Tự góp nhặt những tấm lòng vàng
Căn phòng trọ nhỏ là nơi các bạn tình nguyện viên G9 tự góp vốn vào thuê với giá 2 triệu/1 tháng để tổ chức những lần nấu cháo và lưu giữ đồ đạc cho những chương trình tình nguyện lớn của nhóm. Được thành lập bởi anh Tống Hoàng Quân, nhóm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực gần 3 năm nay và là nhóm đầu tiên triển khai mô hình phát cháo cho người cơ nhỡ địa bàn thành phố.
Bắt đầu từ khi thành lập, nhóm đã duy trì mỗi tuần phát 300 phần cháo kèm 300 phần bánh sữa cho người vô gia cư ở rải rác trên các nẻo đường lớn nhỏ. Kèm theo cháo thịt bằm thơm ngon bổ dưỡng, nhóm còn chuẩn bị cả sữa và bánh mì làm bữa sáng hôm sau cho người nghèo. Kinh phí lúc đầu của các hoạt động gần 3 triệu đồng. Tiền không do ai tài trợ mà chính các thành viên chung tay quyên góp. Ai có ít góp ít, ai đi làm tự chu cấp được thì góp nhiều. “Tích tiểu thành đại” và nhóm lại có một số tiền lớn chuẩn bị cho lần phát cháo tiếp theo.
Anh Quân – người thành lập nhóm (bên phải) và các chiến hữu đang vui vẻ chuẩn bị cho buổi tối ra quân.
Trước mỗi lần phát cháo, vài thành viên chủ chốt của nhóm cùng họp mặt và nấu cháo từ sáng sớm đến tối mịt mới xong. Công đoạn nấu cháo không hề đơn giản. Cháo không chỉ nóng hổi mà phải ngon, “hợp khẩu vị” của các cô chú, ông bà cụ thiếu vắng một mái ấm gia đình. 300 suất cháo được nấu một lần trong chiếc một nồi “siêu bự” là tài sản vô cùng đáng giá của nhóm G9. Từ việc bào, gọt, thái củ quả đến phi hành cay “chảy nước mắt”, bóp thịt hay nêm nếm đều do những thành viên “nữ công gia chánh” nhất trong nhóm đảm nhiệm. Nấu từ sáng cho đến tối mịt 8 giờ mới xong nồi cháo. Các bạn lại vội vàng đóng hộp di chuyển đến địa điểm tập kết cho các thành viên đưa đi phát lúc 10 giờ tối.
Quá trình làm và đóng gói những phần cháo của các bạn tình nguyện viên.
Giúp người trọng ở chân tình
Hỏi những người vô gia cư địa bàn thành phố, ít ai biết đến G9, nhưng khi nhắc về những chương trình thiện nguyện của nhóm, ai cũng gật gù trả lời có tham gia. Và cứ mỗi tối tầm 11 giờ đến 1 giờ sáng, những người khó khăn chưa có được một mái nhà che mưa che nắng đều hạnh phúc và ấm áp thưởng thức phần cháo yêu thương mà các tình nguyện viên ghé qua tặng lại.
Anh Quân chia sẻ: “Điều quan trọng nhất trong công việc phát cháo mà mỗi lần tập trung tôi luôn dặn dò các bạn, chính là cách tặng cháo của mình dành cho người vô gia cư. Quý nhất không nằm ở phần cháo, phần bánh mà chính là sự quan tâm chân thành, mình phải làm sao để người ta cảm thấy còn có nhiều người lo lắng và nhớ đến họ”.
10h tối, các bạn trẻ nhanh tay phân loại cháo và bánh sữa cho từng đội mang đi phát.
Bạn Huỳnh đã tham gia nấu, phát cháo được 1 năm tâm sự: “Mình biết đến nhóm trên tạp chí văn hóa và ngay sau đó xin tham gia. Mình chỉ muốn góp một chút sức của mình đem đến cho các cô chú khó khăn. Nhìn mọi người cầm phần cháo nóng trên tay mình cảm thấy thật hạnh phúc. Ít nhất trong cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp giản dị”.
Bạn Quý – trưởng nhóm quận Bình Thạnh cho biết thêm: “Với các cô chú còn thức, tụi mình đưa cháo và trò chuyện. Với những cô chú đã ngủ, tụi mình để lại bánh mì và sữa để khuya thức dậy cô chú có cái ăn, chứ để cháo sợ nguội không còn ngon nữa”.
Nhiều lúc, số lượng thành viên trong nhóm lên tới hơn trăm người, còn phần lớn đều có vài chục bạn là thành viên thường trực.
Đội hình hôm nay khá vắng, chỉ có vài chục bạn tham gia do mùa thi sắp tới.
Cô Nguyễn Thị Minh hay lượm ve chai ở khu vực đường 3 tháng 2 sau khi được trao phần cháo ấm nóng, cô cảm động cho hay: “Nhiều người đạp xích lô hay lượm ve chai như tôi, họ mệt mỏi cả ngày, tối về có phần cháo nóng từ các bạn tình nguyện vừa mừng vừa xúc động, xua tan đi hết mệt mỏi. Phần cháo tuy không nhiều giá trị nhưng lại nghĩa tình sau trước. Tôi cũng cảm ơn mấy bạn có lòng tình nguyện giúp đỡ mọi người”.
Luôn tế nhị và lịch sự, các bạn trẻ vừa đưa cháo vừa hỏi thăm sức khỏe cô chú vô gia cư.
Hành trình xa tìm về lịch sử nhân 30/4 – 1/5
Chưa vạch ra lịch trình cụ thể nhưng nhân dịp lễ lớn này, nhóm G9 đang lên kế hoạch về với những vùng biên giới xa xôi, nơi có những cột mốc lịch sử đáng nhớ và giúp đỡ, tặng quà cho bà con xóm gần biên giới.
Nhóm cũng chia sẻ thêm, vào ngày Quốc tế thiếu nhi sắp tới, nhóm sẽ thực hiện chương trình lớn tại Đồng Tháp với các hoạt động tổ chức sân chơi, chăm sóc và tặng quà cho các em thiếu nhi khó khăn.
Bởi còn quá nhiều mảnh đời cơ cực và bất hạnh nên các bạn trẻ nhóm G9 vẫn chịu khó dậy sớm thức khuya mang những phần cháo đong đầy nghĩa tình để họ có thể tìm được niềm tin yêu và động lực vươn lên trong muôn vàn chông gai cuộc sống.