Cách đây khoảng một tháng, câu chuyện về cô bé 10 tuổi Lê Nguyễn Khánh Linh (học sinh trường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) nhận được sự quan tâm của nhiều người. Còn ít tuổi, nhưng Khánh Linh đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác - ung thư buồng trứng.
Căn bệnh ấy khiến bố mẹ em suy sụp, bản thân Khánh Linh phải nghỉ học và triền miên gắn mình với giường bệnh. Tuy nhiên, trên gương mặt khả ái của em, niềm lạc quan vẫn sáng lên trong ánh mắt và nụ cười tươi tắn.
Ước mơ của cô bé là được trở thành một tiếp viên hàng không, được đi học đại học và học giỏi nhiều ngoại ngữ. Và, chuyến bay đầu tiên của cô bé đã chính thức phát sóng trong chương trình Điều ước thứ 7 vào ngày 27/2 vừa qua.
Sự hồn nhiên, lạc quan, ánh mắt và nụ cười của Linh đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả. Sau hơn một tuần phát sóng, dư âm của chương trình vẫn đang được lan tỏa với tốc độ cao trên nhiều trang facebook với hàng triệu lượt xem.
'Mình là đàn ông và rất hiếm khi khóc. Nhưng lần này tôi đã khóc ngon lành. Chúc bé luôn khỏe mạnh!' - facebooker Khắc Khánh bình luận.
Facebooker Thanh Hiếu cũng bình luận: 'Thương em... anh đã khóc khi xem đoạn clip ngắn này. Chắc có lẽ do anh anh nhạy cảm một nhưng một phần khác là chính em, số tuổi em quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau quá lớn như thế này. Mong em luôn mạnh khỏe để thực hiện ước mơ của mình, nhìn em rất phúc hậu.'
Dư âm đọng lại trong trái tim triệu độc giả
Khánh Linh bị phát hiện ung thư buồng trứng từ 3 năm trước (2013). Gia đình đã đưa em lên bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật cắt bỏ khối u, cắt bỏ hai buồng trứng.
Những tưởng rằng, việc vĩnh viễn nói không với vai trò làm mẹ có thể khiến Khánh Linh khỏi bệnh, khỏe lên, nhưng nỗi đau và bất hạnh vẫn tiếp tục bám theo em.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Hiền - mẹ của bé - cũng cho biết rằng, do Linh còn rất nhỏ, không hiểu hết về tình trạng sức khỏe của bản thân, do vậy em vẫn hồn nhiên và rất lạc quan. Thỉnh thoảng bé vẫn hỏi mẹ tại sao lại phải ở bệnh viện nhiều thế. Những lúc ấy bố mẹ của bé chỉ biến nín lặng, giấu nước mắt vào trong.
Biết được những điều ấy, nhìn ngắm lại nụ cười thơ ngây của Khánh Linh, không ít người đã xót thương đến quặn lòng.
'Chuyến bay điều ước của Linh,
Mang đầy ý nghĩa, thắm tình nhân văn.
Chặng đường chữa bệnh khó khăn,
Con ơi cố gắng nhọc nhằn sẽ qua.
Nụ cười con nở tựa hoa,
Ánh mắt lấp lánh, lệ nhoà mắt ai.
Cầu mong cho đến một mai,
Bệnh con qua khỏi, tương lai sáng ngời.
Tiếp viên nhí thật tuyệt vời,
Mỗi lần xem lại, lệ rơi vài lần.'
(Facebooker Mai Xuân Vũ)
Trong 'Chuyến bay của Linh', cô bé 10 tuổi này đã thực hiện được ước mơ của mình khi trở thành tiếp viên hàng không. Từng hành động, từng lời nói của cô bé đã khiến tất cả những người có mặt trên chuyến bay ấy đều phải rơi nước mắt.
Hiện tại, Khánh Linh vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 khi khối u đã di căn vào vùng xương chậu.
Cùng xem thêm một số hình ảnh trong chương trình dưới đây (Ảnh: Fanpage Điều ước thứ 7):
Khánh Linh - cô bé có nụ cười thiên thần
Em có ước mơ trở thành tiếp viên hàng không, học đại học và học nhiều ngoại ngữ
Cảm xúc vỡ òa khi gặp lại người thân trên chuyến bay