất. Với một người chưa hiểu nhiều về âm nhạc như mình sẽ nghĩ đó là điều gì đó to tát và tốn kém. Để thực hiện clip này, Anh Tom đã huy động bạn bè và người thân nên tiết kiệm được khá nhiều’.
Đối với nhiều người khi xem xong clip cover của Anh Tom đều nhận xét, cô bạn có giọng hát ổn, lạ tai và đặc biệt là gương mặt xinh đẹp như các sao Kpop.
Bạn Nguyễn Văn Anh - một cư dân mạng sau khi nghe xong bản cover của Anh Tom - cho biết: 'Mình thấy trong clip này có đôi khi cô bạn diễn xuất chưa thực sự chuyên nghiệp, một vài hình ảnh diễn còn hơi 'ngượng', nhưng điều này cũng khó nói vì đó là clip đầu tay của bạn ấy. Trong clip thì từ 1 phút 36 tới 3 phút lặp đi lặp lại 1 cảnh bạn ấy đang đi bộ, điều này cũng tạo cho người xem hơi nhàm chán 1 chút. Tuy nhiên, về tổng thể thì mình nghĩ là không phải ai đam mê ca nhạc cũng sẵn sàng chi tiền thực hiện clip cover như cô bạn này. Và tuy chưa được thực sự chuyên nghiệp như các ca sỹ, nhưng đó là sự nỗ lực rất nhiều của bạn ấy rồi'.
Còn đối với bạn có nick Hải Anh thì cho hay: 'Clip của bạn này 'hơi diễn' và chưa có sự sáng tạo, hơi nhàm chán trong cách diễn xuất, còn giọng hát thì khá ổn'.