Những ngày gần đây, The Remix - Hòa âm ánh sáng, chương trình truyền hình thực tế âm nhạc đang được chú ý trên truyền thông bất ngờ bị nghi “lộ” kết quả. Trong khi nhà sản xuất lên tiếng phản bác những thông tin được lan truyền từ mạng xã hội thì cũng có không ít nguồn tin cho biết người tung ra bản xếp loại cuối cùng của The Remix là… Robbey – blogger sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi.
Trò chuyện cùng Tiin, blogger này đã tiết lộ sự thật mà nhiều người muốn biết.
Chào Robbey, có một câu hỏi nhiều người muốn biết về anh, vì sao anh hay đưa tin về nghệ sĩ?
Hiện tại, tôi đang cộng tác với khá nhiều trang báo điện tử, diễn đàn và mạng xã hội. Đấy là một công việc thật sự, đòi hỏi tôi phải tập trung làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày, chứ không phải là do tôi... rảnh rỗi quá nên chia sẻ cho vui. Tôi không chỉ chia sẻ thông tin về mảng văn hóa - nghệ thuật, mà còn đưa rất nhiều tin liên quan đến mảng đời sống, pháp luật, thể thao, làm đẹp, công nghệ thông tin... Nói một cách nôm na, tôi đang đọc báo cùng bạn bè của tôi, mà showbiz chỉ là một phần nhỏ trong đó.
Tôi thấy anh hay chê bai các nghệ sĩ trên Fanpage, anh có vẻ là người thích soi mói hơn là đưa ra lời góp ý chân thành?
Do quen biết khá nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật, tôi có khả năng nhận định tính đúng/sai của vấn đề. Khi đọc một bài báo về ai đó, tôi không chỉ đón nhận thông tin một cách thụ động, mà dùng những trải nghiệm của cá nhân mình để biết sự thật có đúng như vậy hay không, đây có phải là bài PR hay không, nhân vật có bị oan hay không... Tất nhiên, tôi không phải là thánh để hiểu rõ 10/10 về ai đó, nhưng ít ra, tôi cũng cảm được 7-8 phần. Có nhiều người nhìn vậy chứ không phải vậy. Đụng chuyện rồi mới biết.
Ví dụ như Hương Tràm và Tóc Tiên, anh thường đăng những bài mang tính chất bất lợi cho họ. Chuyện này nói thật thì… không quân tử cho lắm?
Showbiz rất khó lường. Đôi khi bạn nhìn thấy một ca sĩ đang bị chê tơi tả, nhưng biết đâu, họ lại đang muốn như thế? Vì tài năng của bạn không quá nổi trội mà lại muốn dư luận quan tâm, còn cách nào tốt hơn là việc "làm trò" để được ném đá. Mỗi lần người ta chê bạn, người ta sẽ nhắc đến bạn một lần, ít ra họ sẽ lưu tâm bạn là ai. Nắm bắt tâm lý này, nhiều cá nhân đã chủ động trong việc tạo scandal, chủ động mặc đồ khoe thân để được xuất hiện trên truyền thông. Họ chưa bao giờ lỗ. Nếu đó là sự cố tình, thì có thể gọi là "bất lợi" được không?
Blogger Robbey đang bị nghi là người tung tin kết quả The Remix.
Hiện có một số người đang nói rằng Robbey là người tung ra bảng kết quả The Remix. Anh nói gì về chuyện này?
Tôi thấy chuyện này quá vô lý. Tin này là do một quản lý của ca sĩ T. tung ra, anh ta đang lợi dụng mối bất hòa giữa tôi và ca sĩ của anh để quy chụp cho tôi một việc tôi không làm, với mục đích làm giảm uy tín của tôi trong mắt bạn đọc. Nếu anh ta khẳng định rằng tôi làm việc đó, anh có thể nhờ an ninh mạng kiểm tra IP của người tải hình ảnh ấy lên Facebook.
Anh nghĩ sao về chuyện người ta nói anh dựa hơi, khen chê các ca sĩ để nổi tiếng lây?
Thứ nhất, tôi không cần "nổi tiếng" theo kiểu của họ. Nếu muốn thì đã có những động thái khác rồi. Tôi làm về truyền thông, sự thành công của tôi nằm ở sức lan tỏa thông tin.
Thứ hai, bài viết về ca sĩ chưa bao giờ là bài top view hay top click. Theo thống kê mà tôi nhận được, sự kiện "chú heo quỳ xuống để lạy Phật" và "chú chó bị đám lưu manh hành hạ" còn thu hút hơn nhiều, thu hút được cả trăm nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ. Tôi thành thật khuyên một số bạn ca sĩ trẻ và FC không nên quá ảo tưởng về sức mạnh của họ, đừng tưởng ta đây hay nhất, rồi ai cũng phải dựa vào.
![Blogger Robbey lên tiếng về việc làm ‘lộ’ kết quả The Remix]()
Hỏi thật, anh có nhận tiền từ ca sỹ để khen họ?
Tôi từng tổ chức sự kiện họp báo cho một vài ca sĩ, nhưng doanh thu không nhiều lắm, chỉ khoảng 20-25 triệu/lần. Còn nhận tiền để khen chê, để lăng xê thì chưa bao giờ. Thiên hạ cứ nghĩ nghệ sĩ giàu, nhưng thực chất, nghệ sĩ không nhiều tiền. Tất nhiên, tôi không nói đến những Hoài Linh, Thanh Hằng, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà... Họ là những trường hợp ngoại lệ. Còn lại, đa phần nghệ sĩ đều có cuộc sống không quá dư dả. Catse bao nhiêu, họ còn phải lo tái đầu tư vào nhiều khoản, từ sản phẩm âm nhạc cho đến áo váy, túi xách hàng hiệu, nhà cửa, xe hơi, con cái... Lấy tiền nhỏ thì lấy làm gì? Ai tốt tính và tài năng thì hỗ trợ họ đưa tin thôi. Thu nhập của tôi chủ yếu đến từ các doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia.
Vâng, cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
Ảnh: NVCC