Chưa đầy 3 năm kể từ giữa học kì 1 năm thứ nhất đại học đến nay, chàng trai sinh năm 1994 (quê Thái Nguyên) này đã hiến máu với con số tổng cộng 19 lần. Số lần hiến máu “kỉ lục” của Quyền được ghi lại trong danh sách những người hiến máu nhiều nhất ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Chàng trai Đỗ Bình Quyền
Chàng trai “nghiện” hiến máu
Đỗ Đình Quyền (SN 1994, sinh viên năm 3 ĐH Nội Vụ Hà Nội) vẫn bị bạn bè trêu là “nghiện” hiến máu. Và Quyền cũng không ngần ngại cho đó là điều đúng, chẳng những thế Quyền còn đam mê hiến máu và vận động hiến máu.
Quyền hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu trường Đại học Nội vụ Hà Nội và nằm trong danh sách hiến máu dự bị của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Khi có trường hợp khẩn cấp, Viện sẽ thông báo đến Quyền, và dĩ nhiên, chưa lần nào chàng trai trẻ này từ chối.
Đình Quyền vui vẻ kể: “Mình vẫn đùa với mọi người tiết kiệm máu, để khi Viện gọi sẽ có mặt ngay để tránh trường hợp có bệnh nhân cần máu khẩn cấp thì mình lại mới hiến xong và chưa đủ điều kiện hiến tiếp”.
Tính đến thời điểm hiện tại, Quyền đã tham gia hiến máu 19 lần trong đó 8 lần hiến máu toàn phần và 11 lần hiến tiểu cầu.
Quyền chia sẻ mong muốn đi làm thiện nguyện của mình được ấp ủ từ những ngày đi học phổ thông, khi cậu được xem những phóng sự, những chương trình người trẻ lên vùng cao hoạt động tình nguyện, đem sức mình giúp đỡ người nghèo.
Khi vừa bước vào môi trường đại học năng động, Quyền lựa chọn ngay cho mình con đường để thực hiện ước mơ được chia sẻ, yêu thương ấy. Chàng trai hài hước kể chẳng giấu giếm: “Ban đầu khi khi mới vào đội máu của trường mình còn nghĩ là tham gia “tình nguyện xanh”, sau mới biết trong đội “tình nguyện đỏ” nên có phần hụt hẫng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược lại, không ít lần sốt sắng đợi đến ngày đủ điều kiện hiến máu trở lại”.
Chàng trai vẫn bị mọi người trêu đùa là “nghiện” hiến máu.
Quyền kể về quãng thời gian khi mới tham gia câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu của trường với công việc đi vận động hiến máu. Mình trăn trở mãi với suy nghĩ làm sao để vận động được nhiều người hiến máu. Mình nghĩ trước hết mình phải làm để mọi người tin và cách tốt nhất là phải hành động.
Một câu chuyện khiến chàng trai này ám ảnh đến tận bây giờ là khi mới tham gia câu lạc bộ, Quyền cùng các tình nguyện viên đến thăm những bệnh nhân ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Nhìn những bệnh nhân hơn 20 tuổi nhưng mang dáng vóc của những đứa trẻ khiến cậu bạn xưng hô nhầm. Khi biết họ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu liên tục và xương không phát triển được khiến Quyền rất bàng hoàng. Cảnh tượng ấy khiến Quyền suy nghĩ, trăn trở mãi và tự ý thức được trách nhiệm của mình cần chia sẻ đến những hoàn cảnh kém may mắn.
Lần đầu tiên đi hiến máu, cảm giác nửa khóc, nửa cười vì có chút sợ hãi. Đến những lần sau và đến khi bị “nghiện” như bây giờ thì chàng trai này đã rất tự tin. Đến bây giờ, Quyền còn tự nhận mình là người có đam mê hiến máu.
Giấu bố mẹ, phóng xe 80 km đi hiến máu
Là người trẻ tuổi, 3 năm gắn bó với hoạt động vận động và hiến máu, Quyền vinh dự 3 lần được tôn vinh với những thành tích của mình. Cậu bạn nằm trong danh sách Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2013, năm 2014. Đặc biệt, ngày 14/6/2015, Quyền là gương mặt trẻ tuổi nhất có mặt trong chương trình Tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2015.
Được hỏi về cảm xúc của mình khi nhận được những bằng khen cho đóng góp của mình, chàng trai thể hiện vẻ khiêm tốn: "Với mình, đó là sự tự hào nhưng vẫn có chút hổ thẹn".
Quyền chia sẻ: “Các cô chú đã vận động được hàng nghìn người hiến máu, đã tham gia hiến máu trên dưới 100 lần còn mình chưa làm được gì đáng để khen ngợi như thế. Các cô chú là những người “trường kì kháng chiến”, đặt nền móng và những viên gạch đầu tiên cho phong trào tham gia hiến máu thiện nguyện ở nước ta”.
Tham gia hoạt động thiện nguyện, Quyền thấy mình trưởng thành hơn, môi trường câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu không chỉ là tham gia các hoạt động từ thiện mà còn là 1 gia đình nhỏ, gia đình thứ 2 đối với Quyền. Vừa qua khi Viện truyền thông tin thiếu máu trầm trọng, Quyền cùng các bạn trong câu lạc bộ liên tục chia sẻ trên các trang mạng xã hội, kêu gọi bạn bè tham gia hiến máu.
Quyền còn nhớ ngày 27 Tết năm 2013, Viện báo có trường hợp rất cần máu và gọi điện gấp cho cậu bạn. Từ Thái Nguyên, Quyền đi xe máy hơn 80km lên hiến máu rồi lại về mà không dám nói với bố mẹ. 3 năm học Đại học cũng là từng ấy thời gian cậu tham gia câu lạc bộ nhưng chưa 1 kì nào Quyền có kì nghỉ hè.
Dự định đầu tháng 7, Quyền cùng 1 số người bạn tổ chức 1 đội xe máy xuyên Việt để gây quỹ và kêu gọi giúp đỡ những bệnh nhi mắc tan máu bẩm sinh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Tình nguyện và hoạt động tại câu lạc bộ của mình, Quyền thấy mình tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất, với Quyền ở môi trường đó, cậu bạn được sống hết mình với đam mê và mong ước cống hiến.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Ngọc Nữ Điều ước thứ 7: ‘Tôi tái sinh nhờ máu của mọi người’