Cứ mỗi năm tết đến xuân về, người người nhà nhà lại 'chìm' trong nỗi 'ám ảnh kinh hoàng' mà ai cũng phải khóc thét mang tên: dọn nhà.
Một phần trong những khía cạnh của hội chứng 'sợ' Tết của đa số thanh niên ngày nay đó chính là dọn nhà. Cứ như một thông lệ quen thuộc, mỗi dịp Tết đến hằng năm, các bạn trẻ lại bước vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế và khi ấy 'cơn ác mộng' mới thực sự bắt đầu.
Và trong khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết nguyên đán thì nỗi ám ảnh ấy lại khiến nhiều bạn trẻ thấy mệt mỏi và đều than thở, kể khổ nhiều hơn trên MXH.
Đa số các bạn trẻ đều thấy sợ với ác mộng lau dọn đồ gỗ điêu khắc hay đồ có họa tiết hoa văn. Bởi để dọn được chúng đòi hỏi người làm phải cẩn thận, tỉ mẩn và nhẫn nại vô cùng.
Tài khoản M.T than thở: 'Đây là 1 trong những thứ ám ảnh nhất trong chuyên mục dọn nhà Tết. Không biết các cụ ngày xưa sao lại thích mấy đồ họa tiết đục đẽo nhiều đến thế. Sau này mình sẽ mua hết đồ bằng da trơn khỏi phải kỳ cọ gì hết'
M.Lan đồng cảm: 'Mình vừa về nghỉ từ hôm kia mà giờ bố đã bắt đầu sai dọn bộ bàn ghế gỗ quý. Dọn mà còn một hạt bụi là năm đó ăn Tết không ngon luôn' .
'Phải đề nghị bố mẹ sắm cái vòi xịt như cái vòi rửa xe, một lượt là sạch bong hết' - nhiều cư dân mạng 'hiến kế' dưới mỗi bài đăng kể khổ chuyện dọn nhà ngày Tết.
Không chỉ bàn ghế họa tiết mà vô số những đồ đạc trong nhà đều phải tháo ra, lắp lại, quét bụi, sắp xếp lại tươm tất một lượt. Bởi ông bà ta quan niệm, lau chùi nhà cửa đón năm mới là cách để đón tấn tài tấn lộc, gột rửa những cái cũ, cái xấu và chào đón những đầm ấm, yên vui mới. Bởi vậy nên thường ngày chỉ cần quét một lượt là được, còn ngày Tết là phải nhấc từng chân bàn, lùa từng hộc tủ, từng góc trong gầm giường. Giường nhà ai gầm thấp là y như rằng phải bê hẳn qua một bên, quét sạch sẽ gọn gàng rồi mới được để vào chỗ cũ.